Ronaldo tỏa sáng, tiến gần danh hiệu thứ 2 cùng Al Nassr

Rạng sáng 12/12, Al Nassr đánh bại Al Shabab 5-2 để ghi danh vào bán kết King Cup.

Phút 75, Ronaldo thoát xuống sau pha chọc khe của Otavio, trước khi tung cú sút căng từ cự ly gần, nâng tỷ số lên 4-1 cho Al Nassr. Ronaldo ghi bàn thứ 26 sau 28 lần ra sân mùa này, tính trên mọi đấu trường, qua đó mở ra chiến thắng đậm cho Al Nassr trước Al Shabab.

Al Nassr vào bán kết King Cup lần thứ 5 trong 6 mùa gần nhất. Đối thủ tiếp theo của Ronaldo và đồng đội là Al Khaleej.

Al Nassr có cơ hội giành danh hiệu tiếp theo, sau chức vô địch Arab Cup hồi đầu mùa.

Trước sức ép từ CĐV chủ nhà, Al Nassr nhập cuộc có phần chệch choạc. Ngay phút thứ 15, đội khách đã gặp khó khi phải chịu quả phạt đền sau tình huống phạm lỗi của Abdulrahman Ghareeb trong vùng cấm ở phút 15. Yannick Carrasco nhận nhiệm vụ nhưng cựu sao Atletico Madrid lại sút bóng vọt xà trước sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Tình huống thoát thua giúp Al Nassr bừng tỉnh. Chỉ 2 phút sau, đội bóng thủ đô Riyadh đã có bàn mở tỷ số từ một tình huống triển khai bóng đầy tốc độ ở trung lộ. Sadio Mane băng xuống nhưng không thắng được thủ môn nhưng Seko Fofana có mặt đúng lúc để đá bồi tung lưới Al Shabab.

Tốc độ trận đấu được đẩy lên cao sau khi Al Nassr có bàn mở tỷ số. Al Shabab cố gắng vùng lên và bất ngờ có bàn gỡ hòa từ một tình huống cố định ở phút 27. Cristiano Ronaldo tỏ rõ sự không hài lòng khi đồng đội bỏ quên Carlos Junior và để cầu thủ này thoải mái đánh đầu tung lưới Al Nassr.

Sau khi nhận bàn thua, Al Nassr cũng sớm có câu trả lời bằng tình huống phản công mẫu mực. Phút 28, Sadio Mane đột phá dũng mãnh từ sân nhà, trước khi mở bóng sang cho Otavio. Tiền vệ người Bồ Đào Nha căng ngang vừa tầm để Mane đệm cận thành, nâng tỷ số lên 2-1.

Đến phút 45+4, Ghareeb chuộc lỗi với bàn thắng gia tăng cách biệt cho Al Nassr. Người kiến tạo là Marcelo Brozovic. Ronaldo cũng xứng đáng nhận lời khen với pha bỏ bóng tinh tế để mở ra khoảng trống cho đồng đội lâp công. Sang hiệp hai, Al Nassr chơi chậm rãi nhưng vẫn có thêm bàn thứ 2 sau pha phối hợp giữa bộ đôi Bồ Đào Nha, Otavio và Ronaldo.

Sau khi CR7 được thay ra, Al Nassr thi đấu thiếu tập trung và để Al Shabab rút ngắn tỷ số còn 2-4 ở phút 90, sau cú sút của Hattan Bahbri. Đến phút 90+7, Mane kiến tạo để Mohammed Maran ghi bàn, tái lập khoảng cách 3 bàn cho Al Nassr.

Anh Tuấn

Nguồn Znews: https://znews.vn/ronaldo-toa-sang-tien-gan-danh-hieu-thu-2-cung-al-nassr-post1448393.html