Ronaldo, bao giờ mới hết buồn?

TP - Trong ngày Ronaldo vượt qua kỷ lục của huyền thoại Luis Figo (128 lần khoác áo tuyển Bồ Đào Nha) trên khán đài Stade de France người ta hô vang “Messi, Messi, Messi” như một sự chế giễu.

Bao giờ Ronaldo mới trở thành thủ lĩnh thực sự của Bồ Đào Nha. Ảnh: GETTY IMAGES

Ronaldo còn sở hữu một kỷ lục buồn nữa tại Euro 2016 này. Anh là cầu thủ dứt điểm nhiều nhất với 21 cú sút và đánh đầu về phía khung thành đối phương trong 180 phút trên sân. Nhưng kết quả thì thật tồi tệ: 0 bàn thắng. Thật khó tưởng tượng một ngôi sao luôn tự coi mình là số 1 thế giới lại tịt ngòi lâu đến vậy trước các đối thủ “làng nhàng” kiểu như Iceland hay Áo. Ronaldo cũng là cầu thủ đầu tiên tại Euro 2016 lần này sút trượt phạt đền.

Nhưng vấn đề của CR7 không chỉ dừng lại ở sự vô duyên. Sự ích kỷ của anh đã khiến lối chơi của Bồ Đào Nha gần như xáo trộn. Hàng công của đội bóng màu bã trầu vốn có nhiều cầu thủ tiếng tăm khác hầu như không thể kết hợp được với nhau. Nói cách khác, Ronaldo đang thể hiện hình ảnh khệnh khạng như ông vua còn những đồng đội, thậm chí cả HLV bên ngoài sân chỉ là “cận thần” của anh.

Các cầu thủ khác của Bồ Đào Nha không có lỗi. Họ chơi khá tốt trong cả 2 trận đấu vừa qua với tinh thần “phục vụ” rất cao. Hầu như mọi đường bóng tấn công đều phải qua chân Ronaldo và những cơ hội ngon lành nhất đương nhiên dành cho cầu thủ đang khoác áo Real Madrid. Rõ ràng, Ronaldo đang nợ các đồng đội của anh một lời xin lỗi bởi thái độ bề trên cũng như phong độ chán chường của mình.

“Bao giờ Ronaldo mới chịu lớn”, bao năm qua với những người hâm mộ Bồ Đào Nha câu hỏi này vẫn day dứt. Thật khó có câu trả lời bởi thực ra CR7 năm nay đã 31, độ tuổi thực ra đã là sườn bên kia của sự nghiệp cầu thủ. Anh có tất cả mọi danh hiệu cao quý ở cấp CLB với Man United và Real Madrid, nhưng ở đó anh chỉ là “một trong số” những ngôi sao. Khi trở về đội tuyển, buộc phải gánh trách nhiệm thủ lĩnh, Ronaldo thực sự đã không là chính mình.

Trước trận gặp Áo, khi được hỏi so sánh với Messi, Ronaldo đã tự phụ vỗ ngực tuyên bố: “Không có gì phải bàn cãi, tôi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong 20 năm qua”. Tuyên bố như thế liệu Ronaldo có chạnh lòng không khi Messi đang tỏa sáng trong vai trò “gánh team” tại Argentina ở Copa America. Trong khi đó, Ronaldo chỉ được nhớ đến với những kỷ lục buồn và hình ảnh hớn hở chụp ảnh “selfie” với các fan hâm mộ sau trận đấu.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-thao/ronaldo-bao-gio-moi-het-buon-1017804.tpo