Ronaldo là 'thầy' dạy đánh đầu cho Morata

Quãng thời gian ở Real Madrid đã giúp Alvaro Morata ngày càng hoàn thiện khả năng đánh đầu khi được luyện tập cùng 'con quái vật' Cristiano Ronaldo.

Sau quãng thời gian đầu đầy ắp những khó khăn, Morata lúc này đã thích nghi dần với lối chơi đầy tốc độ và thể lực của Ngoại hạng Anh. Cựu sao Real Madrid đã in dấu trong 5 bàn thắng của Chelsea mùa này, và đặc biệt hơn tất cả đều được thực hiện bằng đầu.

Chia sẻ với Daily Mail, Alvaro Morata tiết lộ những người thầy đã tôi luyện cho anh kỹ năng đánh đầu thượng thặng. Ngoài ra, những góc khuất xung quanh vụ chuyển nhượng kỷ lục từ Real Madrid tới Chelsea cũng được chân sút 23 tuổi tiết lộ.

Morata là niềm hy vọng trên hàng công của Chelsea.

Học trò của những huấn luyện viên "đỉnh" nhất

"Tuần trước tôi có xem tấm ảnh về hội nghị huấn luyện viên do FIFA tổ chức. Lướt mắt một lượt, tôi thầm nghĩ, 'Mình đã được dẫn dắt bởi những chiến lược gia hàng đầu như Zinedine Zidane, Carlo Ancelotti và Jose Mourinho tại Real Madrid'. Sau này là Max Allegri ở Juventus.

Giờ tôi đang làm việc cùng Antonio Conte, người đã đưa tôi tới Juve. Thêm nốt Guardiola và Klopp có lẽ là đủ bộ!".

Bài hát miệt thị người Do Thái của fan Chelsea

"Đây là một chủ đề nhạy cảm. Có rất nhiều cách để các cổ động viên thưởng thức trọn vẹn trận cầu đỉnh cao và bày tỏ tình yêu với các cầu thủ hay đội bóng. Nhưng phải nhấn mạnh tôi không tán thành những bài hát sỉ nhục con người hay tôn giáo. Chúng ta cần chấm dứt ngay hành động này.

Bóng đá là một môn thể thao, hãy dùng nó để truyền đi những thông điệp đúng đắn. Có những đứa trẻ trên khán đài theo dõi từng trận đấu và muốn trở thành người như chúng tôi. Bởi vậy, các cổ động viên có thể cổ vũ tôi, hô vang tên tôi, hát những khúc ca về Chelsea, nhưng xin đừng cất lên những ca từ như kia nữa. Bất kể ai cũng xứng đáng được chào đón. Tôi hy vọng tất cả có thể sát cánh bên nhau.

Mức phí kỷ lục và áp lực thành công

"Khi mới đến, tôi chịu rất nhiều áp lực. Mức phí chuyển nhượng là một vấn đề rất lớn. Khi đá hỏng quả penalty trong trận tranh Community Shield, tôi biết rằng mình sẽ hứng chịu rất nhiều lời chỉ trích.

Nhưng điều đó không đánh gục tôi. Nó chỉ làm tôi có thêm động lực đáp trả những kẻ đã chỉ trích mình và nỗ lực hơn nữa".

Conte không cần Morata ghi bàn bằng chân Huấn luyện viên Conte nhấn mạnh việc quan trọng nhất của Morata là ghi bàn cho Chelsea, còn thực hiện bằng đầu, bằng chân hay thậm chí bằng lưng ông cũng không quan tâm.

Chỉ biết ghi bàn bằng đầu

"Nếu tôi ghi bàn bằng đầu trong mọi trận đấu thì cũng chẳng có vấn đề gì. Bất kể tôi ghi bàn bằng đầu gối hay thậm chí bằng mông, bàn thắng vẫn cứ là bàn thắng! Ở Real Madrid, tôi đã học hỏi được nhiều điều từ Cristiano Ronaldo. Cái cách anh ấy bật nhảy đánh đầu trông như một con quái vật thực thụ.

Ở Juventus tôi lại học được từ Fernando Llorente cách chọn vị trí để thực hiện pha đánh đầu trực diện. Những trận đấu thể lực luôn là niềm yêu thích với tôi. Tuần trước, tôi đã gặp không ít khó khăn với Wes Morgan và Harry Maguire... những anh chàng to lớn.

Những pha đánh đầu của Morata đang trở thành nỗi ám ảnh với các hàng thủ ở Premier League.

Quả phạt góc của Cesc Fabregas đã đặt tôi vào vị trí thuận lợi, tôi nghĩ mình có thể kết liễu đối thủ. Nhưng kết quả là tôi thậm chí còn không nhảy lên nổi trước những anh chàng khổng lồ này.

Tuy nhiên, sau đó tôi lẩn vào giữa họ và ghi bàn. Bạn phải cực thông minh để làm điều đó. Ở Juventus, tôi đã được thử thách hàng ngày với những Giorgio Chiellini và Leonardo Bonucci".

Quyết định rời Real Madrid

"Zidane muốn tôi ở lại và bản thân tôi rất hạnh phúc tại Madrid. Nhưng tôi không thể cứ sống kiếp dự bị mãi được. Đến một thời điểm nào đó, bạn cần phải có một bước đột phá, không thể cứ an phận như vậy. Tôi khao khát chiến thắng và muốn vươn tới những thành công mới.

Càng ra sân thường xuyên, ghi thật nhiều bàn thì cánh cửa đến vòng chung kết World Cup cùng đội tuyển Tây Ban Nha lại mở rộng hơn với tôi".

Món nợ với Antonio Conte

"Tôi nhận được kha khá lời đề nghị, không chỉ của Chelsea, Manchester United mà còn có từ những đội bóng ở các giải vô địch quốc gia khác. Thật tuyệt khi biết điều đó. Nhưng quan trọng hơn cả, tôi đã có buổi nói chuyện với Conte và ông ấy muốn tôi đến Chelsea.

Hồi kỳ chuyển nhượng hè, tôi không nghĩ Chelsea dành sự quan tâm đến mình. Tôi nghĩ họ đang nhắm một cầu thủ khác, có lẽ là Lukaku hoặc cũng có thể là một ai đấy. Tôi cũng không biết nữa. Nhưng chắc hẳn đội bóng có nhiều sự lựa chọn.

Vì Conte, Morata đã làm mọi cách để tới Chelsea.

Tôi đã nói chuyện với Conte vài lần và không chỉ trong giai đoạn mùa Hè. Tôi cảm thấy mắc nợ ông ấy. Ông ấy đã đem tôi về Juventus nhưng rồi nhanh chóng rời đi để huấn luyện đội tuyển Italy.

Tôi vẫn luôn muốn được làm học trò của ông. Chỉ 2 tháng làm việc cùng nhau nhưng tôi có cảm nhận được sự gắn kết của cả hai. Khi nghe tin ông ấy muốn tôi trong kỳ chuyển nhượng hè, tôi chẳng có chút đắn đo gì. Tôi đã làm mọi thứ có thể để thương vụ hoàn tất".

Anh Tú

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ronaldo-la-thay-day-danh-dau-cho-morata-post780139.html