'Rong chơi miền nhớ' thi vị cùng nhóm họa sĩ Ba Cái Bông

Nhóm Ba Cái Bông gồm 3 họa sĩ thành danh tổ chức triển lãm với các tác phẩm kể lại những chuyến rong ruổi khắp nơi với mùa hoa, niềm vui, nỗi buồn, suy tư về cuộc sống...

Nhóm họa sĩ Ba Cái Bông, gồm: Đặng Thị Dương, Liêu Nguyễn Hướng Dương, Nguyễn Anh Đào, vừa khai mạc triển lãm Rong chơi miền nhớ tại Hội Mỹ thuật TP.HCM.

Triển lãm trưng bày hơn 60 tác phẩm của 3 họa sĩ, gồm các chất liệu sơn dầu, sơn mài, acrylic, màu nước... Đây là thành quả của những chuyến đi giao lưu quốc tế Pháp, Ấn Độ, Mông Cổ... và trại sáng tác hàng năm ở Việt Nam do Hội Mỹ thuật TP.HCM tổ chức. Cả ba đã cùng nhau trải nghiệm, vui chơi qua nhiều miền đất xinh đẹp và các nền văn hóa độc đáo. Những nơi mới mẻ, tuyệt vời đó đã để lại cho họ nhiều ấn tượng và là hành trang kỷ niệm cảm xúc để gói gọn trong từng bức tranh.

Nhóm 'Ba Cái Bông' gồm 3 họa sĩ khác biệt về phong cách nhưng có chung tình yêu thiên nhiên và sự nhạy cảm trước cảnh vật.

Những bức tranh trong triển lãm lần này hầu như được vẽ lại từ các nơi nhóm đã đi qua, gợi lại nhiều kỷ niệm đẹp về thiên nhiên bốn mùa, những mùa hoa, về thảo nguyên Mông Cổ rộng lớn, phố cổ đặc sắc ở miền quê nước Pháp, rặng núi tuyết hùng vĩ ở Ấn Độ, cùng phong cảnh và con người tuyệt vời ở Việt Nam... Cũng như vẽ niềm vui, nỗi buồn, suy tư trăn trở về đời sống của mỗi cá nhân.

Không gian 3 bộ tranh của các họa sĩ được trưng bày trong triển lãm.

Chia sẻ với VietNamNet, họa sĩ Nguyễn Anh Đào cho biết đây là triển lãm nhóm đầu tiên của mình và các đồng nghiệp. 3 họa sĩ với bút pháp, lối vẽ và phong cách khác nhau nhưng tìm thấy sự đồng điệu trong mỹ thuật. Họ xem triển lãm là dịp đánh dấu kỷ niệm tình bạn, về những chuyến đi đã qua.

“3 người đều là thành viên của Hội Mỹ thuật TP.HCM và mới gặp nhau năm 2019. Chúng tôi cùng đi trại sáng tác, giao lưu ở nước ngoài và tìm thấy sự đồng điệu trong nghệ thuật lẫn đời sống. Cảm hứng triển lãm được nuôi dưỡng từ những chuyến đi, với miền ký ức miên man vô tận”, họa sĩ Anh Đào kể.

Về tên nhóm Ba Cái Bông, họa sĩ lý giải do tên cả ba đều là những loài hoa. Đó là họa sĩ Đặng Thị Dương (hoa Water lily), Liêu Nguyễn Hướng Dương (hoa Hướng dương) và Nguyễn Anh Đào (hoa Anh đào). Trên bước đường hội họa, họ gặp nhau ở tình yêu thiên nhiên, con người, cuộc sống cùng lòng say mê nghệ thuật và sáng tạo nên cái đẹp.

Trong nhóm, họa sĩ Đặng Thị Dương là người cao tuổi nhất. Tình yêu hội họa giúp bà trẻ, tâm hồn lãng mạn và bay bổng với nét cọ. Niềm hạnh phúc của bà giờ đây là ngoài thời gian dành cho gia đình, chỉ mong được ngồi vào góc riêng để đắm mình trong sáng tác.

Liêu Nguyễn Hướng Dương theo đuổi trường phái bán trừu tượng, thuộc thế hệ họa sĩ 6X. Anh được xem là một trong những họa sĩ bán nhiều tranh nhất tại Việt Nam. Hướng Dương vẽ vì cảm xúc, những rung động trước cuộc sống và suy tư trước thời cuộc. Tác phẩm của anh từng được một hãng điện thoại lớn chọn dùng làm poster giao diện trang web năm 2016 và xuất hiện khắp thế giới.

Nguyễn Anh Đào đam mê mỹ thuật từ bé nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên phải chọn lựa ngành khác. Trong nhiều năm, cô âm thầm theo đuổi đam mê và có triển lãm từ năm 2008, được nhà sưu tập trong và ngoài nước chú ý.

Nữ họa sĩ có giai đoạn rơi vào biến cố khi mẹ mất đột ngột. Cú sốc tinh thần khiến một thời gian Anh Đào không thể sáng tác và phải làm thêm các công việc khác nhau. Sắp 40 tuổi, cô nói thấy mình như vẫn mới bắt đầu với nghề vẽ.

Tuấn Chiêu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/rong-choi-mien-nho-thi-vi-cung-nhom-hoa-si-ba-cai-bong-2182330.html