Ra Tết, teen lùng mua tóc giả để qua mắt giám thị

Nhiều teen chân dài, da trắng, dáng xinh được chàng hộ tống đến mua những bộ tóc giả cả gần triệu bạc mà không cần mặc cả lấy một đồng.

Những bộ tóc giả với những kiểu dáng và màu sắc đẹp mắt không còn là phụ kiện để hỗ trợ cho việc thay đổi phong cách hoặc hóa trang nghịch nghợm của teen, mà chúng đang trở thành công cụ đắc lực để che mắt giám thị, đặc biệt là trong thời gian nhập học sau những kỳ nghỉ dài. Vào mỗi dịp nghỉ dài như nghỉ hè, nghỉ tết, teen lại được tung hoành trong các style quần áo và tóc tai, phụ kiện khi có thể “tạm thoát” những bộ đồng phục kín cổng cao tường. Bởi vậy mà nhiều teen quyết tâm nuôi dưỡng mái tóc để có thể nhuộm màu, uốn xoăn hoặc tạo kiểu độc đáo “ăn chơi” dịp lễ tết. Nhưng với nhiều teen sành điệu thì điều đó quả là “hạnh phúc ngắn tựa tày gang”, bởi dù thế nào đi chăng nữa ngày nhập học vẫn sẽ đến theo quy luật tự nhiên. Kỳ nghỉ tết năm nay Duyên đã quyết định đầu tư hơn 5 triệu khi đi nối, nhuộm và uốn xoăn để có được mái tóc sành điệu, bồng bềnh như những hot girl xuất hiện thường nhật trên báo mạng mỗi ngày. Vậy mà vừa mới mùng 6 tết đi học lại, cô nàng đã được chính thầy giám thị cảnh cáo trước toàn trường cùng một số những bạn học có “mái tóc chẳng giống ai, không phù hợp với môi trường sư phạm”, theo như lời thầy giám thị phê bình. Không chỉ có teen girl mà nhiều teen boy cũng rất thích cách điệu mái tóc. Một mái tóc nhuộm rêu được vuốt keo tạo kiểu là xì tai mà Trung ưa thích từ rất lâu, tết này chàng quyết định thay đổi phong cách để nhỡ có chụp ảnh thì cũng có được những hình ảnh cute nhất đăng trên blog. Tuy trường Trung không quá khắt khe tới mức giám sát từ cổng như trường Duyên, nhưng vào tới lớp thì cậu bỗng trở nên nổi bật giữa những cái đầu đen hoặc chỉ nhuộm những màu trầm. Và được cô giáo chủ nhiệm yêu cầu về nhuộm tóc là hình thức cảnh cáo nhẹ nhàng nhất với những teen tóc tai sành điệu. Chính từ nhu cầu ăn chơi ngày tết mà nhiều teen đã phải khóc dở mếu dở khi ngày đầu tới trường sau khi nghỉ tết đã được giám thị mời quay về nhà hoặc lên sân khấu làm gương cảnh cáo cho toàn trường, viết bản kiểm điểm cam kết về cắt, nhuộm đen lại mái tóc… “Cái khó ló cái khôn”, đội tóc giả là giải pháp được nhiều teen chọn lựa hòng qua mắt giám thị và thầy cô chủ nhiệm. “Cái đầu mấy triệu bạc mà bắt mình phải tháo ra xong nhuộm đen lại thì trời ơi, chết đi cho xong”, Duyên “dãy lên đành đạch” và tiến thẳng tới phố Cầu Gỗ để mua tóc giả. Chỉ sau vài chục phút chọn lựa và bỏ ra 500k , Duyên đã có một bộ tóc đen nhưng cũng rất hợp thời trang. Trong khi teen girl có nhiều lựa chọn khi chọn tóc giả thì teen boy lại có vẻ thiệt thòi hơn vì những mẫu tóc giả dành cho nam giới thường có ít kiểu sành điệu và thời trang khi hầu như chỉ dành cho mấy bác cao tuổi, hói đầu. Nhưng không phải vì thế mà các teen boys không được “đạt thành tâm nguyện”, nhiều bạn nam khéo tay vẫn có thể biến hóa những bộ tóc giả nam thành những mái tóc tạm dùng được với chu cầu “chỉ cần qua mắt giám thị hoặc giáo viên chủ nhiệm”. Thời gian này những cửa hàng bán tóc giả tập trung trên phố Cầu Gỗ hoặc các shop tóc giả trên mạng đã trở thành tâm điểm của nhiều teen lùng săn tóc màu đen hoặc tối màu và kiểu cách thì không được quá cầu kỳ. Với giá trung bình từ 300K tới một triệu một bộ tóc giả bằng sợi hóa học thì việc tậu một bộ tóc giả đội chơi chẳng thấm vào đâu so với việc đi tân trang lại mái tóc “mô đen” của các teen. “Vấn đề không phải là chuyện tiền nong, mà nguyên nhân chính là mình còn phải đi tụ tập bạn bè, đi bar, đi sàn những dịp cuối tuần hoặc hội hè, sinh nhật. Thế nên mua một bộ tóc giả là giải pháp tối ưu, vừa có thể thay đổi xì tai vừa có thể ngụy trang kiểu Úc”, My hớn hở cho biết sau khi chọn được một bộ tóc giả ưng ý. “Thường thì những con bé chân dài, xinh gái thế này đi mua chả bao giờ thấy mặc cả hay phải tự trả tiền, có sẵn người yêu trả hộ rồi đấy thôi”, cô Lợi, chủ cửa hàng bán tóc giả nhìn theo một “hot girl” đi cùng một dân chơi 8X vừa vào mua tóc kể lại. Được hỏi về chiêu đối phó với nhà trường bằng cách đội tóc giả đi học, nhiều teen bày tỏ quan điểm: rất bình thường, vì chưa thấy trường nào cấm học sinh đội tóc giả đi học. Hơn nữa đây cũng đang trở thành trào lưu trong một bộ phận học sinh sinh viên khi ngày càng nhiều bạn trẻ thích biến hóa đa phong cách với những kiểu đầu Vic, mái ngố, nối tóc sợi gài gim, xoăn lọn to… “Nhiều thầy giám thị mắt kém làm sao phát hiện ra bọn mình đội tóc giả, trừ học sinh nào quá nhẵn mặt hay bị soi thì may ra dễ nhận diện, mà có biết thì cũng có sao, miễn là không vi phạm nội quy của trường là được”, một nữ sinh cho biết. Bởi vậy có thể thấy, dù là nội quy hay quy định gì đi chăng nữa thì những chiêu “lách luật” của giới học sinh sinh viên luôn được cập nhật và “thiên biến vạn hóa” để thích nghi với mọi điều kiện môi trường khác nhau. Quan trọng nhất vẫn là sự nhìn nhận và tư duy của chính bản thân họ.

Nguồn Znews: http://www.zing.vn/news/nhip-song-tre/ra-tet-teen-lung-mua-toc-gia-de-qua-mat-giam-thi/a106222.html