Rớt nước mắt cảnh 'gà trống nuôi con': Suốt 7 năm nhặt rác, ăn mì tôm, uống nước máy để giúp con gái thực hiện ước mơ

Câu chuyện về người cha nghèo suốt 7 năm nhặt rác, chắt chiu từng đồng, mỗi bữa chỉ dám ăn mì tôm, uống nước máy và những thứ rẻ tiền khác... để cho con gái có thể thực hiện ước mơ đã chạm đến những ngóc ngách xúc cảm sâu kín nhất nơi trái tim của hàng triệu độc giả.

"Không người đàn ông nào trên thế giới này yêu một cô gái nhiều hơn chính cha của cô ấy", câu nói này có lẽ là lời tóm tắt chính xác và xúc động nhất về người cha trong câu chuyện dưới đây.

Để nuôi lớn ước mơ cho con gái, anh sẵn sàng làm việc nhiều nhất, chi tiêu dè sẻn nhất, mỗi bữa chỉ dám ăn mì tôm hoặc những thứ rẻ tiền để cô con gái nhỏ có thể thực hiện ước mơ.

Người cha này tên Hou Yanwei, làm nghề lao công ở Vũ Hán (Trung Quốc). Với đồng lương ít ỏi 2.000 Nhân dân tệ/tháng (khoảng 6,8 triệu đồng), anh đã dồn gần hết số tiền này để nuôi ước mơ cho cô con gái Xinxin (11 tuổi), đó là trở thành tuyển thủ đội thể dục dụng cụ quốc gia. Suốt 7 năm qua, mỗi bữa anh Hou chỉ ăn mì tôm hoặc bánh bao và không bao giờ chi tiêu quá 10 Nhân dân tệ (khoảng 34.000 đồng) cho một bữa ăn.

Anh Hou và cô con gái Xinxin - Ảnh: Internet

Cách đây vài năm, anh Hou và vợ đã ly hôn, một mình anh nuôi con gái. Cô bé rất mê môn thể dục dụng cụ và chia sẻ ước mơ này với bố. Tuy nhiên, muốn theo đuổi thể thao hay nghệ thuật đều không dễ, cần phải có tài chính vững mạnh mới được. Dù khó khăn thế nào, người cha này quyết không để con gái phải từ bỏ ước mơ.

Dù nghèo khổ thế nào, anh cũng quyết không để con gái từ bỏ ước mơ trở thành vận động viên thể dục dụng cụ - Ảnh: Internet

Anh Hou đã lo cho Xinxin theo học thể dục dụng cụ tại Học viện thể thao Vũ Hán, nơi có mức học phí lên đến 17.000 Nhân dân tệ (gần 60 triệu đồng) mỗi năm. Để làm được điều này, anh Hou phải làm việc từ sáng sớm đến tối khuya. Đến giờ ăn, anh chỉ dám ăn mì hoặc bánh bao rồi uống nước cho no. Anh thậm chí còn không dám mua nước bình để uống, mà phải uống nước máy. Mùa đông lạnh, anh cũng không dám mua áo khoác cho mình vì sợ tốn tiền. Kiếm được bao nhiêu, anh đều mua đồ ăn ngon, thuốc bổ, quần áo đẹp cho con gái để cô bé không mặc cảm vì thua kém bạn bè. Người cha này tuyệt đối không tiêu xài gì cho nhu cầu riêng nào.

Anh Hou làm việc từ sáng sớm đến tối khuya - Ảnh: Internet

Anh luôn cố gắng hết sức mình để kiếm nhiều tiền nhất có thể - Ảnh: Internet

Mỗi bữa, người cha này chỉ ăn mì tôm...  - Ảnh: Internet

... Hoặc bánh bao...

... Rồi uống nước máy là xong bữa, hoặc vài món ăn là những thứ rẻ tiền nhất, chi phí bữa ăn không bao giờ vượt quá 34.000 đồng - Ảnh: Internet

Trong lòng anh lúc nào cũng thương xót con gái vì phải sống trong căn phòng trọ nhỏ xíu. Có một lần, vào dịp lễ Quốc tế thiếu nhi, anh dẫn con đi thăm ngôi tháp lịch sử Hoàng Hạc lâu. Tuy nhiên, do giá vé quá đắt, tới 80 Nhân dân tệ (gần 300 ngàn đồng) khiến hai cha con không đủ tiền. Bé gái thấy vậy liền kéo áo cha đòi về: "Con ngắm Hoàng Hạc lâu như vậy là được rồi cha. Mình về nhà thôi". Câu nói của Xinxin khiến anh bật khóc vì đau lòng.

Dù cuộc sống khó khăn, cô bé luôn hiểu chuyện và rất yêu thương cha - Ảnh: Internet

Dù cuộc sống nghèo khổ, Xinxin lại rất hiểu chuyện và thương cha. Cô bé luôn chăm chỉ học hành, tập luyện và đạt được rất nhiều thành tích đáng nể. Mới đây, Xinxin giành được huy chương đầu tiên trong đời mình. Điều này khiến anh Hou bật khóc vì xúc động, vậy là sự hy sinh của anh đang dần được con gái báo đáp.

Bé Xinxin luôn cố gắng học hành và luyện tập chăm chỉ - Ảnh: Internet

Nụ cười hạnh phúc của người cha nghèo khi con gái giành được huy chương đầu tiên - Ảnh: Internet

Câu chuyện trên khiến chúng ta hiểu được rằng, không có gì vĩ đại hơn tình yêu thương của cha mẹ. Người cha không chỉ yêu thương mà còn tôn trọng và cổ vũ con gái theo đuổi ước mơ, cô bé thì cố gắng học hành để đền đáp lại công ơn mà cha dành cho. Cuộc đời này còn cần gì hơn thế?

Không người đàn ông nào thương yêu một cô gái hơn chính cha của cô ấy - Ảnh: Internet

Chỉ cần bên cha, khó khăn nào cũng có thể vượt qua - Ảnh: Internet

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/rot-nuoc-mat-canh-ga-trong-nuoi-con-suot-7-nam-nhat-rac-an-mi-tom-uong-nuoc-may-de-giup-con-gai-thuc-hien-uoc-mo-112692.html