Sản phụ đảo Lý Sơn vượt gió giật cấp 7 vào đất liền vượt cạn

Sản phụ đảo Lý Sơn vượt gió giật cấp 7 vào đất liền vượt cạn; Chị dâu cắn đứt lưỡi em dâu; Mưa lớn, Sài Gòn tê liệt nhiều tuyến đường..., là những thông tin đáng chú ý trong Bản tin đô thị ngày 14/9.

Sản phụ đảo Lý Sơn vượt gió giật cấp 7 vào đất liền vượt cạn

Ông Lê Tấn Hải, Giám đốc Ban quản lý Cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ngãi, cho biết trưa 14/9, tàu cao tốc An Vĩnh 01 đã đưa sản phụ Dương Thị Thu (28 tuổi) vượt biển từ huyện đảo Lý Sơn vào đất liền sinh nở.

"Ban quản lý cảng ban hành lệnh cấm biển từ 15h30 chiều 13/9, nhưng sản phụ gặp sự cố vỡ ối, gia đình đã thuê tàu cao tốc vượt thời tiết biển nguy hiểm, đưa chị Thu vào bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu", ông Hải nói.

Lực lượng biên phòng hỗ trợ đưa sản phụ Thu từ tàu cao tốc ở cảng Sa Kỳ lên xe cấp cứu về Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi sinh nở. Ảnh: N.Quynh.

Do ảnh hưởng bão số 10, sáng nay vùng biển Quảng Ngãi sóng gió cấp 6, giật cấp 7, biển động dữ dội.

Khoảng 5h sáng cùng ngày, sản phụ Thu được gia đình đưa vào Trung tâm y tế Quân dân y Lý Sơn để sinh nở. Tuy nhiên, do trường hợp chị Thu bị vỡ ối, khó sinh, phải mổ nên trung tâm y tế này đã làm thủ tục chuyển gấp chị vào bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu.

Gia đình đã thuê tàu khách cao tốc với giá 30 triệu đồng để đưa chị Thu từ đảo Lý Sơn vào đất liền sinh. Đến 11h trưa cùng ngày, tàu khách cao tốc đã đưa chị Thu vào cảng Sa Kỳ an toàn. (Nguồn: zing.vn)

Nước cuồn cuộn sau mưa, nhấn chìm hàng trăm nhà dân ở Đồng Nai

Sáng 14/9, sau mưa lớn, hơn 700 nhà dân ở xã Phước Tân, TP Biên Hòa bị nước từ thượng nguồn đổ về nhấn chìm, gây thiệt hại nặng nề. (Nguồn: vnexpress.net)

Bình Định: Chị dâu cắn đứt lưỡi em dâu

Ngày 14/9, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tuy Phước (Bình Định) cho biết đã phê chuẩn lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại đối với Nguyễn Thị Tuyết Sen (28 tuổi, ở thôn Đại Tín, xã Phước Lộc, H.Tuy Phước) để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Nạn nhân của Sen là chị Nguyễn Thị Nở (26 tuổi). Cả hai phụ nữ này cùng làm dâu một gia đình ở thôn Đại Tín, cùng sống chung trong một mái nhà. Trong đó, Sen là dâu "lớn", còn chị Nở là dâu "nhỏ".

Theo trình bày của chị Nở, khoảng 11 giờ ngày 17/4, khi chị Nở đang cầm dao thái hành, nấu ăn tại nhà thì Sen đi làm về và giữa hai người có lời qua tiếng lại về một số đồ dùng cá nhân trong gia đình.

Sen bất ngờ dùng cây đánh vào người chị Nở. Khi chị Nở té xuống thì Sen ngồi đè lên người để bóp cổ. Nghẹt thở, chị Nở lè lưỡi ra ngoài thì bị Sen cắn gần đứt lưỡi. Thấy lưỡi của chị Nở chưa đứt rời nên Sen dùng dao cắt luôn, rồi chạy về phòng mình đóng cửa.

Lúc này, anh Thạnh về nhà thấy vợ nằm ở nhà bếp đầy máu, không nói được mới phát hiện vợ đã bị đứt lưỡi. Khi anh Thạnh hỏi “ai làm” thì thấy vợ chỉ về phía phòng Sen. Anh Thạnh chạy lại phòng, yêu cầu Sen chỉ đoạn lưỡi của chị Nở để chở đi ghép lại nhưng Sen không mở cửa phòng.

Anh Thạnh gọi điện báo cho nhà vợ rồi cấp tốc đưa vợ đi cấp cứu. Khi người nhà chờ khi lấy được lưỡi mang đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định thì đoạn lưỡi bị đứt rời đã chết nên không thể nối vào lại được.

Sau khi điều trị bệnh viện trở về, vợ chồng chị Nở đã đi ở nhờ chỗ khác, kinh tế vợ chồng vô cùng eo hẹp. Việc ăn, nói của chị Nở vẫn rất khó khăn, muốn giao tiếp phải dùng viết ghi ra giấy hoặc dùng tay ra hiệu.

Chị gái chị Nở cho hay, người gây ra vụ việc không hề thăm hỏi, lo thuốc thang mà còn tỏ thái độ thách thức. Vì thế, gia đình đã đưa vụ việc ra tòa để đòi lại công lý. (Nguồn: thanhnien.vn)

Mưa lớn, Sài Gòn tê liệt nhiều tuyến đường

Rạng sáng 14/9 và kéo dài đến giờ cao điểm sáng, mưa lớn nhiều giờ khiến hàng loạt tuyến đường trên địa bàn TP.HCM ngập nặng, kẹt xe kéo dài. Hàng ngàn phương tiện xếp hàng dài trên đường, di chuyển rất khó khăn. (Nguồn: vietnamnet.vn)

Hậu Giang: Xác bé gái 13 tuổi bị chôn trong bụi cây

Ngày 14/9, ông Cao Văn Thông – Phó Chủ tịch UBND xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cho biết trên địa bàn vừa xảy một vụ án mạng nghiêm trọng.

Nạn nhân là em NTN (13 tuổi), học sinh lớp 6A5 trường THCS Tây Đô được phát hiện trong tình trạng bị chôn xác.

Hiện trường nơi tìm thấy xác bé N bị chôn trong bụi cây.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 13-9, sau khi đi học về bé N. xin gia đình đi chơi. Do gần nhà bé N. có đám tang nên gia đình nghĩ bé sang phụ giúp. Tuy nhiên mãi đến chiều tối mà bé N. vẫn không về nhà.

Nghĩ chuyện chẳng lành, gia đình bé N. hô hoán nhờ mọi người cùng đi tìm. Ngay lập tức gần 20 người dân chia thành nhiều hướng khác nhau đi tìm bé gái

Đến 7 giờ sáng 14/9, gia đình hoảng hốt phát hiện thi thể bé N. bị chôn lấp ở trong bụi cây cách nhà khoảng 300 mét.

Nhận được tin báo lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiền trường tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Hiện sự việc đang được điều tra làm rõ. (Nguồn: plo.vn)

Hà Phương Tổng hợp

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/thoi-cuoc/san-phu-dao-ly-son-vuot-gio-giat-cap-7-vao-dat-lien-vuot-can-post32646.html