Quang Hào thăng hoa cảm xúc với 'Con đường âm nhạc'

Ca sĩ Quang Hào chinh phục khán giả với những ca khúc đậm chất dân gian miền Bắc, Trung, Nam và cả những ca khúc trữ tình đầy cảm xúc trên sân khấu Con đường âm nhạc - Sóng vẫn hát.

Liveshow “Con đường âm nhạc” chủ đề “Sóng vẫn hát” kỷ niệm 20 năm ca hát của ca sĩ Quang Hào diễn ra tối 22/7 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1. Ở đó, Quang Hào đã biến hóa thực sự ấn tượng với những ca khúc ở nhiều dòng nhạc khác nhau, thăng hoa trên sân khấu và mang đến cho khán giả một đêm nhạc thật nhiều cảm xúc.

Trở lại Thủ đô lần này, Quang Hào có rất nhiều cảm xúc, hạnh phúc và tự hào xen lẫn sự hồi hộp, háo hức. Với Quang Hào, Hà Nội là tuổi thanh xuân, nơi anh có thời gian khá dài gắn bó với rất nhiều kỷ niệm. Thủ đô như quê hương thứ hai và lần này anh như được "trở về nhà" hát tặng những người thầy, người bạn và những khán giả yêu mến mình. Khán giả liên tục dành cho Quang Hào những tràng pháo tay dài không ngớt tán thưởng bởi những phần biểu diễn thực sự cảm xúc của anh trên sân khấu Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô.

Quang Hào mở đầu "Con đường âm nhạc" với "Dòng sông không trở lại" (sáng tác: Bảo Phúc). Như lời chiêm nghiệm của nam ca sĩ, rằng cuộc đời anh có nhiều ngã rẽ, có nhiều bước chuyển. Chặng đường âm nhạc của ca sĩ Quang Hào có lúc tưởng như một dòng sông không trở lại, nhưng cuối cùng, dòng sông ấy vẫn sục sôi những con sóng khát khao, để vươn về với biển, để anh tiếp tục cất lên những tiếng hát say mê với cuộc đời.

Với mỗi người nghệ sĩ được quay trở lại với những tháng ngày tuổi thơ, những tháng ngày rực rỡ luôn là giấc mơ tuyệt vời nhất. Và ở phần đầu chương trình Con đường âm nhạc, ca sĩ Quang Hào đã rất bồi hồi cảm xúc nhớ lại khoảng thời gian tuổi thơ, trước khi anh đến với cuộc thi Sao Mai.

Quang Hào của tuổi thơ là một cậu bé thích nghe cải lương cùng ba mẹ, xóm làng. Thời học sinh, nhờ tiếng hát hay mà Quang Hào được nhiều thầy cô và bạn bè quý mến. Quang Hào thích tham dự các cuộc thi từ khi còn trẻ. Hay là khoảng thời gian anh sống ở Đà Lạt, Huế… và có rất nhiều kỷ niệm gắn bó với những nơi đã đi qua.

Quang Hào luôn ấp ủ và ước mơ thi vào Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội, nối tiếp truyền thống gia đình. Khi đang ở quân ngũ, Quang Hào thi Sao Mai 2003 ở Tuần Châu, Quảng Ninh, có duyên gặp thầy An Thuyên và thầy Đức Trịnh. Quang Hào được hai thầy tiếp nhận vào học ở ngôi trường anh mơ ước. Hai ca khúc "Biển và em", "Về miền Trung" của nhạc sĩ An Thuyên ở phần mở đầu, chính là món quà Quang Hào tri ân người thầy của mình, đồng thời nhớ lại “mối duyên” đưa anh bước vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp.

Nếu như 20 năm trước trên sân khấu Sao Mai, Quang Hào từng chinh phục khán giả và BGK với "Mái đình làng biển" mang âm hưởng dân gian đồng bằng Bắc Bộ, thì hiện tại, trên sân khấu Con đường âm nhạc, Quang Hào chinh phục khán giả bởi khả năng biến hóa tài tình, đa dạng với các thể loại âm nhạc.

Nam ca sĩ đã tạo ấn tượng khi đưa khán giả về vùng sông nước miền Nam qua tuyệt phẩm "Dạ cổ hoài lang". Tiếp sau đó, anh thể hiện "Hồn đá" - ca khúc mang âm hưởng tuồng đậm chất miền Trung. Quang Hào từng thể hiện "Hồn đá" của nhạc sĩ Ngọc Quang trong đêm Chung kết xếp hạng Sao Mai 2005 và đây cũng là ca khúc giúp anh giành Huy chương vàng tại Liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc.

Khi chuyển sang dòng nhạc trữ tình là một Quang Hào đầy cảm xúc, nồng ấm, thiết tha với các ca khúc: "Đôi bờ", "Thu hát cho người", "Một mình"… Có thể nói, trên hành trình bôn ba của Quang Hào, Hà Nội là mảnh đất đã nuôi dưỡng, là một phần tuổi trẻ của Quang Hào với rất nhiều những kỉ niệm đẹp. Đặc biệt, mùa thu Hà Nội luôn để lại cho anh nhiều lưu luyến và "Thu hát cho người" là một ca khúc anh dành tặng khán giả Thủ đô thân thương.

Tự sự với "Một mình" nhưng sự thực trên chặng đường nghệ thuật của mình, Quang Hào luôn có những người thầy nâng đỡ và những người bạn đồng hành. Sao Mai Lê Anh Dũng và Ngọc Ký là những người bạn gắn bó với Quang Hào suốt những năm tháng tuổi trẻ. Thể hiện ca khúc "Tre Việt Nam", 3 ca sĩ gợi nhắc tình bạn 20 năm với những kỷ niệm tuổi trẻ không thể nào quên.

Phần cuối chương trình, Quang Hào cùng những ca sĩ trẻ của Nhà hát Trưng Vương thể hiện "Điệp khúc tình yêu" gửi thông điệp về tình yêu, sự nối tiếp quá khứ, hiện tại và tương lai. Sau khoảng thời gian dài tập trung cống hiến hết mình trong vai trò quản lý, Quang Hào đã trở lại trong một liveshow Con đường âm nhạc thực sự thăng hoa cảm xúc. Chứng kiến Quang Hào trên sân khấu, khán giả cũng như tạm quên anh với vai trò Giám đốc Nhà hát Trưng Vương (Đà Nẵng), mà cảm nhận trọn vẹn hình ảnh một ca sĩ, một nghệ sĩ Quang Hào đầy đam mê, đầy lửa, đầy tình, đắm mình vào âm nhạc.

Dù ở vai trò nào Quang Hào cũng làm rất tốt, luôn hết mình và gặt hái những thành tựu lớn, đúng như người thầy của anh - NSƯT Dương Minh Đức, Giảng viên trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội - nhận xét: “Quang Hào là trường hợp đặc biệt. Xuất phát điểm không phải cực kỳ xuất sắc nhưng do sự phấn đấu rèn luyện nên Quang Hào càng ngày càng phát triển và khẳng định tài năng, năng lực của mình. Em có thể vừa quản lý vừa hát rất tốt, tôi rất tự hào”.

Hà Phương/VOV.VN Ảnh: Hòa Nguyễn

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/am-nhac/quang-hao-thang-hoa-cam-xuc-voi-con-duong-am-nhac-post1034483.vov