'Phượt' Hà Giang 3 ngày 2 đêm, cô gái Hà Nội vẫn nóng lòng muốn quay trở lại

Đến với Hà Giang, đắm chìm trong làn mây, sương khói cùng không khí trong lành, du khách cảm giác mọi muộn phiền đều được gác lại, nhường chỗ cho sự thanh tịnh trong tâm hồn.

Hà Giang lâu nay vẫn là điểm đến mong đợi của nhiều du khách, nhất là những bạn trẻ đam mê xê dịch, khám phá những điều mới lạ.

Check-in dốc Thẩm Mã.

Ở mảnh đất “đá nở hoa” này, du khách được chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ nhưng không kém phần nên thơ, lãng mạn. Cô gái trẻ Phạm Hương vừa có chuyến đi 3 ngày 2 đêm đến Hà Giang và trải nghiệm nhiều điều thú vị. “Hà Giang hoang sơ và bí hiểm. Đến với Hà Giang, đắm chìm trong làn mây, sương khói cùng không khí trong lành, mình cảm giác mọi buồn phiền đều được gác lại. Người dân nơi đây rất thân thiện, nhiệt tình, ấm áp. Nhất định mình sẽ quay trở lại nơi đây”, cô gái 21 tuổi cảm nhận.

Ở Hà Giang, góc nào cũng đẹp.

Theo Phạm Hương, Hà Giang là nơi có những cung đường núi non hùng vĩ hay đôi khi là những bông hoa đẹp như mơ, có dốc Thẩm Mã uốn mình quanh co, có sông Nho Quế đẹp mê hồn. Đặc biệt, các em nhỏ nơi đây rất hồn nhiên, vui tươi.

“Có những em bé xíu 3-4 tuổi đã phải địu theo em lên các điểm du lịch, hay những em bé đeo trên mình chiếc cùi nặng cỡ 10-15kg, thực sự rất thương”, Phạm Hương bày tỏ.

Thưởng trà trên sông Nho Quế trước hẻm Tu Sản.

Với Hương, Hà Giang ở nơi nào cũng đẹp, toàn view “triệu đô”. Đó là dốc Thẩm Mã uốn mình quanh co - một trong những con dốc nguy hiểm nhất; là Mã Pí Lèng với cao nguyên đá hùng vĩ hay sông Nho Quế xanh biếc như một sợi chỉ giữa cao nguyên đá với hẻm Tu Sản vạn người mê. Hương đã đi check-in cột mốc số 0, tham quan Quản Bạ, núi đôi cô Tiên. Cô cũng dành thời gian để đến với dốc Thẩm Mã, Nhà của Pao, dinh họ Vương, Lũng Cú, ngắm làng Lô Lô, Mã Pí Lèng, sông Nho Quế, mua sắm ở phố cổ Đồng Văn, tham quan bãi đá Mặt Trăng.

“Mình ghé thăm dinh họ Vương với những câu chuyện lịch sử và những kiến trúc độc đáo. Lũng Cú là nơi địa đầu Tổ quốc. Mình được trải nghiệm khoảnh khắc hát Quốc ca dưới lá cờ đỏ sao vàng và ngắm cảnh bản làng Lô Lô xen kẽ với những ruộng bậc thang. Mình được ngắm Mã Pí Lèng hùng vĩ và lên thuyền thư giãn trên dòng sông Nho Quế ở hẻm Tu Sản ngắm nhìn non nước xa gần”, cô gái đến từ Hà Nội kể.

Cũng theo du khách này, nếu có dịp tới dốc Thẩm Mã và sông Nho Quế, các bạn có thể chuẩn bị sẵn bánh kẹo để tặng cho các em nhỏ dễ thương. Ở sông Nho Quế, nếu muốn hóa trang thành cô gái bản, bạn có thể thuê trang phục ở ngay điểm dừng chân chỗ xe điện. Buổi tối, các bạn có thể qua quán cafe Phố Cổ - Đồng Văn tận hưởng âm nhạc.

Du khách dừng chân bên núi đôi cô Tiên.

“Hà Giang có những phong cảnh hùng vĩ, núi đèo vùng cao xen lẫn những mùa hoa thắm đượm tình người. Mình ngưỡng mộ trước tinh thần và nghị lực của người dân vùng cao. Thương nhớ Hà Giang thật nhiều. Mình có hẹn với mảnh đất này vào một ngày không xa...”, Hương bày tỏ.

Là một người thích trải nghiệm và khám phá, Phạm Hương muốn đi đến mọi nơi trên đất nước Việt Nam để chiêm ngưỡng vẻ đẹp mảnh đất hình chữ S, để thấy đất nước chúng ta thật tươi đẹp và cùng nhau lan tỏa những hình ảnh đẹp đến với mọi người.

Du khách đặt chân đến mảnh đất “đá nở hoa” tìm hiểu về văn hóa, đời sống người dân.

Check-in cột mốc số 0.

Bãi đá Mặt Trăng.

Núi đôi cô Tiên với sự tích kì ảo.

Sông Nho Quế.

Khung cảnh hùng vĩ.

Các khe suối nhỏ chảy từ đỉnh núi đá.

Con dốc Thẩm Mã uốn mình quanh co.

Cột cờ Lũng Cú - cực Bắc Việt Nam.

Dinh họ Vương với kiến trúc cổ độc đáo.

Du khách có thể chuẩn bị sẵn bánh kẹo tặng các em nhỏ.

Người dân vẽ cảnh “những ngôi nhà ẩn mình vào núi”.

Đi chợ phiên.

Đi chợ đêm phố cổ Đồng Văn

Hải Vân - Ảnh: NVCC

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn//du-khao/phuot-ha-giang-3-ngay-2-dem-co-gai-ha-noi-van-nong-long-muon-quay-tro-lai-c14a58360.html