PSG: Tiền không mua được tất cả

Trước trận thua ngược Real Madrid và PSG lại dừng chân ở vòng 1/8 Champions League, tờ báo thể thao nổi tiếng L'Equipe rút tít đúng 1 từ: 'Phi lý!'. Có lẽ người Pháp cũng nghĩ như vậy. Khi Mbappé ghi bàn nâng tổng tỷ số lên 2-0 và PSG vẫn là đội chơi lấn lướt tại Bernabeu, ai cũng nghĩ tấm vé tứ kết đã sớm trong tay PSG.

Benzema khi trở thành cầu thủ già nhất lập hat-trick trong kỷ nguyên Champions League

Benzema khi trở thành cầu thủ già nhất lập hat-trick trong kỷ nguyên Champions League

Đừng đổ hết lên đầu Donnarumma như tội đồ chính, bởi sai lầm của thủ thành này giúp Real gỡ hòa 1-1 trận lượt về ở phút 61 thì PSG vẫn dẫn 2-1, khi chủ nhà dẫn lại thì tỷ số chung cuộc vẫn là 2-2, thậm chí sau bàn thua thứ 3, PSG vẫn còn đến 15 phút để phản ứng. Nhưng cũng như việc để Barcelona ngược dòng “phi lý” 5 năm trước tại vòng 1/8 (thắng 4-0 ở lượt đi nhưng lại để thua 1-6 ở trận lượt về), PSG có tất cả, chỉ thiếu yếu tố bản lĩnh của một đội bóng lớn. Đó là sự khác biệt giữa 13 chiếc cúp C1/Champions League của Real với một PSG vẫn tay trắng. Tiền, thậm chí núi tiền của các ông chủ Ả rập từ Qatar để có Neymar rồi siêu sao Messi cùng Mbappé ngôi sao xuất sắc nhất hiện tại, nhưng đội bóng thành Paris vẫn không thể một lần bước lên đỉnh châu Âu. PSG còn cần gì nữa?

Dù sao người Pháp cũng còn chút… an ủi với sự chói sáng của Benzema khi trở thành cầu thủ già nhất lập hat-trick trong kỷ nguyên Champions League ở tuổi 34, 80 ngày và Mbappé có thể là người của CLB vĩ đại nhất thế giới Real Madrid.

Yên Chi

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202203/psg-tien-khong-mua-duoc-tat-ca-3106499/