Quả ngọt đầu mùa từ miền núi Trà Leng tiếp sức đồng bào miền Nam ở tâm dịch

Người dân Trà Leng (Nam Trà My, Quảng Nam) gói ghém vật phẩm, nông sản đầu mùa gửi vào hỗ trợ người dân ở TP. Hồ Chí Minh vượt qua đại dịch.

Gửi cả tấm lòng vào bó rau, buồng chuối...

Những ngày qua, cứ mỗi sáng sớm, ông Đinh Văn Dũng (trú thôn 3, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) lại vào khu nương rẫy của mình lựa hái những quả bí đỏ, bắp chuối, buồng chuối ngon nhất vườn, rồi cẩn thận bỏ vào gùi mang về nhà.

Để nông sản giữ được tươi ngon trước khi đưa lên xe chuyển vào TP. Hồ Chí Minh, ông cẩn thận cất giữ mọi thứ ở trong nhà, chọn nơi thoáng đãng, mát mẻ nhất.

Hôm trước xe gom hàng đến nhà, ông cùng vợ cẩn trọng, tỉ mỉ lựa chọn, kiểm tra các loại nông sản thêm 1 lần nữa.

Những món có dấu hiệu hư hỏng, sâu đục, kiến ăn... được loại bỏ, để gia đình sử dụng, còn lại những quả, những trái lành lặn, tươi ngon đem bọc gói đóng bao, thùng mang đi quyên góp.

Người dân gom góp nông sản mang đến điểm tập kết chuyển lên xe đưa vào TP. Hồ Chí Minh

Ông Dũng cho biết: Toàn bộ gần 800kg rau củ, sản vật mà gia đình thu hái gửi vào hỗ trợ người dân ở TP. Hồ Chí Minh đều được trồng tại vườn, có những cây trái mới cho lứa vụ đầu.

Có thể rau củ không được to, đẹp nhưng đều được trồng giữa đất đai, khí trời núi rừng. Nó cũng mộc mạc, chân chất như người dân vùng quê nghèo khó này.

Ông Dũng bày tỏ: Trong vụ sạt lở cuối năm 2020, gia đình ông cũng như hàng trăm hộ dân ở Trà Leng gặp rất nhiều khó khăn.

Có người gánh chịu nỗi đau tột cùng khi mất toàn bộ người thân, cả bố mẹ, ông bà, anh em, họ hàng... cùng tài sản, nhà cửa, ruộng nương.

Ghi ơn những sự cưu mang, giúp đỡ của cộng đồng, người dân trong cả nước đối với người dân Trà Leng thời gian qua, hôm nay, người dân chúng tôi cũng muốn góp sức cùng với cả nước chiến đấu với dịch bệnh.

Dù nghèo khó nhưng chúng tôi muốn làm những việc có ích, góp sức hỗ trợ người dân vùng dịch bệnh đang gặp khó khăn...

Cũng như ông Dũng, ông Lê Hồng Phong (trú tại khu dân cư Bằng La, xã Trà Leng) chia sẻ, từ hôm nghe tin phát động ủng hộ lương thực, thực phẩm cho bà con TP. Hồ Chí Minh, ông không chút đắn đo thu hoạch tất cả các rau trái, hoa màu trồng được ở rẫy mang ra xã quyên góp.

Lo chưa đủ, ông lặn lội vào rừng tìm hái các loại sản vật bắp chuối, măng rừng, mít… góp thêm cho chuyến xe hàng vào Nam.

Ông Phong cho hay, gia đình là một trong những hộ dân ở Trà Leng chịu nhiều thiệt hại trong sạt lở đất, nhà cửa cuốn trôi, nhưng sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương, gia đình ông đã xây dựng lại ngôi nhà mới khang trang. Giờ đây cuộc sống gia đình đã dần ổn định trở lại.

"Người dân chúng tôi không có tiền, chỉ biết quyên góp những rau củ, nông sản từ sức lao động của mình. Mong mọi người xem đó là tấm lòng, tình cảm của người dân Trà Leng", ông Phong bày tỏ.

Người dân Trà Leng lựa chọn, gói ghém những sản vật, nông sản địa phương chuẩn bị gửi vào TP. Hồ Chí Minh

Nói về nghĩa cử này, bà Lê Thị Thu Hằng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) cho biết: Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, tuy nhiên, khi biết cuộc vận động hỗ trợ người dân ở TP. Hồ Chí Minh, bà con xã Trà Leng hối hả bắt tay thu hoạch nông sản và các loại sản vật của núi rừng như: măng, đu đủ, bắp chuối, bí đỏ, buồng chuối, khoai mỳ... gửi vào Nam.

"Điều hết sức đặc biệt là nhiều bà con ở Trà Leng thuộc diện hộ nghèo, nhưng vẫn gửi nhiệt tình đóng góp sản vật gửi vào sẻ chia với người dân vùng tâm dịch”, bà Hằng nói.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My, trong đợt này, ngoài xã Trà Leng, người dân ở 9 xã khác của huyện Nam Trà My cũng tích cực ủng hộ nông sản gửi vào TP.Hồ Chí Minh.

Sau đợt phát động, trên toàn huyện Nam Trà My đã quyên góp được hơn 13,5 tấn nông sản, trong đó, người dân xã Trà Leng có số lượng ủng hộ với sản lượng nhiều nhất.

Trong đợt thiên tai xảy ra vào chiều 28/10/2020, tại nóc Ông Đề (thôn 1, xã Trà Leng) sạt lở đất kinh hoàng làm 11 ngôi nhà bị vùi lấp, 22 người mất tích. Đến nay, lực lượng chức năng tìm thấy 9 thi thể nạn nhân và đang tích cực tìm kiếm tung tích 13 người còn lại.

Ông Dũng cẩn thận chọn lựa những nông sản tươi ngon nhất gửi tặng người dân vùng dịch

Lan tỏa nghĩa cử "tương thân, tương ái" giữa đại dịch

Cũng như người dân huyện Nam Trà My, thời gian qua, hàng ngàn người dân các huyện biên giới Tây Giang, huyện miền núi Phước Sơn lặn lội vào nương rẫy để thu hoạch nông sản mang đến điểm tập kết, gửi đi ủng hộ, san sẻ khó khăn với đồng bào miền Nam.

Ông Bríu Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Giang chia sẻ, có gia đình rất nghèo, nhưng khi nghe Mặt trận huyện phát động, liền xách gùi lên rẫy nhổ sắn, đào kiệu, hái thơm về ủng hộ. Chỉ chưa đầy tuần lễ, người dân ủng hộ được hơn 13 tấn nông sản, lương thực, thực phẩm.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiệp, Chủ tịch Hội LHPN huyện Phước Sơn cho hay, hưởng ứng cuộc vận động này, hàng nghìn người dân huyện Phước Sơn tự nguyện quyên góp hơn 13 tấn gạo, cùng rau củ quả các loại, tổng trị giá gần 300 triệu đồng.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam, từ ngày 28/7 đến nay, người dân trên toàn tỉnh Quảng Nam ủng hộ hơn 400 tấn lương thực, thực phẩm giúp đỡ TP.Hồ Chí Minh.

Trong đó có hơn 200 tấn gạo, 100 tấn rau củ quả, gần 5 tấn hải sản khô, hơn 15 tấn mì tôm, mì, bún khô... Lượng lương thực, thực phẩm có tổng giá trị quy đổi hơn 7,3 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam cho biết, để vận chuyển số lương thực, thực phẩm người dân quyên góp được vào TP. Hồ Chí Minh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã hợp đồng thuê 14 chiếc xe tải chở hàng từ các địa phương vào, kịp thời phân bổ cho người dân đang sinh sống trong vùng dịch bệnh.

Đây là tấm lòng của người dân Quảng Nam nhằm chia sẻ một phần khó khăn, tiếp sức đồng bào ở TP.Hồ Chí Minh có thêm động lực vượt qua đại dịch

Đại Thắng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/qua-ngot-dau-mua-tu-mien-nui-tra-leng-tiep-suc-dong-bao-mien-nam-o-tam-dich-d519473.html