Quân đội là trường học lớn của thanh niên

Tại buổi gặp mặt 222 hạ sĩ quan, chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an do huyện Hòa Vang tổ chức vừa qua, điều mà chúng tôi ghi nhận ở họ là sự rắn rỏi, tự tin, tràn trề sức trẻ hiện lên trên từng gương mặt mỗi người.

Từ một thanh niên rụt rè, ngại tiếp xúc, qua hai năm được tôi luyện trong môi trường quân đội, Nguyễn Văn Tá (thôn Nam Yên, xã Hòa Bắc) tự tin trở về quê hương với cấp bậc Trung sĩ và hơn cả là danh hiệu cao quý đã đứng vào hàng ngũ của Đảng. Tá cho biết, nhờ được giáo dục và rèn luyện trong một môi trường có tính kỷ luật cao, nhờ sự quan tâm kèm cặp của thủ trưởng đơn vị, sự yêu thương đùm bọc của đồng đội, anh đã trưởng thành lên từng ngày trong nhận thức và hành động và cảm thấy mình cần phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa trong việc tham gia xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, để xứng danh là đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ. Với phẩm chất anh Bộ đội Cụ Hồ, tinh thần của một đảng viên trẻ, Tá nguyện tiếp tục cống hiến hết mình cho sự giàu đẹp của quê hương khi trở về cuộc sống đời thường.

Trong khi đó, quân nhân Nguyễn Mạnh Thảo (thôn Nhơn Thọ 2, xã Hòa Phước) cho hay, em cùng với các tân binh khác được rèn luyện trong môi trường quân ngũ nên giờ giấc, nền nếp sinh hoạt rất quy củ. Ở đó, em học được tình yêu thương đồng đội, tính kỷ luật cao và trên hết là tinh thần trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, điều mà trước đây em không giờ nghĩ tới. Theo em, môi trường quân ngũ không những để trải nghiệm mà còn để trưởng thành, để trở thành người hữu ích. Rắn chắc trong bộ quân phục người lính, quân nhân Đinh Văn Cường (người dân tộc Cơtu thôn Phú Túc, xã Hòa Phú) khẳng định hai năm trong môi trường quân đội đã giúp em tự tin và trưởng thành lên rất nhiều. Đặc biệt, từ môi trường này, em có nhiều đồng đội coi nhau như anh em một nhà.

Thượng tá Đặng Văn Tám, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hòa Vang, cho biết qua nắm bắt tình hình với các đơn vị có quân nhân Hòa Vang tại ngũ, kết quả huấn luyện chuyên ngành tại các cơ quan, đơn vị đạt 100% yêu cầu, trong đó có 75% khá, giỏi. Đặc biệt, huyện Hòa Vang vinh dự có 6 quân nhân được kết nạp Đảng; 39 quân nhân được các đơn vị khen thưởng, 3 quân nhân được tham gia đào tạọ sĩ quan dự bị để tiếp tục làm lực lượng nòng cốt tham gia xây dựng quân đội ở cơ sở. Đây là minh chứng rõ nét cho khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Hòa Vang với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là kết quả của việc tuyển chọn những công dân ưu tú hằng năm cho quân đội, bên cạnh làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, là thành tố góp phần giúp cho huyện hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hằng năm với chất lượng tốt và độ tin cậy cao.

CÔNG CHIẾN

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/chinhtrixahoi/202403/quan-doi-la-truong-hoc-lon-cua-thanh-nien-3966889/