Quả bóng vàng 2013: Ribery đang là số Một

(TinTheThao.com.vn) - Như vậy là mùa bóng 2013 đã gần như khép lại, châu Âu đã có vị Vua mới mang tên Bayern Munich. Bây giờ là lúc mọi người sẽ luận về vấn đề ai được bình chọn cho danh hiệu QBV năm nay.

Đặc biệt ở chỗ, vào những năm không có EURO hay World Cup thì Champions League chính là thước đo quan trọng có tính chiều sâu để giúp các nhà làm bóng đá đưa ra quyết định chọn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Và khi mà Hùm xám Bayern Munich chính thức đánh bại Dortmund để lên ngôi Vua thì cái tên được đánh giá cao nhất không ai khác chính là Franck Ribery.

Franck Ribery đang là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Quả bóng vàng FIFA - Ảnh: Internet

Nếu bạn đi hỏi tất cả những ai đã từng xem bóng đá về việc cầu thủ nào xuất sắc nhất thế giới hiện nay thì hầu như sẽ nhận được câu trả lời là C. Ronaldo và Lionel Messi. Thế nhưng vào thời điểm hiện tại, không mấy ai đảm bảo câu trả lời như vậy là đúng. Nhất là khi chứng kiến Bayern Munich và Dortmund hùng dũng tiến vào trận chung kết trên sân vận động Wembley thì cái tên CR7 và M10 dần dần bị lãng quên một cách không thương tiếc.

Rõ ràng, với thất bại ê chề tại đấu trường Champions League, các ngôi sao của Real và Barca trở nên lép vế trong cuộc đua danh hiệu QBV này. Thay vào đó là những cầu thủ của hai CLB Bayern hoặc Dortmund. Và giờ thì phạm vi đó lại được rút gọn khi Bayern Munich chính thức đánh bại Dortmund để bước lên mục cao nhất của bóng đá Châu Âu, cụ thể là ngôi sao đáng gờm: Franck Ribery.

Kể từ khi đến Bayern vào mùa hè 2007 từ Marseille, Ribery đã ngay lập tức chứng minh được giá trị của một ngôi sao tầm cỡ thế giới. Tại đội chủ sân Allianz-Arena, tiền vệ người Pháp này luôn chứng tỏ tầm ảnh hưởng không thể thiếu trong cách vận hành lối chơi của Hùm xám và chính HLV Jupp Heynckes cũng thừa nhận “Franck là một trường hợp đặc biệt. Cậu ấy là sự hòa quyện tuyệt vời giữa chất táo bạo và lãng mạng của người Pháp…”.

Với việc sở hữu tốc độ, kỹ thuật, tính đồng đội và đặc biệt thần thi đấu máu lửa của mình, Ribery đã được cả thế giới biết đến. Trước khi trận chung kết diễn ra, tiền vệ này đang là ngôi sao sáng nhất tại Bundesliga còn lúc này, anh đang tràn trề cơ hội dành cú ăn 3 lịch sử cùng Hùm xám.

Tài năng của Ribery thì không ai có thể chối bỏ. Nhưng có một thực tế mà Ribery thiếu chính là sự may mắn để trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bởi mỗi khi đứng trước cơ hội lịch sử trong những trận chung kết thì anh lại thất bại (Champions League vào mùa giải 2010 và 2012). Nếu trận chung kết với Inter, Bayern Munich đã nhận thất bại 0-2 khi Ribery bị treo giò thì trận thua trước Chelsea lại mang yếu tố may rủi trên chấm penalty. Ở những mùa giải đó, Ribery đều thi đấu rất ấn tượng, nhưng chỉ tiếc, anh không thể cùng Hùm xám vô địch Champions League và giấc mơ dành QBV cũng chấm dứt theo.

Giờ thời thế đã thay đổi, Ribery đã có tất cả những gì tốt nhất trong tay để thực hiện cuộc lật đổ hai siêu sao Messi và Ronaldo. Mùa bóng này, anh đã có được 11 bàn thắng, 20 đường kiến tạo, hơn hết là chức vô địch Bundesliga và Champions League. Đặc biệt, Ribery chơi rất xuất sắc để giúp Bayern đánh bại Dortmund để lên ngôi vô địch. Nổi bật lên là hai đường kiến tạo không thể tuyệt vời, trong đó có một đường chọc khe tinh tế giúp Robben đối mặt với thủ thành Weidenfeller trước khi tiền vệ người Hà Lan chuyền cho Mandzukic ghi bàn và một pha đánh gót điệu nghệ loại bỏ hàng phòng ngự đối phương giúp Robben ghi bàn. Nhìn lại những đối thủ cạnh tranh ngôi số 1 với 'Gã mặt sẹo' như Lewandowski, Schweinsteiger, Mueller đều không thể hiện được chính mình trong trận chung kết.

Ribery từng nói “Đây là mùa giải hoàn hảo nhất với cá nhân tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc. Nếu vô địch Champions League và cúp QG Đức, có lẻ giấc mơ giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của tôi sẽ trở thành hiện thực…”. Quả thật không sai, Ribery đã làm được những gì mình nghĩ và ước.

Nguồn YTT: http://www.tinthethao.com.vn/news/23/305AC2/Qua-bong-vang-2013-Ribery-dang-la-so-Mot