Sách hay cho mùa Valentine 2014

Rất nhiều câu chuyện tình lãng mạn của các cây bút qua các trang văn ngọt ngào đã sẵn sàng ra sạp trong mùa Lễ tình nhân năm nay.

Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào của tác giả người Nhật Takuji Ichikawa là một cuốn sách hay về tình bạn, tình yêu và cuộc sống. Ba người bạn nhỏ Satochi, Karin, Yuuji cùng chơi thân với nhau từ lúc học cấp 1. Cho đến khi Satoshi phải chuyển nhà đi, câu bé vẫn không dám thổ lộ tình cảm của mình dành cho Karin, mối tình đầu của trẻ con, vậy mà đã theo cậu mãi cho đến khi trưởng thành.

Giữ đúng lời hứa khi còn bé, Yuuji trở thành họa sĩ, Satochi trở thành chủ cửa hàng cây thủy sinh. May mắn thay, tại đó, Satochi được gặp lại người bạn từ thời thơ ấu của mình sau bao nhiêu năm xa cách. Rồi cả hai gặp lại người bạn họa sĩ của mình khi Yuuji đang bất tỉnh nằm trong bệnh viện vì tai nạn.

Tuy nhiên, trớ trêu thay, đó cũng là lúc Karin lại mắc căn bệnh kì quái và chìm vào giấc ngủ sâu không thể tỉnh dậy. Cô không kịp biết được sự thật Yuuji cũng đem lòng yêu cô từ khi còn thơ bé. Và cũng không kịp thổ lộ với Satochi về tình cảm thầm kín của mình.

Trong bức thư để lại cho Yuuji, Karin đã viết: “Từ ngày đầu tiên gặp Satoshi, tớ nghĩ rằng mình đã yêu cậu ấy từ lúc đó… vì vậy Yuuji à, nếu cậu tỉnh lại và gặp Satoshi... thì hãy... chào giùm tớ”…

Cô đã vào trong giấc mơ của Yuuji và gọi cậu trở về với cuộc sống. Karin đã luôn sống với niềm tin tưởng mãnh liệt rằng “Tớ tin chúng ta sẽ gặp lại nhau, ở đâu đó, vào một ngày nào đó”.

Nhịp thở nhẹ nhàng của tình yêu đã nuôi dưỡng con người theo thời gian, những kỷ niệm thời thơ ấu là nguồn động viên mạnh mẽ để mỗi người tiếp tục đeo đuổi giấc mơ của mình… dù là biết trước ngày phải chia tay, Karin vẫn sống hết mình...

Cũng ra mắt vào dịp Valentine năm nay, Bức thư tình cuối của tác giả Jojo Moyes kể về câu chuyện Jennifer Stirling tỉnh dậy trong bệnh viện, cô không thể nhớ gì – kể cả tai nạn xe hơi trước đó đã khiến cô bất tỉnh, kể cả người chồng và thậm chí bản thân cô. Cô cảm thấy mình như người xa lạ trong chính cuộc sống của mình cho đến khi cô bắt gặp lá thư tình, ký tên là B, rủ cô bỏ chồng theo anh ta.

Nhiều năm sau, nhà báo Ellie phát hiện ra một lá thư tương tự trong xấp hồ sơ bị bỏ quên của mình. Cô bị cuốn hút bởi câu chuyện và hy vọng câu chuyện đó sẽ giúp ích cho sự nghiệp của cô. Có lẽ nếu những người yêu nhau này có kết cục hạnh phúc, cô sẽ tìm ra được một kết cục hạnh phúc cho chính cuộc đời cô.

Nghĩ như vậy, Ellie quyết định bắt tay vào việc tìm kiếm mọi thứ để viết lại và quá trình đó đồng thời giúp cô nhìn ra được sự thật trong mối quan hệ tình cảm của mình.

Bỏ qua những tâm tư còn trĩu nặng về những kết cục không trọn vẹn trong tình yêu, Cung Tình yêu của tác giả Mark S.Husson là cuốn sách hài hước và dí dỏm khám phá tình yêu, cách yêu của các cung hoàng đạo.

Cuốn sách thông qua các câu chuyện thần thoại về nguồn gốc của mỗi cung giúp người đọc hiểu được tính cách nguyên bản của từng chòm sao cũng như bản chất, thuộc tính căn bản của mỗi cung hoàng đạo, động cơ, thiên hướng, mong muốn và cách ứng xử trong tình yêu.

Bên cạnh đó, phần thú vị nhất của cuốn sách chính là tác giả Mark S.Husson chỉ ra những kết hợp tình yêu của một cung hoàng đạo với các cung còn lại. Ông cũng cho mỗi cặp một điểm số Cung Tình yêu để dự đoán về khả năng thành công của mối quan hệ ngay từ ban đầu.

Cung Tình yêu chỉ ra những tính cách cụ thể của từng cung hoàng đạo một và khi kết hợp với người khác, có đối chiếu với các nguyên mẫu trong thần thoại để giải thích về nguồn gốc của chúng. Và sau cùng, tác giả cũng đưa ra một vài bí kíp để “cải thiện” mối quan hệ vui vẻ và tốt đẹp hơn.

Không chỉ dành cho các cặp tình nhân, Valentine cũng là dịp để các cặp vợ chồng hâm nóng tình yêu của mình. Cuốn sách Đừng nhân danh tình yêu của tác giả Trung Quốc Bất Kính Ngữ sẽ là một lựa chọn không thể bỏ qua.

Mười năm trước, Lục Trình Vũ đã từng là gia sư phụ đạo cho Đồ Nhiễm thi Đại học. Mười năm sau gặp lại, Lục Trình Vũ chưa bao giờ nghĩ Đồ Nhiễm sẽ trở thành bạn gái của mình. Nhưng một buổi tối, với sự trợ giúp của một chút hơi men, họ đã lên giường với nhau. Và họ đã bước vào hôn nhân như thế.

Dù Lục Trình Vũ không thể hiện bất kỳ điều gì đặc biệt, nhưng hình bóng của cco người yêu cũ Lý Sơ Hạ luôn lởn vởn giữa anh và Đồ Nhiễm. Tuy họ đã chia tay, nhưng Đồ Nhiễm luôn cảm thấy giữa họ vẫn còn nhiều vương vấn.

Trên tất cả, cô luôn chăm lo cho anh từng bữa ăn từng giấc ngủ, luôn đặt niềm vui và hạnh phúc của anh lên trước bản thân mình… Cô cũng biết cách tự bảo vệ mình tự chăm lo bản thân, tự chuẩn bị, tự theo đuổi cuộc sống tương lai. Đó là điều Lục Trình Vũ đã nhìn thấy được ở cô, dù cô luôn cố tình che giấu bằng vẻ kiêu hãnh và thực dụng của mình.

Anh cũng nhìn thấy được một Đồ Nhiễm yếu đuối luôn cố gồng mình tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mình, và cuối cùng, anh cũng khám phá ra rằng, cô đã yêu thầm anh suốt mười năm nay, dù đó là bí mật cô luôn chôn chặt trong trái tim mình, chưa từng thổ lộ cùng ai.

Qua những trang sách chỉ miêu tả những vụn vặt đời thường của cuộc sống, Đừng nhân danh tình yêu là cảm xúc thật tinh tế của cặp vợ chồng trẻ “trót lấy nhau” mà chưa kịp yêu nhau, và cuối cùng, tình yêu vẫn đưa họ đến bến bờ hạnh phúc.

Trở về với cội nguồn tình yêu, Nhật ký tình yêu là câu chuyện tình lãng mạn được viết dưới dạng nhật ký của thiếu nữ đầu tiên trên thế gian – nàng Eve – qua ngòi bút của đại danh hào Mark Twain và nét vẽ tài hoa của Lester Ralph. Sự trong sáng, ngây thơ và lãng mạn của một thiếu nữ từ thuở hồng hoang được Mark Twain diễn đạt tự nhiên, hóm hỉnh mà sâu sắc.

Sự khám phá thế giới của loài người, cách phân tích sự khác biệt bất biến trong tâm lý đàn ông - đàn bà về bản chất từ lúc sơ khai cho thấy sự tài hoa của Mark Twain. Cảm xúc của người đọc càng cô đọng hơn ở câu kết của truyện: "Nàng ở đâu, nơi đó là thiên đàng".

Tác phẩm không chỉ cuốn hút ở đó mà còn thật sự hấp dẫn qua nét vẽ lãng mạn, bay bổng và sắc sảo của họa sĩ Lester Ralph. Tuy gây tranh cãi vì những bức tranh minh họa Adam và Eve trong “trang phục thiên nhiên” khi mới phát hành lần đầu tiên năm 1906 tại Mỹ, nhưng chính những bức tranh minh họa chân thật và không hề vướng nét thô tục đó sau này đã được nhìn nhận tính thẩm mỹ và đã làm nên sự hấp dẫn cho câu chuyện tình của thiếu nữ và chàng trai đầu tiên trên thế gian này.

T.Huyền

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/sach-hay-cho-mua-valentine-2014-post116805.info