Rơi xuống biển có cá mập suốt 23 giờ, ngư dân được cứu sống nhờ chiếc đồng hồ

NEW ZEALAND – Một ngư dân ngã xuống biển và lênh đênh suốt 23 giờ đã may mắn được cứu sống nhờ chiếc đồng hồ đeo tay phản xạ ánh Mặt trời.

Theo hãng tin Reuters, ông Will Fransen tự ngã khỏi chiếc thuyền đánh cá vào ngày 2/1 mà không mặc áo phao, trong lúc một mình đi đánh cá ở ngoài khơi Đảo Bắc New Zealand.

Trong lúc lênh đênh trên biển, một con cá mập đã xuất hiện gần vị trí của ông Fransen, nhưng may mắn nó không tấn công ông. Người đàn ông đã dùng chiếc đồng hồ tạo ánh sáng phản chiếu với Mặt trời để thu hút sự chú ý của các tàu bè đi ngang qua.

Ngư dân Will Fransen. Ảnh: Newshub

Ngư dân Will Fransen. Ảnh: Newshub

“Tôi là người khá tích cực, nhưng tôi biết cơ hội của mình không tốt lắm”, ông Fransen nói với đài truyền hình New Zealand TVNZ hôm 4/1.

Ông cho biết bản thân may mắn chỉ bị hạ thân nhiệt và cứng khớp sau tai nạn bất ngờ.

Trong khi đó, ông James Mcdonnell, một trong những người cứu ông Fransen, cho biết người đàn ông đã “vô cùng xanh xao và bị lạnh” khi được kéo lên khỏi mặt nước vào chiều ngày 3/1.

"Đây là một câu chuyện đáng kinh ngạc, và tôi nghĩ sẽ có nhiều người không tin câu chuyện này, nhưng ông Fransen đã ở đây để kể lại chuyện", ông Mcdonnell cho biết.

Minh Thu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/roi-xuong-bien-co-ca-map-suot-23-gio-ngu-dan-duoc-cuu-song-nho-chiec-dong-ho-2235582.html