Ronaldo: 'Tôi bị hại vì quá chói chang'

Siêu sao người Bồ Đào Nha có những phản hồi sắc bén bằng hình ảnh trước cáo buộc trốn thuế gần đây.

Hôm 31/7, Cristiano Ronaldo lần đầu tiên ra tòa trước cáo buộc trốn 13 triệu bảng tiền thuế. Trong phiên điều trần này, cầu thủ 31 tuổi phủ nhận mọi cáo buộc trốn thuế. CR7 không phát biểu trước truyền thông, mà gửi một thông cáo và sau đó lên mạng xã hội bày tỏ nỗi niềm

Ronaldo đăng trên Instagram tấm ảnh chụp chung với nhiều bóng đèn, kèm theo một câu chú thích ẩn ý: "Sự chói chang từ tôi khiến người khác khó chịu. Những con côn trùng thường tấn công những chiếc bóng đèn sáng lóa".

Ronaldo vốn được biết đến là người kiêu ngạo, phát biểu tự tin không nể nang ai. Đây lại là một câu nói nữa cho thấy cái tôi lớn của Ronaldo.

CR7 đạt nhiều thành công trong hai năm qua, với những danh hiệu lớn nhất của bóng đá thế giới, về mặt tập thể lẫn cá nhân. Trong đường tình duyên, gia đình, Ronaldo cũng xem như đã trọn vẹn mọi thứ.

Nhưng rắc rối trốn thuế gần đây phần nào ảnh hưởng đến uy tín của tiền đạo Real Madrid. CR7 được cho là đã thông qua một công ty ở nước ngoài, quản lý bản quyền hình ảnh để trốn thuế.

Trước cáo buộc này, Ronaldo khẳng định không làm gì sai, đã mở công ty riêng trước khi chuyển đến Tây Ban Nha. "Tôi tin vào công lý. Nếu tôi phải là Ronaldo, tôi đã không có mặt ở tòa", Ronaldo nói.

Nguồn TTTO

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn/ronaldo-toi-bi-hai-vi-qua-choi-chang_n28074.html