Rét buốt 10 độ C, người Hà Nội vẫn nườm nượp đến Phủ Tây Hồ lễ rằm tháng Chạp
Trưa ngày 15/12 âm lịch, dù đang trong đợt rét đậm, rét hại nhưng hàng nghìn người dân Hà Nội vẫn đến dâng lễ tạ rằm tháng Chạp tại Phủ Tây Hồ.
Theo quan điểm dân gian "đầu năm đi lễ, cuối năm đi tạ", hàng năm cứ đến rằm tháng Chạp, người dân lại nô nức dâng lễ tạ cuối năm tại các đền, phủ,... nhằm cảm tạ Thánh thần đã che chở năm cũ và mong cầu cho năm mới nhiều bình an, may mắn,....
Trưa ngày 15/12 âm lịch (tức rằm tháng Chạp), dù đang trong đợt rét đậm, rét hại, vẫn có rất đông người dân Thủ đô đến lễ tạ tại Phủ Tây Hồ, đa phần là các bạn trẻ và dân văn phòng tranh thủ giờ nghỉ trưa đến lễ Phủ.
Phủ Tây Hồ là một điểm đến linh thiêng nổi tiếng tại Hà Nội. Phủ Tây Hồ phụng thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh - một trong "Tứ bất tử" (4 vị Thánh bất tử) trong tín ngưỡng Việt Nam. Nhân dân khắp chốn thường đến Phủ để lễ Thánh Mẫu, cầu xin những điều may mắn, tốt đẹp,...
Chị Phạm Ngọc Ánh (28 tuổi) - nhân viên ngân hàng tại Hà Nội chia sẻ: "Tranh thủ giờ nghỉ trưa, mình sắm lễ đơn giản đến lễ Mẫu. Từ nhỏ, mẹ thường đưa mình đến Phủ lễ Thánh Mẫu dịp đầu năm mới để cầu mong một năm tốt đẹp và lễ tạ vào tháng Chạp cuối năm để cảm tạ Thánh Mẫu đã che chở cho gia đình mình cả năm qua. Đến lớn thành lệ, năm nào mình cũng đều đặn đi lễ đầu năm, cuối năm như vậy."