Ronaldo ít bạn: Không phải vì ích kỷ, kiêu ngạo

Ronaldo là một cầu thủ vốn dĩ rất đặc biệt, có cái tôi lớn, một bản tính kiêu ngạo và luôn coi mình là cái rốn của vũ trụ.

Người ta nói “chọn bạn mà chơi” và với Ronaldo cũng vậy. Một nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng người thông minh thường có ít bạn và họ hạnh phúc với điều đó.

Ronaldo luôn bị chê bai bởi tính ích kỷ, kiêu ngạo của mình

Bằng chứng có thể thấy ngay từ những thiên tài trong lịch sử: Albert Einstein, Isaac Newton, Leonardo da Vinci... tất cả đều là những người cô độc. Họ thích sống cho bản thân, nghĩ về những gì quan trọng với chính mình, thay vì quan tâm đến những mối quan hệ xung quanh. Đó chính là lý do vì sao những người thông minh thường thích sống độc lập, không phụ thuộc vào bất kỳ ai, hoặc chỉ cần những mối quan hệ thân cận nhất là được.

Thực tế Ronaldo chỉ có vài người bạn thân và anh xem họ là bạn tốt và như thế là đủ với siêu sao người Bồ.

Ricky Refuge (cựu cầu thủ Porto), Conor McGregor (võ sĩ UFC lừng danh) hay Badr Hari (tay đấm Mexico)… đều là những người bạn rất thân ngoài đời của Ronaldo. Họ luôn duy trì tình bạn khăng khít với nhau đến nỗi người ta hiểu nhầm siêu sao người Bồ bị… đồng tính vì quá gần gũi với những bạn đồng giới.

Ronaldo với cái tôi cực lớn của mình vẫn còn có những góc riêng trong cuộc đời và anh chỉ có thể bầu bạn với người anh có thể tin tưởng, những người tri kỷ thực sự.

Với Ronaldo, gia đình là số một

Tuy nhiên, có những người không hiểu hết về ngôi sao người Bồ, họ bình luận và phán xét siêu sao 31 tuổi là một kẻ tự cao và không hề quan tâm hay hứng thú với chủ nghĩa tập thể.

Nhiều người chỉ nghĩ rằng Ronaldo là một kẻ may mắn luôn được hưởng lợi, là chuyên gia sút pen hay thích đệm bóng cận thành... mà không nghĩ rằng từ trong sâu thẳm, anh luôn muốn đội bóng giành chiến thắng đến rơi cả nước mắt, luôn thúc giục đội nhà chiến đấu.

Không thể phủ nhận trong những năm qua, Ronaldo được yêu chiều quá mức ở Real đã khiến anh trở thành một cầu thủ quá ham ghi bàn, nhưng liệu nó có được định nghĩa là điều xấu khi những danh hiệu lớn luôn "bay" về sân Bernabeu.

Những người đồng đội ở Real vẫn luôn ủng hộ Ronaldo

Mặc cho những lời đắng cay trên miệng đời, Ronaldo có ích kỷ theo nghĩa nào đi nữa thì hiện vẫn luôn có những người ủng hộ anh, người bạn tốt ngoài đời hay những người đồng đội thân thiết ở Real Madrid như Ramos, Pepe, Marcelo, Rodriguez… và như thế là đủ.

Có ai yêu cầu một ngôi sao phải chiều hết cả thế giới đâu và Cristiano Ronaldo sinh ra không phải để làm hài lòng tất cả mọi người.

Ronaldo chính thức tái xuất

Cristiano Ronaldo đã chính thức tuyên bố với báo chí rằng anh đã có đủ 100% thể lực để sẵn sàng chơi trận đầu tiên trong mùa giải mới cùng Real Madrid.

Siêu sao người Bồ Đào Nha đã dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng tại trận chung kết Euro 2016 vừa qua, tuy nhiên với sự hồi phục đáng kinh ngạc chỉ sau 2 tháng, Ronaldo giờ đây đã sẵn sàng trở lại. Cụ thể những câu nói đùa trên Instagram đã trở thành sự thật khi CR7 nhiều khả năng sẽ ra sân ngay từ đầu trong trận gặp Osasuna ở vòng 3 La Liga.

Có thể nói, Ronaldo đã không phụ lòng người hâm mộ, từ sau chức vô địch Euro, Ronaldo luôn cho thấy sự quyết tâm và liên tục những hình ảnh tập luyện của cầu thủ 31 tuổi này được truyền đi trên các trang mạng, rất nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Ronaldo.

Ronaldo chỉ nói đúng bốn từ trong một buổi phỏng vấn mới nhất. “Tôi đã sẵn sàng” - Như vậy được hiểu rằng siêu Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ ra sân trong trận đấu vào cuối tuần này.

Tuy nhiên có thông tin cho rằng HLV Zidane sẽ chỉ cho phép Ronaldo được ra sân trong vòng 70 phút, tùy thuộc vào diễn biến vào thể lực trong trận đấu, anh sẽ được cân nhắc tiếp tục cho ra sân ở trận gặp Sporting Lisbon tại Chamions League.

Gia Tân (Tổng Hợp)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/ronaldo-it-ban-khong-phai-vi-ich-ky-kieu-ngao-c9a444990.html