Ronaldo đá sân không khán giả ở Tehran, clip bé trai dễ thương ăn mừng bàn thắng kiểu CR7

Cristiano Ronaldo và Al Nassr thi đấu với Persepolis trong điều kiện không khán giả trên sân Azadi.

Hàng hàng fan hâm mộ Iran nói chung và Tehran nói riêng đã vô cùng thất vọng vì Ronaldo và đồng đội Al Nassr đá với Persepolis tại AFC Champions League trên sân Azadi “khóa cổng”.

Bóng đá Iran....vẫn thế, việc mua vé vào sân lâu nay ở Iran vẫn theo kiểu “tiền trao, cháo múc” tại các quầy bán vé, không có hình thức bán qua mạng.

Thật buồn khi nhiều thập niên qua, người dân Iran không được xem bóng đá quốc tế trên sân nhà, nay họ được cái này thì mất cái khác.

Bé trai không hiểu Ronaldo nói gì và đáp trả bằng hành động ăn mừng bàn thắng kiểu Ronaldo. Nguồn clip: Al Nassr

Cụ thể, trận đầu tiên bảng E AFC Champions League, Al Nassr đến thủ đô Tehran của Iran làm khách trước Persepolis trong điều kiện sân đóng kín cổng, tức đá không khán giả.

Nguyên do là Persepolis bị AFC trừng phạt đá sân kín cổng một trận vì mùa trước fan của Persepolis có những lời nói không hay, xúc phạm lên trang web của CLB dẫn đến việc bị AFC trừng.

AFC trừng phạt Persepolis một trận đá sân nhà Azadi không khán giả lại trúng vào trận cầu đầy mong đợi và nóng bỏng với fan Iran khi Ronaldo cùng Al Nassr đến đây thi đấu.

Hàng ngàn người vây quanh xe buýt chở Ronaldo về khách sạn. Ảnh: IT

Như vậy có lẽ fan Iran chỉ còn biết tập trung tại các quảng trường xem trận đấu này qua màn ảnh lớn. Trước đó, hàng ngàn fan vây quanh khách sạn Espians Palace ở Tehran nơi Al Nassr đóng quân.

Sân bóng Azadi ở Tehran cũng là sân quốc gia của tuyển Iran, một trong những sân vận động vào loại hoành tráng nhất châu Á và thế giới có sức chứa 100 ngàn người.

Lịch sử Persepolis cũng từng một lần tiếp Al Nassr tại vòng bảng Champions League 2015 tại sân Azadi này và Persepolis đánh bại Al Nassr 1-0. Thú vị là tác giả bàn thắng đó chính là tuyển thủ Iran Mehdi Taremi, người hiện đang khoác áo CLB Porto của Bồ Đào Nha.

Ronaldo cùng đội Al Nassr đang ở khách sạn Espians Palace, một cậu bé người Tehran, fan hâm mộ Ronaldo được dẫn vào khách sạn để gặp thần tượng. Cậu bé có vẻ thừa cân.

Ronaldo hỏi chuyện bằng tiếng Anh với bé trai nhưng cậu bé chẳng hiểu gì. Siêu sao Bồ Đào Nha chụp hình chung, tặng áo đấu số 7 của Al Nassr cho bé trai. Bé trai phấn khích đáp trả bằng hành động ăn mừng bàn thắng “thương hiệu” Ronaldo khiến tiền đạo tuyển Bồ Đào Nha cười lớn đầy phấn khích.

THANH PHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/ronaldo-da-san-khong-khan-gia-o-tehran-clip-be-trai-de-thuong-an-mung-ban-thang-kieu-cr7-post752145.html