Quê nhà đón linh cữu liệt sĩ Lê Ánh Sáng dưới trời mưa nặng hạt

Sáng nay (3/8), bất chấp trời mưa nặng hạt, hàng trăm người dân vẫn đứng kín con đường dẫn vào ngôi nhà nhỏ của bố mẹ liệt sĩ Lê Ánh Sáng chờ đợi khoảnh khắc đón anh về với đất mẹ.

Hàng trăm người dân "đội mưa" đứng kín con đường dẫn vào ngôi nhà nhỏ của bố mẹ liệt sĩ Lê Ánh Sáng

Khoảng 8h30, đoàn xe đưa linh cữu liệt sĩ Lê Ánh Sáng từ Lâm Đồng đến quê nhà tại xã Tân Lâm Hương, (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh). Bất chấp trời mưa nặng hạt, con đường dẫn vào ngôi nhà nhỏ của bố mẹ liệt sĩ chật kín người với những bông cúc trắng trên tay. Họ chờ từ sáng sớm để đón anh về với đất mẹ.

Bất chấp trời mưa nặng hạt, con đường dẫn vào ngôi nhà nhỏ của bố mẹ liệt sĩ chật kín người với những bông cúc trắng trên tay.

Khi chiếc xe chở linh cữu liệt sĩ về đến nơi nhiều người xúc động không cầm được nước mắt. Ai cũng tiếc thương về sự ra đi của Đại úy Lê Ánh Sáng.

Đại úy Lê Ánh Sáng là con thứ 2 trong gia đình có 3 chị em. Từ nhỏ ước mơ của anh được khoác lên mình trang phục của lực lượng công an. Sau khi học xong cấp 3, anh đi nghĩa vụ rồi thi đậu vào Học viện Cảnh sát nhân dân.

Ra trường, anh được điều động về công tác tại Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng từ năm 2017 đến nay.

Đồng đội và người thân đau đớn đưa Đại úy Lê Ánh Sáng về quê nhà.

Theo người thân của Đại úy Lê Ánh Sáng, mỗi năm anh chỉ về nhà thăm gia đình được vài lần. Người thân, xóm làng ai cũng thương xót cho số phận của anh vì chỉ cách đây ít ngày gia đình còn tràn ngập niềm vui, hạnh phúc khi tổ chức lễ ăn hỏi cho anh và hai bên gia đình ấn định ngày cưới trong tháng 8 này.

Bà Hoàng Thị Xuyến, mẹ liệt sĩ Lê Ánh Sáng khóc nghẹn khi thi thể con trai được đưa về quê nhà.

Trước đó, vào 12h30 ngày 2/8, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ truy điệu Đại úy Lê Ánh Sáng và đồng đội. Theo nguyện vọng của gia đình, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức đưa thi thể đồng chí về an táng tại quê nhà Hà Tĩnh.

Theo lịch từ Ban Tổ chức lễ tang, linh cữu của Đại úy Lê Ánh Sáng sẽ được di quan, an táng tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà ở xã Tân Lâm Hương vào chiều ngày 4/8.

Người thân, bà con lối xóm nghẹn ngào đón linh cữu liệt sĩ Lê Ánh Sáng.

Như đã đưa tin, ngày 30/7, trước thời điểm hy sinh, nhận được tin một tảng đá lớn từ trên cao rơi xuống chắn ngang giữa đèo Bảo Lộc, ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của các phương tiện khi qua đèo, Đại úy Lê Ánh Sáng cùng đồng đội đã gấp rút tới hiện trường.

Do tảng đá quá lớn, anh Sáng và đồng đội đã kêu gọi các tài xế, hành khách đi đường mỗi người một tay, chung sức vần tảng đá ra khỏi mặt đường đèo.

Trong lúc làm nhiệm vụ, một lượng lớn đất đá bất ngờ đổ xuống, vùi lấp 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông gồm: Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường (sinh năm 1981, quê Nam Sách, Hải Dương), Đại úy Lê Quang Thành (sinh năm 1977, quê Triệu Phong, Quảng Trị) và Thượng úy Lê Ánh Sáng (sinh năm 1990, quê Thạch Hà, Hà Tĩnh) và 1 người dân được xác định là Phạm Ngọc Anh (SN 2000, quê tỉnh Thanh Hóa).

Bộ Công an sau đó đã có quyết định truy thăng quân hàm với Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường lên Trung tá, Đại úy Lê Quang Thành lên Thiếu tá, Thượng úy Lê Ánh Sáng lên Đại úy.

Ngày 31/7, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký thay Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 900/QĐ-TTg cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 3 liệt sĩ thuộc Bộ Công an, đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, ứng cứu thảm họa thiên tại tại khu vực đèo Bảo Lộc, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

Ba liệt sĩ được cấp bằng Tổ quốc ghi công gồm: Trung tá Nguyễn Khắc Thường, Thiếu tá Lê Quang Thành và Đại úy Lê Ánh Sáng.

Nguyễn Sơn

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/que-nha-don-linh-cuu-liet-si-le-anh-sang-duoi-troi-mua-nang-hat-169230803124415742.htm