Quân đội Israel nổ súng nhầm vào 3 con tin

Ngày 15/12, quân đội Israel thông báo đã bắn nhầm 3 con tin khi đang tiến hành chiến dịch tấn công lực lượng Hamas tại một khu dân cư ở thành phố Gaza và cho biết một cuộc điều tra sẽ được tiến hành.

Giao tranh tại Khan Younis, phía nam Dải Gaza ngày 15/12/2023. Ảnh: AP

Giao tranh tại Khan Younis, phía nam Dải Gaza ngày 15/12/2023. Ảnh: AP

Theo hãng tin AP dẫn lời người phát ngôn quân đội Israel, Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari, các con tin đã thiệt mạng tại khu vực Shijaiyah của thành phố Gaza - nơi quân đội Israel đang tiến hành các đợt giao tranh ác liệt với phiến quân Hamas trong những ngày gần đây. Ông cho biết những người lính đã xác định nhầm 3 con tin người Israel bao gồm Yotam Haim, 28 tuổi, Samer Al-Talalka 25 tuổi và Alon Shamriz, 26 tuổi là một mối đe dọa và do đó đã nổ súng vào họ.

Nhận định về tình hình, ông cho biết các thanh niên bị bắt cóc từ các cộng đồng Israel gần biên giới Gaza có khả năng đã trốn thoát khỏi những kẻ bắt giữ mình hoặc đã bị bỏ lại. Ông cho biết quân đội “nhận trách nhiệm hoàn toàn về việc này”, đồng thời bày tỏ “sự đau buồn sâu sắc”.

Về phía Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ông gọi cái chết của các con tin này là một “thảm kịch không thể chịu đựng được” và cam kết sẽ tiếp tục “với nỗ lực tối đa để đưa tất cả các con tin về nhà an toàn”. Trong một tuyên bố cùng ngày, ông chia buồn với gia đình của các con tin: “Cùng với toàn thể người dân Israel, tôi vô cùng đau buồn và thương tiếc cái chết của ba người con thân yêu của chúng tôi đã bị bắt cóc. Trái tim tôi hướng về những gia đình đang đau buồn trong thời điểm khó khăn này”.

Trong thời gian ngừng bắn tạm thời kéo dài một tuần vào cuối tháng 11, Hamas đã thả hơn 100 phụ nữ, trẻ em và người nước ngoài mà họ đang giam giữ ở Gaza để đổi lấy 240 phụ nữ và thanh thiếu niên bị giam giữ tại các nhà tù ở Israel. Tuy nhiên kể từ khi lệnh ngừng bắn hết hiệu lực, giao tranh đã quay trở lại Gaza và được mở rộng trên cả phía bắc và phía nam dải đất này, với Khan Younis đang là mục tiêu chính trong các chiến dịch tấn công trên bộ của quân đội Israel tại phía nam Dải Gaza.

Cuộc tấn công của Israel đã san phẳng phần lớn miền bắc Gaza và khiến 80% dân số Gaza gồm 2,3 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Theo Bộ Y tế ở Gaza, các đợt tấn công của quân đội Israel đã khiến hơn 18.700 người Palestine thiệt mạng, hàng ngàn người khác đang mất tích và có thể đã chết dưới đống đổ nát.

Cơ quan này không phân biệt giữa cái chết của dân thường và chiến binh, tuy nhiên các số liệu thống kê cho thấy phụ nữ và trẻ vị thành niên chiếm khoảng 2/3 số người thiệt mạng.

Trong bối cảnh đó, lực lượng vũ trang Hamas vẫn tiếp tục các đợt tấn công của mình. Ngày 15/12, lực lượng này đã bắn tên lửa từ Gaza về phía miền trung Israel, gây ra còi báo động ở Jerusalem lần đầu tiên sau nhiều tuần nhưng không gây thương tích.

Ngân Hà

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/quan-doi-israel-no-sung-nham-vao-3-con-tin-post30160.html