Quấy rối trên xe bus - ác mộng của các nữ sinh

Việc nữ sinh bị đụng chạm, sàm sỡ trên xe bus không phải là chuyện hiếm gặp.

Xe bus là phương tiện công cộng phổ biến với sinh viên vì chi phí thấp. Nhưng đây cũng là môi trường thuận lợi cho những hành vi quấy rối tình dục. Nạn nhân thường là các nữ sinh.

Những kẻ biến thái "phô dâm"

Chia sẻ với iOne, L, sinh viên tại Hà Nội, cho biết, cô thường sử dụng tuyến bus 27 - tuyến xe đi qua nhiều trường đại học lớn nên lượng khách vào giờ tan tầm thường rất đông. Một lần, đang chen lấn với mong muốn có một chỗ đứng yên ổn trên xe thì L hoảng hốt nhận ra mình đang bị người đàn ông bên cạnh dí “của quý” vào tay. L chỉ kịp hét lên rồi nhanh chóng xuống ngay điểm bus tiếp theo. “Giờ mình vẫn còn thấy ghê. Cũng may tên biến thái này không xuống theo nếu không mình không biết phải làm như thế nào”.

Nhiều nữ sinh cũng bị không ít kẻ “phô dâm” tấn công khi đứng chờ xe bus. Thủ đoạn thường thấy là thả rông khóa quần, cố tình "khoe của quý".

Một nữ sinh ĐH Văn hóa chia sẻ từng gặp một kẻ “khoe hàng” lúc tan tầm. “Thời điểm đó có rất nhiều người đứng chờ xe bus ngay mặt đường Giảng Võ. Hắn vẫn ngồi trên xe máy, đi chầm chậm vào lề đường nên mình nghĩ hắn đang muốn hỏi đường. Thế nhưng khi nhìn xuống mình đã hoảng hốt không nói nên lời. Thật khủng khiếp. Các bạn khác đứng ở đấy cũng tái mặt và bỏ đi ra chỗ khác. Tên này đứng một lúc rồi bỏ đi”.

Không gian đông đúc chật chội trên xe bus tạo thuận lợi cho những kẻ biến thái.

Một nữ sinh khác thậm chí từng 2 lần đối diện với nguy cơ bị quấy rối. Cô chia sẻ trên một diễn đàn: "Chuyện tế nhị mình rất ngại nhưng vẫn nói để các bạn nữ được an toàn khi đi xe bus. Bạn nào đi xe bus cũng biết những tuyến số 8, 55, 104, 150... giờ cao điểm thường rất đông nên dễ bị kẻ gian lợi dụng giở trò biến thái hoặc móc túi.

Lần đầu mình đang đứng trên xe 55 thì cảm thấy có gì chạm vào người, lúc quay lại thì thấy thanh niên đang cầm tập hồ sơ. Mình nghĩ chỉ là vô tình tập hồ sơ chạm vào mình thôi nhưng vẫn đề phòng nên đứng xích lên một chút. Vậy mà người đó cũng đi lên theo và đứng gần mình hơn. Lúc đó mình cố ý nói to "Anh ơi đứng xa ra một chút dùm em". Ai cũng nhìn nên người đó không dám manh động.

Lần thứ hai mình cũng phải đứng nhưng không đông lắm nên mọi người trên xe giữ khoảng cách với nhau. Tự nhiên có kẻ tay xách cặp mà đứng sát lưng mình trong khi xe bus chỉ có cỡ 8-10 người. Vì gặp trường hợp này rồi nên ai đứng gần mình đều cảnh giác. Ngay chỗ mình đứng kế bên là thành ghế của một bạn gái nên mình tựa lưng vào và quay hẳn mặt ra ngoài nhìn nó thì nó giật mình quay qua chỗ khác. Chỉ người có tật mới giật mình thôi đúng không?”.

Thủ đoạn "nhận nạn nhân là vợ"

"Yêu râu xanh" thường nhằm vào các bạn nữ hiền lành, ít nói, trông yếu đuối để tấn công. Một sinh viên tên M khi đi trên xe bus tuyến 21 từ bến xe Yên Nghĩa đến bến xe Giáp Bát đã gặp kẻ xấu. Tên này kiếm cớ ngồi gần M, liên tục trò chuyện. Khi M muốn đổi chỗ, hắn chặn không cho đi rồi lớn tiếng nói M là vợ hắn, giật điện thoại và bắt M xuống xe cùng. M hô hoán nhưng ai cũng cho rằng hai người là vợ chồng đang cãi cọ nên không ai can thiệp.

Phải đến khi phụ xe xuống, M mới nhờ anh này đòi lại được điện thoại cho mình. Kẻ xấu bỏ xuống trước còn M thì mãi sau mới dám xuống xe.

Một nữ sinh khác còn gặp trường hợp nghiêm trọng hơn vì kẻ xấu đi hai người nên dễ dàng qua mặt cả hành khách lẫn lái, phụ xe bus. Theo lời bạn nữ kể thì đối phương đi hai người gồm một nam một nữ, trông đều bặm trợn, hung dữ. Ngay khi vừa lên xe, người đàn ông đã tiếp cận và ngồi cạnh.

Cảm nhận được sự nguy hiểm, bạn nữ tìm cách ra khỏi chỗ ngồi nhưng không được. Hắn liên tục hỏi chuyện nhưng không nhận được câu trả lời nên lớn tiếng quát và nhận cô bạn là vợ, vu oan cô bỏ nhà theo trai.

Lời nói của hắn càng thêm tính thuyết phục khi người phụ nữ đồng bọn chen lời vào. Cô bạn phản ứng yếu ớt càng bị vu là bỏ nhà theo trai và bị lôi xuống khỏi xe bus. Cả lái xe và phụ xe cũng như hành khách không can thiệp bởi sự hung dữ của hai người kia. Rất may, bạn nữ nhanh trí khi nhìn thấy một chốt cảnh sát giao thông nên chạy xuống cầu cứu.

Những câu chuyện quấy rối này nhận được sự chia sẻ của rất nhiều người quan tâm. Trên diễn đàn dành cho người đi xe bus, nhiều bạn đã đưa ra lời khuyên khi bị quấy rối: "Gặp kẻ biến thái trên xe bus, các bạn nữ hãy hô hoán sự giúp đỡ của những người xung quanh, cầu cứu lái - phụ xe chứ không nên một mình chịu đựng. Càng im lặng càng làm “yêu râu xanh” có thêm cơ hội để tấn công".

Video dàn dựng để thử phản ứng của mọi người khi chứng kiến cảnh quấy rối.

Chi Chi

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/nhip-song/quay-roi-tren-xe-bus-ac-mong-cua-cac-nu-sinh-3658038.html