Sắc đỏ rực rỡ mùa hoa gạo Hà Nội

Hoa gạo dường như đã gắn liền trong một phần ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ người Hà thành. Thời điểm tháng Ba, hoa gạo bắt đầu khoe sắc đỏ rực rỡ, tạo một nét đẹp đặc trưng của Hà Nội.

Những cây hoa gạo trong khuôn viên di tích chùa Thầy, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai vào thời điểm này đã bắt đầu khoe sắc đỏ thắm. Có dịp tới đây, bà Đào Thị Lan Điệp ở Thành phố Việt Trì được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoa gạo rất riêng và độc đáo nơi đây, cùng nhiều cảm xúc gắn liền với tuổi thơ của bà.

Bà Lan chia sẻ: "Đến đây thì thấy cái cây gạo đây thì gợi nhớ đến tuổi thơ của mình đi ra chợ thì cứ hay nhặt cái hoa gạo này này để về chơi, nhớ về cội nguồn thì bây giờ nhiều cái sâu sắc lắm mà tuổi thơ của mình nó đắm chìm trong đó."

Thời điểm tháng Ba, hoa gạo bắt đầu khoe sắc đỏ rực rỡ, tạo một nét đẹp đặc trưng của Hà Nội

Bà Nguyễn Thị Ngọc Tài, huyện Quốc Oai tâm sự: "Hoa gạo màu đỏ biểu trưng cho sự may mắn, theo quan niệm của người dân và đạo Phật. Tháng Ba là mùa lễ hội, khi du khách đến trẩy hội kèm theo được tham quan vãn cảnh có hoa gạo nở thì rất là may mắn với từng gia đình mỗi nhà, cái tiếp theo nữa là tháng Ba vẫn là mùa Xuân. Có thể nói mùa hoa gạo như ngọn đèn thắp sáng cả một mùa Xuân, cả một năm cho con người cho nên là hoa gạo nó rất là ý nghĩa trong cuộc sống của chúng ta."

Vẻ đỏ thắm của hoa gạo hấp dẫn nhiều người đến tham quan, vãn cảnh và chụp ảnh

Cũng như cây đa, giếng nước, sân đình… gắn bó với ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ người dân Hà thành. Và cây gạo đầu làng hay ở giữa cánh đồng, quanh năm tỏa bóng mát, tháng Ba ra hoa đỏ rực từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu của hồn quê Bắc Bộ. Mùa hoa gạo vẫn trở nên quyến rũ, vẫn được giữ nguyên giá trị văn hóa truyền thống của các vùng ngoại thành, tạo sự hài hòa giữa sự phát triển đô thị hiện đại với nét bình yên, mộc mạc mà sâu lắng ở các khu vực ven đô.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/sac-do-ruc-ro-mua-hoa-gao-ha-noi-226537.htm