Sắc màu Trung Hoa

Một thế giới Trung Hoa đầy mới mẻ với tông màu truyền thống, các đường nét hiện đại, và cả những biến cố...qua loạt hình ảnh chân thực nhất.

Du khách leo lên Singing Sand Dunes cạnh Crescent Moon Spring, ở Tửu Tuyền, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc ngày 20/7/2010. Crescent Moon Spring được đặt tên theo hình dạng độc đáo của nó, giống như mặt trăng lưỡi liềm, nằm phía dưới chân núi phía bắc Singing Sand Dunes. Một người tham gia cuộc thi thả thong lọng tại lễ hội Nadam ở Xilin Gol League, khu tự trị Nội Mông, ngày 1/8/2010. Các nhà báo đang ghi lại hình ảnh dòng nước lũ chảy ra từ đập Tam Hiệp, Nghi Xương, Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc, ngày 20/7/2010. Một diễn viên trong đoàn nghệ thuật Chinese Peking Opera chờ đợi lễ khai mạc Liên họa Du lịch Quốc tế Bắc Kinh tại Qianmen Commercial Street, Bắc Kinh hôm 19/9/2010. Một sĩ quan quân đội đang chỉnh lại đội hình hàng ngũ danh dự trong buổi chào đón chuyên thăm của tổng thông Ucraina Viktor Yanukovich ở Đại lễ đường Nhân dân, Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 2/9/2010. Lũ lụt đi qua một khu dân cứ mới xây dựng tại thị trấn Ánh Tú, huyện Vấn Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam Trung Quốc ngày 15/8/2010. Đống đổ nát tan hoang sau một vụ nổ xảy ra ngày 28/7/2010 tại Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, phía đông Trung Quốc. Có ít nhất 5 người bị chết và 28 người bị thương tích nghiêm trọng. Những công nhân cọ rửa bên ngoài Tòa tháp Oriental Pearl TV Tower tại Thương Hải ngày 17/9/2010. Những y tá tham dự buổi lễ kỷ niệm đánh dấu 30 năm thành lập đặc khu kinh tế Thâm Quyến, phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 6/9/2010.Thâm Quyến từng là đặc khu kinh tế thành công nhất của Trung Quốc dưới chính sách tự do hóa kinh tế cuối thời nhà lãnh đạo Đặng Tiểu Bình. Những người phụ nữ Trung Quốc đang làm một mạng lưới bằng rơm để ngăn chặn sự xâm lấn của cát từ sa mạc ở Khu bảo tồn Baijitan gần Ngân Xuyên, Khu tự trị Ninh Hạ Hồi ngày 17/7/2010. Trong vài thập kỷ qua, đã có tới gần 800 triệu hecta đất nông nghiệp đã bị sa mạc hóa; chính phủ Trung Quốc và người dân đang nỗ lực ngăn chặn quá trình này. Một thung lũng ẩn dưới những thành đá ở núi Đan Hạ, phía bắc tỉnh Quảng Đông trong chuyến hành trình của một lữ khách ngày 9/8/2006. Núi Đan Hạ nổi tiếng với những sa thạch màu đỏ và ngày 1/8 vừa qua đã được UNESCO công nhận là một trong những di sản thế giới. Những người tham gia cuộc chạy đua trong bùn được tổ chức bởi cục du lịch đia phương tại Đại Sơn, Chiết Giang, ngày 19/7/2010. Một người khách đang thắp hương tại đền thờ City God Temple, Thượng Hải trong dịp Tết trung thu 22/9/2010. Những bình đựng di cốt được đặt trên bàn tại một nghĩa trang ở Thiên Tân, phía bắc Trung Quốc vào ngày 20/7/2010. Ở một đất nước với 10 triệu người chết mỗi năm, Trung Quốc đang phải đối mặt với những rào cản để thúc đẩy tổ chức an táng theo nghi lễ hỏa táng. Hình thức tổ chức tang lễ kiểu này được khuyến khích từ những năm 1950 và hiện chiến gần một nửa số lượng các lễ mai táng trong cả nước. Một thiếu nữ Trung Quốc đang chụp hình lưu niệm tại một trang trại hoa oải hương ở ngoại ô Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 1/8/2010. Những em bé cùng với phụ huynh tham gia một cuộc thi bơi lội dành cho trẻ nhỏ tại một sân vận động ở Bắc Kinh ngày 11/9/2010. Nhà tổ chức hy vọng sẽ phá vỡ kỷ lục thế giới với hình thức thi bơi cho trẻ em. Kể từ khi thực hiện chính sách nghiêm ngặt về kế hoạch hóa gia đình, chỉ cho phép mỗi cặp vợ chồng sinh một con, Trung Quốc đã hạn chế được khoảng 400 triệu ca sinh. Chính phủ nước này dự định kéo dài ít nhất đến 2033, khi dân số dự kiến đạt mức cao điểm 1,5 tỷ người. Theo DVT.vn

Nguồn Cổng thông tin giải trí VZONE: http://vzone.vn/Default.aspx?NewsId=34034&Page=NewsDetail