Rooney: Sẽ phải ra đi giống như Beckham ?

Tiền đạo Wayne Rooney luôn được coi là một biểu tượng của Quỷ đỏ MU, nhưng tương lai của anh tại MU đang gặp bất trắc. Nhiều người đang mường tượng ra cảnh Rooney phải rời sân Old Trafford giống như những gì mà người đàn anh David Beckham đã từng gặp phải.

Kể từ khi đầu quân cho MU, Wayne Rooney luôn là cái tên được Ngài Alex ưu ái nhất, anh nhanh chóng trở thành một trụ cột của Quỷ đỏ dù cho tuổi đời còn rất trẻ. Cái tên Rooney được NHM nhắc đến với sự yêu mến, quí trọng và khâm phục. Rooney cũng trở thành một siêu sao nổi tiếng trên toàn cầu khi được khoác trên mình chiếc áo đỏ, anh được biết đến như một tiền đạo toàn năng và là biểu tượng số 1 của đội bóng thành Manchester. Thế nhưng hiện tại mọi chuyện đã bắt đầu đi theo chiều hướng vô cùng tồi tệ. Tất cả chỉ vì những chấn thương và chuyện đời sống riêng tư của một siêu sao như Rooney bị bới móc quá nhiều. Chấn thương mắt cá chân Rooney gặp phải giai đoạn cuối mùa giải trước khiến Rooney đánh mất mình ở Nam Phi, gián tiếp phá hỏng giấc mơ vô địch World Cup của người Anh, đồng thời gây ra một “vết thương” tâm lí khó lành trong đầu chàng hói. Và một khi một cầu thủ nổi tiếng nhất nhì xứ sương mù như Rooney gặp vấn đề, tất yếu hàng loạt những câu hỏi, những nghi vấn sẽ bủa vây. Sir Alex Ferguson mỗi ngày lại nhận được nhiều hơn những câu hỏi xoáy vào một cầu thủ, hơn là quan tâm đến đội bóng. Và khi mọi chuyện vượt quá sức chịu đựng của “ông già gân”, và khi ông nhận thấy cầu thủ đó ảnh hưởng quá lớn tới cả đội bóng, anh ta sẽ phải “cuốn gói”, cho dù cầu thủ đó là bất khả xâm phạm. Đó chính xác là những gì mà Beckham đã gặp phải trong những năm tháng cuối cùng khoác áo MU, và giờ đàn em Rooney đang đi vào vết xe đổ ấy. Cú lốp bóng từ xa tuyệt đẹp của Beckham vào lưới Wimbledon năm 1996 đã đánh dấu sự ra đời của một siêu sao bóng đá, một trong những tiền vệ phải tài năng bậc nhất nước Anh và thế giới. Cách đây 6 năm, cú hat-trick lịch sử của Rooney trong ngày ra mắt MU trước Fenerbahce, đã sản sinh ra tiền đạo xuất chúng nhất bóng đá Anh kể từ sau thời Alan Shearer. Cả hai đều tài năng, đều được coi là những cầu thủ trung thành với tình yêu bất diệt dành cho Quỷ đỏ, thế nhưng đi liền với đó, những chuyện hậu trường, những vấn đề phi bóng đá cũng bắt đầu len lỏi và ảnh hưởng tới cuộc sống của họ. Với Beckham, cuộc sống của anh đã thay đổi kể từ khi kết hôn với cô ca sĩ Victoria. Người ta bắt đầu chú ý đến Beckham nhiều hơn với những show diễn thời trang, với những bộ quần áo thời thượng, với những bộ sưu tập kính đắt tiền và cả thói quen thay đổi kiểu tóc theo mốt. Điều đó đã không ít lần khiến ông thầy khó tính Ferguson cảm thấy nóng mặt. Đã có những lời khuyên, đã có những cảnh báo được phát ra nhưng Beckham vẫn không thể thay đổi, và đỉnh điểm cho mâu thuẫn giữa hai thầy trò là vụ “chiếc giày bay” nổi tiếng. Mối tình của Beckham và MU đã kết thúc một cách cay đắng như thế. Với Rooney, kể từ sau thảm họa World Cup kết thúc, dường như bản lĩnh của anh là chưa đủ để anh lấy lại thăng bằng và cải thiện phong độ. Dư chấn tâm lí đã biến Rooney trở thành một “con người khác”. Không ít lần báo chí bắt gặp cảnh Rooney bê tha với rượu nặng, thuốc lá, quán bar rồi cả tiểu tiện bậy. Chưa dừng lại ở đó, scandal sex bị phanh phui đã khiến cho Ro10 trở thành tâm điểm của sự chỉ trích, tần suất cái tên Rooney xuất hiện trên trang nhất các tờ báo xuất hiện ngày một nhiều. Mức độ “tai tiếng” của Rooney ngày càng tăng lên điều đó cũng đồng nghĩa với phong độ ngày một đi xuống. Chưa hết rắc rối với vụ scandal, Rooney lại tiếp tục làm rầu lòng Alex Ferguson bằng những hành động trực tiếp gây ảnh hưởng tới đội bóng. Rooney tuyên bố ngừng đàm phán hợp đồng do những bất đồng về lương bổng đã thực sự gây sốc cho nhiều người. Tiếp đến chàng hói “bồi” thêm một “cú đấm” nữa khi lên tiếng phản pháo lại những lời nói trước đó của Sir Alex khi Ngài cho rằng anh đang bị chấn thương hành hạ. Rooney thừa biết Ferguson làm vậy là để bảo vệ anh trước búa rìu dư luận, là để dành cho anh những khoảng lặng cần thiết để tìm lại thăng bằng và lấy lại phong độ. Thế nhưng Rooney đã phủ nhận những ý tốt đó bằng những phát ngôn không đúng lúc đúng chỗ. Và thế là báo chí lại được dịp xăm soi, bới móc, với một người như Ferguson, đó là chuyện không thể chấp nhận được. Đã có những thông tin cho biết, Ngài Alex sẽ “trừng phạt” Rooney bằng cách gạt anh ra khỏi đội hình chính thức ở trận tiếp West Brom sắp tới. Beckham đã phải ra đi vì Ferguson cho rằng anh “lớn” hơn cả CLB, và giờ sẽ đến lượt Rooney. Beckham đã phải nhận chiếc giày bay để “hợp thức hóa” cho việc rời khỏi Old Trafford, với Rooney có lẽ mức độ không nghiêm trọng đến thế nhưng cánh cửa đi khỏi đội bóng cũng đã mở trước mắt anh rồi!

Nguồn YTT: http://www.tinthethao.com.vn/news/15/2DC5CA/Rooney-Se-phai-ra-di-giong-nhu-Beckham-