Samsung toát mồ hôi vì Galaxy lại phát hỏa trên máy bay

Một chiếc smartphone của Samsung vừa gây xôn xao vì bất ngờ bốc khói nghi ngút khi máy bay đang bay.

Báo Hindustantimes (của Ấn Độ), International Business Times (của Mỹ) và chuyên trang công nghệ nổi tiếng BGR vừa cho biết, mẫu điện thoại Galaxy J7 của Samsung có thể bị cấm mang lên máy bay vì sự cố phát hỏa.

Cụ thể, trong chuyến bay nội địa mang số hiệu 9W 791 của hãng hàng không Ấn Độ Jet Airways, cất cánh từ thủ đô New Delhi đi Indore, chiếc Galaxy J7 thuộc sở hữu của hành khách nữ tên Arpita Dhal đã đột nhiên tỏa ra nhiều khói.

Dhal để chiếc smartphone này trong túi xách. Cô giật mình khi thấy điện thoại của mình bị như vậy, vội vã thông báo cho tiếp viên hàng không nhờ kiểm tra và trợ giúp.

Khi đó, chuyến bay vừa mới cất cánh được 15 phút. Nhân viên hàng không đã mau chóng lấy bình cứu hỏa để xử lý nhưng bình lại không hoạt động. Vụ việc diễn ra trước sự chứng kiến của khoảng 120 hành khách.

Cả phi hành đoàn đều hoảng hốt vì chiếc Galaxy J7 bất ngờ bốc khói nghi ngút, lại thêm hoảng sợ vì bình cứu hỏa cũng trục trặc không sử dụng được. Sau đó, tiếp viên hàng không đã lấy một khay nước và bỏ chiếc smartphone này vào.

Chiếc Galaxy J7 phát hỏa trên máy bay của hãng Jet Airways Ấn Độ

Chiếc điện thoại của Dhal được ngâm trong nước trong suốt hành trình. May mắn, nó không phát nổ và chuyến bay đã hạ cánh an toàn.

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu một smartphone Galaxy J7 của Samsung gặp sự cố phát hỏa. Hồi đầu tháng 7 năm nay, một đứa trẻ 4 tuổi (ở Pakistan) cũng suýt bị thương vì chiếc Galaxy J7 phiên bản 2016 trở nên nóng rực và bốc cháy dữ dội.

Tuy không cùng phiên bản, và việc chiếc điện thoại của người phụ nữ ở Pakistan bị cháy được cho là do đứa trẻ 4 tuổi đã chơi game My Talking Tom quá lâu. Song những sự cố này vẫn khiến người dùng hoang mang về các sản phẩm Galaxy của Samsung.

Nhất là sau vụ việc Galaxy Note 7 bị lỗi pin, phát nổ, phải thu hồi và ngừng sản xuất hồi năm ngoái. Cụm từ phát hỏa trở thành cụm từ nhạy cảm khiến hãng này phải toát mồ hôi lo sợ.

Nếu sau Galaxy Note 7, lại có thêm bất kỳ một dòng Galaxy nào khác nữa của Samsung dính vào bê bối tương tự, thì niềm tin của khách hàng vào chất lượng, độ an toàn sản phẩm của hãng này sẽ có thể tan thành mây khói.

Vì Galaxy Note 7 đã là bê bối lớn nhất trong lịch sử làng công nghệ smartphone thế giới. Trước Samsung, chưa từng có hãng nào phải thu hồi toàn bộ phiên bản như vậy. Chưa kể, hãng này còn là một trong những ông trùm công nghệ, nhưng lại có thể mắc sai lầm như vậy.

Hiện, Samsung đã thu giữ chiếc Galaxy J7 của nữ hành khách Dhal để tiến hành điều tra nguyên nhân sự cố trên.

Samsung Galaxy J7 đối mặt với nguy cơ bị cấm mang lên máy bay

Nếu nguyên do xuất phát từ chiếc điện thoại này, thì hãng công nghệ Hàn Quốc có thể một lần nữa phải đối mặt với nguy cơ sản phẩm của mình bị cấm bay. Giống như năm ngoái, Galaxy Note 7 từng bị Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ (FAA) cấm trên mọi chuyến bay tại Mỹ.

Hãng hàng không Jet Airways và những hãng hàng không khác của Ấn Độ, hay ở nước khác có thể không cho hành khách mang Galaxy J7 lên máy bay.

Vì ngay trong chuyến bay 9W 791 vừa đây, sau khi chiếc Galaxy J7 của Dhal bị bốc khói thì toàn bộ smartphone của các hành khách khác trên chuyến bay cũng được khuyến cáo cho vào nước để phòng tránh nguy hiểm.

Một chuyến bay vốn cần sự an toàn tuyệt đối để tránh tai nạn thảm khốc có thể xảy ra. Và mức độ nguy hiểm mà một chiếc smartphone không an toàn mang tới là rất lớn.

Nhật Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/khoa-hoc/cong-nghe/samsung-toat-mo-hoi-vi-galaxy-lai-phat-hoa-tren-may-bay-3345590/