Sắc xuân trên vùng rốn lũ

Về huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vào những ngày cuối năm, dễ dàng cảm nhận được không khí của mùa xuân mới đang về rất gần. Nhà nhà háo hức dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị gói bánh chưng, chợ quê rộn rã, đông vui... Nhìn khung cảnh này, ít ai biết rằng vào tháng 9, 10 năm 2020, vùng đất này đã phải chịu rất nhiều tổn thất từ các trận lũ lịch sử.

 Người dân Cẩm Xuyên nhộn nhịp đi chợ sắm Tết.

Người dân Cẩm Xuyên nhộn nhịp đi chợ sắm Tết.

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đã cận kề, trên khắp các đường làng, ngõ xóm rực rỡ cờ, hoa. Làng quê vùng lũ như bức tranh tươi mới, tràn đầy sức sống của mùa xuân. Các bác, mấy dì rủ nhau đội nón, xách làn (giỏ) đi chợ Tết. Ai cũng háo hức chọn hàng, mua sắm các vật dụng, bánh kẹo... trong khu chợ quê để chuẩn bị đón Tết. Đám trẻ con trong xóm í ới gọi nhau đi hái lá dứa, đào củ dền... về cho mẹ làm mứt Tết. Nhìn khung cảnh rất rộn ràng và nhộn nhịp ấy ít ai nghĩ rằng, vùng quê này đã phải trải qua một năm 2020 với đầy những khó nhọc, chật vật khi liên tiếp bị thiên tai, bão lũ và dịch bệnh hoành hành. Đợt mưa lũ cùng với việc xả tràn của hồ Kẻ Gỗ cuối tháng 10 năm 2020 đã khiến toàn huyện có 150 thôn của 19 xã, thị trấn bị ngập nặng, ảnh hưởng tới cuộc sống của 13.339 hộ dân với 43.028 nhân khẩu.

 Người dân Cẩm Xuyên nhộn nhịp đi chợ sắm Tết.

Người dân Cẩm Xuyên nhộn nhịp đi chợ sắm Tết.

Trước tình hình khó khăn của nhân dân vùng lũ trong dịp Tết đến xuân về, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cẩm Xuyên đã tổ chức chương trình “Tết vì người nghèo, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 - Chung tay cùng đồng bào vùng lũ”, kêu gọi sự ủng hộ, quyên góp của các doanh nghiệp, mạnh thường quân nhằm mang đến những hỗ trợ thiết thực, nghĩa tình giúp người dân vui xuân, đón Tết. Qua đó, hàng trăm suất quà Tết, sổ tiết kiệm đã được trao tặng các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào bị thiên tai lũ lụt trên địa bàn với tổng trị giá 960 triệu đồng. Bên cạnh đó, 5 hộ dân bị sập hoàn toàn được hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà mới với tổng trị giá 300 triệu đồng. Những ngôi nhà đầy nghĩa tình được xây dựng đã góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế.

 Các đòn bánh tét, bánh chưng đang được bày bán.

Các đòn bánh tét, bánh chưng đang được bày bán.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch UBND xã Cẩm Vĩnh cho biết: “Mặc dù đợt mưa lũ kéo dài trong năm 2020 đã gây ra thiệt hại nặng nề cho huyện Cẩm Xuyên nói chung, xã Cẩm Vĩnh nói riêng, nhưng nhờ sự giúp sức từ các tổ chức, doanh nghiệp nên nhân dân xã nhà đã cơ bản khắc phục hậu quả. Mỗi hộ dân đã được nhận quần áo ấm và 60 con giống gia cầm, vật nuôi để tái sản xuất, cải thiện cuộc sống sau lũ. Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, chính quyền địa phương đã phối hợp với các mạnh thường quân trao tặng mỗi hộ dân 5kg gạo và các nhu yếu phẩm phục vụ Tết. Tuy không lớn nhưng đây là cả tấm lòng sẻ chia với mong muốn người dân vùng lũ sẽ vơi bớt khó khăn, đón Tết ấm áp, vui vẻ hơn”.

Đến thôn 5, xã Cẩm Vĩnh, chúng tôi được bà Trần Thị Tần (55 tuổi) chia sẻ: “Trong trận lũ lịch sử năm 2020, tất cả tài sản, hoa màu, đồ đạc của gia đình tôi đều bị cuốn trôi hết. Lũ lên quá nhanh, chúng tôi chỉ kịp leo lên mái nhà để may sao có thể tránh được lũ quét. Ngồi trên mái nhìn xuống, chỉ biết rơi nước mắt khi đàn lợn con mới được 3 tuần tuổi bị nước lũ cuốn trôi mà không thể làm gì được. Không chỉ riêng gia đình tôi mà tất cả các hộ dân trong thôn đều bị thiếu đồ ăn, nước uống... May nhờ có sự giúp đỡ của Nhà nước và các đoàn cứu trợ nên chúng tôi được nhận những phần quà cứu trợ kịp thời. Tết này, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng người dân chúng tôi cũng thấy ấm lòng hơn nhờ sự quan tâm, động viên và những món quà Tết ý nghĩa”.

Những ngày giáp Tết, trên các cánh đồng lúa vụ Đông Xuân, hạt giống đã lên những mầm xanh, trải dài, ôm lấy làng quê. Màu xanh như niềm tin nảy nở trên chính những vùng đất vừa ngập sâu trong biển nước. Từ những vùng ngập lụt nặng như xã Cẩm Mỹ, Cẩm Quang, Cẩm Vĩnh... của huyện Cẩm Xuyên, người dân đang ngày đêm nỗ lực cùng nhau “gói” khó khăn, “mở” hy vọng để chuẩn bị đón một cái Tết ấm áp, trọn vẹn; một mùa xuân mới với nhiều điều may mắn, bình an; mong sao thiên tai, dịch bệnh chóng qua, người người, nhà nhà an yên, hạnh phúc.

Bài, ảnh: VÂN ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/sac-xuan-tren-vung-ron-lu-651250