Sắc xanh ở Kho K54

Bước vào giai đoạn cao điểm của mùa khô, đại ngàn Tây Nguyên nóng như chảo lửa. Quá trình cơ động trên Tỉnh lộ 668, đoạn đi qua địa bàn thị xã Ayun Pa (Gia Lai), hình ảnh những đàn bò lê bước đi tìm cỏ; những cánh rừng cao su héo úa, xác xơ, ào ào trút lá; bụi đỏ tung trời… khiến ai cũng cảm nhận rõ nét sự khắc nghiệt của tự nhiên.

Thế nhưng, khi đặt chân đến Kho Kỹ thuật K54 (Cục Kỹ thuật, Quân khu 5), mọi người như lạc vào một thế giới hoàn toàn khác, bởi màu xanh của cỏ cây, hoa lá, bầu không khí trong lành dịu mát và sự chân thành, hiếu khách của cán bộ, chiến sĩ nơi đây.

Tuy Tết Nguyên đán đã qua gần một tháng, nhưng ở Kho K54, những thảm hoa giấy, dừa nước, chuỗi ngọc khổng lồ vẫn đua nhau khoe sắc. Hai bên đường đi, rặng phi lao cao ngang đầu người cũng được bộ đội cắt tỉa, tạo dáng rất cầu kỳ, lạ mắt. Trước mỗi phòng ở, phòng làm việc, khu nhà công vụ, tập thể quân nhân, khuôn viên, tiểu cảnh, nhà kho, vườn tăng gia, bộ đội đều trồng rất nhiều cây bóng mát, cây ăn quả và các loại hoa. Theo chia sẻ của Binh nhất Triệu Thanh Huy và Binh nhất Nông Chí Công, chiến sĩ Đại đội Vệ binh, trong những tháng mùa khô, mỗi ngày, anh và các đồng đội đều dành khoảng 30 - 45 phút để tưới nước, cắt tỉa cây xanh, làm đẹp cảnh quan môi trường đơn vị.

Khuôn viên xanh mát, rực rỡ sắc hoa ở Kho K54.

Bên hàng xà cừ tỏa bóng, mát dịu, Thiếu tá Đoàn Hùng Việt, Trưởng ban Hậu cần Kho K54 cho biết: “Hơn 10 năm trước, khi chúng tôi mới chuyển về đây đóng quân, xung quanh toàn đồi núi trọc, sỏi đá, khô cằn; muỗi, vắt, ruồi vàng, kiến lửa nhiều kinh khủng. Thực hiện chủ trương của Đảng ủy, chỉ huy đơn vị về việc phủ xanh đất trống, đồi trọc, đẩy mạnh công tác tăng gia, sản xuất, chăn nuôi, bộ đội tích cực khoan giếng, đào hồ, khai hoang vỡ đất, trồng cây, trồng rau, nuôi gà, thả cá… vừa cải thiện bữa ăn hằng ngày, vừa tạo nguồn thu để xây dựng, củng cố, cải tạo cảnh quan. Sau khi ra quân trồng mới được gần 800 gốc xà cừ dọc các lối đi, khuôn viên doanh trại, bộ đội tiếp tục phát quang, xuống giống, trồng và phục hồi được gần 300ha cây gỗ hương, căm xe, cà chít trên các sườn đồi, dãy núi xung quanh. Hiện nay, những cánh rừng do bộ đội trồng đều sinh trưởng, phát triển rất tốt, là “lá phổi xanh”, hành lang ngăn cách bảo vệ kho tàng rất an toàn, hiệu quả. Công tác phòng, chống cháy rừng, ngăn không cho người dân vào săn bắt thú, chặt phá cây xanh được đơn vị tiến hành thường xuyên, hiệu quả”.

Chiều muộn, từ “đường tuần” (đường tuần tra, bảo vệ kho, được ngăn cách với xung quanh bằng hệ thống hàng rào thép gai khép kín, dài khoảng 4km) bước ra, dưới sự điều khiển của Binh nhất Bùi Văn Lực, chiến sĩ Ban Hậu cần, những chú bò cỏ bụng no nê, căng tròn, đủng đỉnh nối đuôi nhau đi thẳng về chuồng. Trong những tháng mùa khô, với sự trợ giúp đắc lực của đàn bò, việc phát quang, dọn cỏ, tạo hành lang ngăn lửa, phòng chống cháy nổ của cánh lính trẻ đã bớt nặng nhọc, vất vả hơn. Từ hiệu quả công tác tăng gia sản xuất, mỗi khi lễ, Tết, bộ đội Kho K54 lại được thưởng thức rất nhiều món ngon chế biến từ bò cỏ, heo lai rừng, gà đá, cá ao, rau sạch.

Mỗi năm, đàn heo lai rừng mang lại cho Kho K54 hàng trăm triệu đồng.

Đang chơi trò đuổi bắt dưới những tán cây lúp xúp, vừa thấy bóng Binh nhất Y Phố Niê, chiến sĩ Đội Bảo vệ, xách xô cám bước vào chuồng, những chú heo đen cả to lẫn nhỏ vội vàng chạy lại, khịt khịt xin ăn. Chỉ tay vào con heo nái lông đen, nặng khoảng 80 cân, đang ỳ ạch bước đi, Y Phố cho biết: “Nó đang chửa, sắp đẻ rồi nên không đi nhanh được. Bụng to thế này, có lẽ phải đẻ tầm 8 - 10 con chứ không ít đâu. Năm 2022, đàn heo do tôi chăm sóc, đẻ được hơn 100 heo con tất cả. Heo nuôi thả tự nhiên nên thịt chắc và thơm ngon lắm. Đất lành chim đậu, thi thoảng ra cho heo ăn, tôi lại bắt gặp những đàn khỉ, đàn công, gà rừng, cò trắng từ trên núi xuống đây tắm mát, kiếm ăn. Lính khó quanh năm vất vả, xa nhà, song được cùng đồng đội góp sức dựng xây đơn vị, tôi cảm thấy rất vinh dự, tự hào”.

Trồng hoa trên đá, nuôi cá trên đồi, trong khó khăn, khắc nghiệt của tự nhiên, những người lính trẻ Kho K54 vẫn ngày đêm bám trụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: AN KHANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/sac-xanh-o-kho-k54-719342