Sài Gòn nắng nóng, bạn trẻ tìm đến vui chơi ở những bãi diều

Những ngày Sài Gòn nắng nóng, vào những buổi chiều, tại những bãi đất trống, không khó để bắt gặp những bạn trẻ tìm niềm vui giải trí với những con diều.

Từ nửa cuối tháng Ba đến nay, người dân Sài Gòn, đặc biệt là các bạn trẻ rất hào hứng với thú vui thả diều. Hàng loạt các bãi đất trống, công viên, bãi biển trở thành bãi thả diều sau những giờ lao động, học tập nóng nực. Một số địa điểm lý tưởng mà người dân thành phố hay tập trung đến thả vào chiều tối: Bãi thả diều dưới chân cầu Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức), khu đồng diều cuối đường Nguyễn Văn Lượng (Q. Gò Vấp), khu Phú Mỹ Hưng (Q. 7), bãi diều Hồ Đá (Làng Đại học Thủ Đức)...

Vào những buổi chiều, người dân tập trung đông đúc tại chân cầu Thủ Thiêm để thả diều. (Ảnh: Khánh Linh)

Chiều nào cũng dành một khoảng thời gian ghé đến khu đồng diều phía sau lưng trường ĐH Bách khoa TP. HCM (Khu đô thị ĐHQG TP. HCM), Hồ Minh Nhật (trường ĐH Công nghệ TP. HCM) cho biết: “Lúc còn ở quê, vào mỗi dịp Hè, mình thường hay đi thả diều với mấy đứa em. Mình phải giữ dây và đánh gió để diều bay lên cao. Trong quá trình bay, phải kiểm soát diều bằng cách kéo hoặc nới lỏng dây để diều bay về phía trước hoặc phía sau, đặc biệt là lúc cứu diều khi nó sắp rơi. Từ ngày lên Sài Gòn học thì mình không có cơ hội để thả diều nhiều như trước nữa. Nhìn những con diều, mình thấy nhớ em và nhớ quê!”.

Những con diều đầy sắc màu. (Ảnh: Thủy Tiên)

Chủ nhân của chiếc diều hình phượng đỏ rực rỡ, vừa mua với giá 120.000 đồng ở bãi thả diều trong Làng ĐH Thủ Đức, Nguyễn Trần Minh Trí (trường ĐH Ngân hàng TP. HCM) chia sẻ: "Chiều nào học xong, mình cũng tranh thủ qua bãi diều Hồ Đá ở Làng Đại học Thủ Đức để thả diều. Ở đây, vừa thả diều, vừa ngồi uống nước trò chuyện cùng bạn bè, mình thấy rất thoải mái và nhẹ nhõm sau một ngày học tập mệt mỏi".

Nhiều bạn trẻ thử thách với diều cỡ lớn, cần 2 - 3 người mới kéo bay lên được. (Ảnh: Thủy Tiên)

Hàng trăm cánh diều đủ hình dáng, màu sắc, kích cỡ khác nhau bay lượn trên nền trời xanh khiến ai ngang qua những bãi diều cũng thích thú ngước mắt nhìn. Nhiều bạn trẻ không trực tiếp thả diều nhưng cũng tìm những bãi diều để ngắm. Minh Khang (trường ĐH Tôn Đức Thắng) tâm sự: "Ở nơi phố thị Sài Gòn đông đúc, những cánh diều bay lượn trên không trung không chỉ tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu cho những người trẻ mà còn giúp tất cả tìm về những kỷ niệm thời tuổi thơ".

Các bạn sinh viên tập trung về bãi thả thả diều Hồ Đá tại Làng Đại học Thủ Đức.

Không chỉ giúp bạn trẻ giải tỏa sau những giờ làm việc, giờ học mệt mỏi… những cánh diều còn còn kéo theo hàng loạt dịch vụ "ăn theo" của người dân: Những hàng bán diều đầy màu sắc, quán nước giải khát, đồ ăn vặt… Chị Nguyễn Thị Bích (32 tuổi, quê ở Long An) cho biết: “Thường ngày, mình chỉ bán nước giải khát và các loại hàng ăn vặt tại chân cầu Nhưng kể từ khi trời vào Hè, thời tiết nóng bức hơn, thấy mọi người lại đây thả diều nhiều nên mình cũng lấy vài con diều về bán thử. May mắn là được mọi người ủng hộ, mỗi ngày, mình bán được tầm 7 - 8 con. Mỗi con khoảng 60.000 đến 90.000 đồng, chưa tính có những con diều lớn, giá cả mấy trăm nghìn đồng”.

Những hàng diều đang được bày bán. (Ảnh: Khánh Linh)

Các bãi thả diều không chỉ là địa điểm để giải trí mà còn là nơi khá đẹp để các bạn trẻ check-in với những con diều đầy màu sắc. Đây còn là điểm hẹn hò lý tưởng được các cặp đôi tìm đến để trò chuyện.

Số lượng người thả diều gần đây tăng lên. Khu vực thả diều tự phát không đảm bảo, sát với đường lưu thông nên dẫn đến việc người thả diều có nguy cơ bị tai nạn giao thông. Đã có nhiều trường hợp người đi đường bị vướng dây diều vào cổ, tay chân, hay nhiều con diều rơi đột ngột, mất kiểm soát, đe dọa an toàn cho người đi đường. Cụ thể như trường hợp của anh Nguyễn Minh Huy (ngụ tại TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương), mới đây đã bị dây diều cứa vào cổ gây thương tích, khi anh đang đi bộ trên đường gần khu vực Làng Đại học Thủ Đức.

Ngọc Lân

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/sai-gon-nang-nong-ban-tre-tim-den-vui-choi-o-nhung-bai-dieu-post1531989.tpo