Rất thấp

... Nhưng nó bay thấp lắm, rất thấp.

Ảnh minh họa (Internet)

Binh nhất hỏi chỉ huy:

- Thưa ông trung sĩ, cá sấu không thể bay được, đúng không ạ?

- Tất nhiên là như thế. Mà đứa nào nói với anh cái điều ngu ngốc kia? Vị chỉ huy nói.

- Ngài thiếu tá ạ.

- Vậy à, tôi quên mất đấy. Tất nhiên cá sấu bay được chứ. Nhưng nó bay thấp lắm, rất thấp.

- !!!

**********

Cha nói với con gái: Thằng chồng của con bây giờ nó bằng cha rồi.

- Anh ấy bằng cha về việc gì?

- Hôm qua đi uống rượu, lúc đầu nó nói: "Con mời cha 1 ly". Hồi sau nó bảo: "Tôi mời ông 1 ly". Cuối cùng nó phán: "Hai ly bằng nhau, hai đứa cùng uống"!

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/xa-xi-tret/rat-thap-2931662-l.html