“Quen mùi“, gã cậu “làm bậy“ cháu gái ruột có em bé

Ai dám nghĩ người cậu ruột lại dám “đi lại” với đứa cháu gái mới 15 tuổi suốt nhiều tháng trời, để đến khi mọi người phát hiện ra sự việc thì hậu quả đã không thể cứu vãn: Một đứa bé đã chào đời từ mối quan hệ trái luân thường đạo lý ấy.

TIN LIÊN QUAN
Thực hư chiếc chuông bị “ma ám” phát lời than khóc Người dân phẫn nộ vì điều luật kẻ hiếp dâm được cưới nạn nhân Kỳ án kẻ hiếp dâm cướp tiền mua bao cao su "chiều “người đẹp” Bệnh nhân câm điếc "tố" bị bác sỹ hãm hiếp Gã trai "hết đường sống" vì hiếp rồi giết bé gái hàng xóm Đắng lòng cảnh thiếu phụ điên loạn vì bị đám trai làng hãm hiếp suốt 20 năm Chấn động vùng quê vụ "quan" xã bị "tố" hiếp bé gái Góc khuất vụ án anh trai làng hiếp dâm…xác chết Nhóm trai làng hung hãn cướp, hiếp cô giáo rồi lên núi tử thủ

Hai mẹ con cùng mang bầu

Những ngày cuối tháng 11/2011, mẹ của nữ sinh Nguyễn Thị Thanh Thơ (SN 1996, ngụ phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) thoáng giật mình khi nhận ra bụng đứa con gái lớn của mình lớn một cách bất thường.

Lúc này bà nghĩ lại thì nhận thấy gần đây con gái có rất nhiều biểu hiện lạ, y như của một người phụ nữ đang… có bầu dù Thơ mới đang học lớp 11. Tiếp tục quan sát thêm một vài ngày, bằng kinh nghiệm của một người mẹ đã 3 lần sinh con và cũng đang mang thai đứa thứ tư, bà cảm nhận được linh tính của mình gần như là chuẩn xác.

Lúc này, bà mới tỉ tê trò chuyện, “dỗ ngon dỗ ngọt” cô con gái để kiểm chứng lại sự nghi ngờ của mình đồng thời truy tìm “thủ phạm”.

Chưa hết bàng hoàng khi nghe con gái xác nhận “đúng là con đã có bầu” thì người phụ nữ bất hạnh này còn “xanh lét mặt mày” khi được con gái cho biết “chủ nhân” của cái thai chính là thằng em trai của mình tên Võ Anh Tính (SN 1985, ngụ KV1, phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang).

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án băng hoại đạo đức.

Mất cả chục phút để định thần lại, bà mẹ quyết định triệu tập đại gia đình lại bàn cách giải quyết “hậu sự” sao cho êm đẹp để khỏi mắc cỡ với người đời. Lúc đầu bị chị Hai tra hỏi, Tính lắc đầu nguầy nguậy không chịu thừa nhận mình lại đi làm cái việc “táng tận lương tâm” như thế, càng không thể là “tác giả” của cái thai.

Tuy nhiên, khi đã có mặt đầy đủ các thành viên trong gia đình mà trong đó có người đã “tận mắt chứng kiến”, biết không thể chối tội thì Tính đã phải thừa nhận nhưng nại ra “do tui quá xỉn nên đã không làm chủ được bản thân”.

Theo lời tường trình của hai cậu cháu thì sự việc bắt đầu từ một buổi trưa một ngày tháng 3/2011. Trước đó do nhà xa nên từ khi lên thị xã học cấp 3, Thơ đã nghỉ lại tại nhà ông ngoại ở gần trường để tiện việc đi lại.

Trưa hôm đó, sau khi đi học về và ăn uống xong xuôi, cô bé đi vào phòng ngủ dưới tầng trệt nhà ông ngoại của mình để ngủ. Khoảng 13h30’ thì Tính đi nhậu về, cũng ghé vào phòng thì thấy cháu gái đang nằm ngủ một mình. Lúc này, Tính tắt đèn trong phòng, thả rèm cửa rồi đến nằm sát bên chung giường với đứa cháu ruột.

Nằm một lúc mà không thế nào chợp mắt được, Tính quay sang nhìn cô cháu gái đang tuổi dậy thì phổng phao và tràn đầy sức sống như thiếu nữ tuổi 18.

Dục vọng đê hèn nổi lên, Tính không thể làm chủ được bản thân mình nên đã bất chấp luân thường đạo lý, bắt đầu giở trò bỉ ổi, vòng tay ôm lấy cháu rồi sờ soạng.

Thấy cháu không có phản ứng gì nên gã ngồi dậy lấn tới. Lúc này nữ sinh tỉnh dậy, phát hiện sự việc nên dùng 2 tay xô cậu ruột ra thì bị gã đe dọa: “Mày la tao đánh chết”. Sợ hãi, đứa cháu không dám la lên cầu cứu. Sau khi thỏa mãn dục vọng, gã thanh niên đồi bại mặc quần áo vào rồi bỏ đi ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra, mặc cho cô cháu gái ngồi khóc tức tưởi.

Bản tường trình ghê tởm

“Quen mùi” nên sau lần đầu, theo lời các “đương sự” thuật lại thì cứ khoảng 3 – 4 ngày sau, hoặc lâu nhất là một tuần, Tính lại tiếp tục thực hiện hành vi giao cấu với cháu gái ngay tại nhà mình, trong buồng ngủ vào các buổi trưa.

Đến khoảng lần thứ sáu, đứa cháu sợ hãi, không nằm ngủ dưới phòng ngủ tầng trệt nữa mà lên phòng ngủ trên lầu. Tưởng làm vậy thì sẽ thoát nạn nhưng ai ngờ gã thanh niên vẫn không buông tha. Khi đi chơi về không thấy cháu ở dưới tầng trệt, gã lại mò lên gác tìm kiếm và đòi cháu gái phải “chiều”.

Cũng trong lần “hành sự” này, sự việc đã bị người anh ruột của Tính bất chợt phát hiện, bắt quả tang. Chứng kiến thằng em làm chuyện đốn mạt, không giữ được bình tĩnh nên anh này đã túm cổ kéo Tính ra và nện cho hai nhát trời giáng vào mặt.

Thấy sự việc bị bại lộ, bé gái khi ấy mặc quần vào và đi xuống nhà dưới; còn thủ phạm thì khúm núm năn nỉ: “Xin anh Năm tha thứ, đừng méc với ai”, đồng thời thề thốt sẽ không bao giờ dám “tái phạm” nữa.

Nghĩ thằng em “trời đánh” đã biết sợ và sẽ thành tâm hối cải nên người này cũng giấu, không nói lại chuyện này với ai mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở mọi người trong nhà: “Đừng cho con Thơ lên trên gác nữa”.

Tuy nhiên, phần vì phải vất vả phải lo toan kiếm tiền mưu sinh, phần vì tắc trách, thiếu trách nhiệm với con cái nên mẹ của bé gái và mọi người trong nhà cũng không ai lưu tâm đến câu nói của người em trai, không biết có một câu chuyện động trời đang xảy ra với con gái ngay trong nhà mình.

Về phần Tính, đã quá “quen mùi” nên đâu có dễ dàng gì từ bỏ, những lời hứa lèo của Tính chỉ như “gió thoảng mây bay”. Sau lần bị bắt quả tang, Tính vẫn tiếp tục làm nhục cháu thêm nhiều lần nữa, cho đến khoảng tháng 6/2011 mới chấm dứt.

Tổng cộng theo tường trình của nạn nhân và thủ phạm, Tính đã làm bậy với cháu khoảng từ 10 - 15 lần, “do nhiều quá nên không thể nhớ chính xác được” như trong bản tường trình.

Về phần nạn nhân, sau một thời gian không còn “gần gũi” với ông cậu ruột của mình, cô bé cũng cảm nhận thấy trong bụng mình có một cái gì “khang khác”.

Với những kiến thức đã được học ở trường, Thơ cũng lờ mờ hiểu được mình có thể đã có “em bé” nhưng vì sợ cha mẹ la rầy, sợ mọi chuyện bị vỡ lở sẽ “mắc cỡ” với mọi người, đặc biệt là với bạn bè, thầy cô nên cô bé tội nghiệp không dám nói với ai mà giấu kín trong lòng chờ tìm cách “giải quyết” đến khi bị mẹ phát hiện. Thơ giải thích trong nước mắt: “Con sợ nếu mọi người mà biết thì con chỉ còn biết chui đầu xuống lỗ chứ còn dám nhìn mặt ai”.

Tương lai đứt gánh

Đau đớn ê chề, sau “hội nghị gia đình” được tổ chức đã làm rõ sự việc, người mẹ dắt con gái đến bệnh viện. Qua siêu âm, bác sĩ khẳng định cái thai trong bụng nữ sinh đã đuợc 29 tuần tuổi (khoảng 7 tháng), đã quá lớn nên không thể bỏ được nữa. Vì vậy cô nữ sinh tuổi trăng rằm phải nghỉ học về quê nội ở Cần Thơ để chờ ngày phải làm mẹ.

Việc đưa bé về Cần Thơ sinh nở, ngoài nguyên nhân lo cháu sẽ sinh khó (sinh con khi còn quá nhỏ - PV) thì một phần khác cũng là để cháu tránh phải đối mặt với những người quen như gia đình cho biết.

“Ở đây nhiều người đã biết chuyện, nếu để cháu phải nghe quá nhiều những lời dị nghị, dè bỉu sẽ không tốt cho sức khỏe của cả hai mẹ con, thậm chí có thể làm cô bé bị sốc mà suy nghĩ nông nổi”, một người quen của nạn nhân chia sẻ.

Trường học nơi trước kia nạn nhân đang theo học cũng bàng hoàng chết đứng vì không ngờ lại có chuyện đồi bại này. Một người bạn học chung lớp với nạn nhân tiếc nuối: “Thơ là một thiếu nữ khá xinh đẹp, lại học khá, hiền lành, dễ thương nên có khá nhiều bạn trai trong lớp, trong trường để ý theo đuổi nhưng bạn ấy chẳng để ý đến ai. Ban ấy rất nghiêm túc trong chuyện yêu đương tuổi học trò.

Thế nên khi cái tin Thơ mang bầu với người cậu ruột của mình, rất ít người tin. Bạn bè trong lớp ai cũng thương cho bạn ấy phải gác lại chuyện học hành để làm mẹ khi bản thân vẫn còn là trẻ con”.

Cuối tháng 2/2012 vừa qua, cô bé đã chính thức làm mẹ. Sau đó vài ngày thì cô bé lại có thêm đứa em gái thứ 3 khi người mẹ cùng khoảng thời gian này cũng đã sinh đứa con thứ tư.

Do cả mẹ và con cùng sinh trong khoảng thời gian gần nhau nên “con ai người ấy lo”, cô bé ở nhà nội còn bà mẹ thì về nhà cha đẻ của mình, cũng là nhà nơi Tính ở và nơi xảy ra vụ việc loạn luân nhờ các anh chị em chăm sóc.

Tuy nhiên, mẹ của Thơ cũng chỉ ở đây được vài ngày thì xảy ra mâu thuẫn với cha đẻ xung quanh chuyện nhờ pháp luật xử lý thằng em hư đốn của mình.

Trong một lần uống rượu say, người cha 61 tuổi vì mâu thuẫn quan điểm với con gái nên đã đánh bầm tím mặt mày mẹ của Thơ, vậy là chị bồng con về nhà trọ của hai vợ chồng ở chứ không nương nhờ nhà ngoại nữa.

Được biết trước khi sinh nở, chị đi phụ bán cho quán cháo của người em dâu nên còn có chút thu nhập phụ chồng lo cho gia đình. Bây giờ nghỉ đẻ, cuộc sống của gia đình chị chỉ còn biết trông chờ vào những đồng tiền kiếm được ít ỏi của anh chồng làm nghề sửa xe Honda nên cuộc sống càng thêm khó khăn thiếu thốn.

Về đứa con của Thơ, được biết gia đình đã dự tính sẽ đem đứa bé đi cho người khác nuôi hoặc gửi vào một cơ sở từ thiện sau khi nó đã cứng cáp. “Có lẽ đó cũng là một cách hay để mọi người trong gia đình quên đi tội lỗi mà đứa con hư đốn đã gây ra”, một phụ nữ trung niên sống trong khu vực lắc đầu ngao ngán.

Lại vướng vì khai sinh trễ hạn

Theo tìm hiểu của chúng tôi thì thủ phạm Võ Anh Tính là con thứ sáu trong gia đình có tất cả tám anh chị em. Một người dân sống gần gia đình Tính cho biết: “Nó làm nghề mổ heo thuê và cũng bồ bịch dữ lắm.

Nghe nói nó đi làm thường lấy trộm lòng heo của chủ đem về bán lấy tiền bao mấy con “ghệ” của nó hoặc đi ăn nhậu. Nó nhậu cũng chẳng chịu thua mấy ai đâu. Lại còn thay bồ cũng như thay áo. Thế nhưng không ai ngờ nó lại có thể làm như vậy với đứa cháu ruột của nó như vậy được. Thật đổ đốn…”.

Được biết sau khi khi tiếp nhận thông tin, điều tra, thu thập chứng cứ để chứng minh tội phạm và người phạm tội, để đảm bảo việc truy cứu trách nhiệm hình sự được thận trọng, khách quan và chính xác, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Ngã Bảy đã ra quyết định trưng cầu giám định AND của Tính và đứa bé mới sinh. Kết quả cho thấy Tính chính là cha ruột của cháu bé.

Nhận thấy hành vi phạm tội của Võ Anh Tính đã gây tâm lí hoang mang, bất bình trong quần chúng nhân dân tại địa phương, cuối tháng 1/2012 vừa qua, liên ngành tố tụng công an – kiểm sát – tòa án của thị xã Ngã Bảy đã tiến hành họp, thống nhất xác định đây là vụ án điểm để tập trung chỉ đạo việc điều tra, truy tố và xét xử nhanh nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị ở địa phương, răn đe tội phạm.

Ngay sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội giao cấu với trẻ em và ra lệnh bắt tạm giam Võ Anh Tính để phục vụ công tác điều tra.

Một vấn đề khác mới phát sinh là gia đình nạn nhân Thơ cho rằng gia đình đã đi làm thủ tục khai sinh trễ hạn cho con nên không đảm bảo tuyệt đối chính xác độ tuổi của cháu bé.

Vì vậy mới đây cơ quan điều tra đã đưa nữ sinh này đi giám định tuổi tại Phân viện khoa học hình sự - Bộ Công an (phía Nam), hiện đang chờ kết quả để làm căn cứ xác định rõ ràng các tội danh của Tính.

Nhóm PV

Nguồn Pháp Luật VN: http://www.phapluatvn.vn/phapdinh/giai-ma-toi-pham/201203/Quen-mui-ga-cau-lam-bay-chau-gai-ruot-co-em-be-2064814/