Phương Thanh đã tìm thấy 'bến đỗ'

Gặp Phương Thanh sau một khoảng thời gian dài tập trung đóng phim, trông cô có vẻ hơi gầy song khuôn mặt thì lại rất rạng rỡ. Chia sẻ với Ngoisao.net, cô Chanh bật mí, đây là thời điểm cô cảm thấy sung sức nhất, bởi cô đang được nếm trải sự ngọt ngào của tình yêu…

Từ những năm còn ngự trị trên đỉnh cao nghề nghiệp, chuyện tình duyên của Phương Thanh luôn là đề tài được nhiều khán giả quan tâm. Khi ấy, cô chỉ cười dí dỏm và… phán đại năm này năm kia mình sẽ lấy chồng. Thế nhưng, thời gian cứ lẳng lặng trôi qua mà “người ấy” của Phương Thanh thì mãi chẳng thấy đâu. Thỉnh thoảng, người ta nghe cô lên báo nói bâng quơ về một người đàn ông nào đó, nhưng ngoại trừ người trong nghề thì chẳng mấy ai biết mặt mũi họ ra sao. Đầu năm 2005, sau chương trình Duyên dáng Việt Nam nhận được nhiều lời khen ngợi, Phương Thanh bỗng dưng lặn mất tăm và không để lại một dấu vết nào. Còn nhớ lúc đó những lời đồn thổi về cô nhiều vô kể, thậm chí trên mạng còn trôi nổi một clip sex được cho là của… Phương Thanh và người tình. Người ta thêu dệt đủ thứ chuyện về cô, song cô Chanh vẫn “bặt vô âm tín” mà không có bất kỳ động thái nào để lên tiếng bảo vệ mình. Một thời gian ngắn sau đó, khi sự việc clip sex đã “chìm xuồng” thì bỗng dưng Phương Thanh “tái xuất giang hồ” cùng thông tin đã có… em bé. Tin này thực sự đã làm rung động giới truyền thông và cả khán giả khắp nơi. Cô trở thành đề tài được đưa ra bàn tán cả năm trời trên mặt báo và cả các diễn đàn. Những bài báo chia sẻ, cảm thông với Phương Thanh cũng nhiều, mà những bài lên án, chỉ trích cô cũng không ít. Khán giả khi ấy chia làm hai luồng dư luận rõ rệt, một bên khen cô dũng cảm, còn một bên cho rằng cô đang làm ảnh hưởng đến giới trẻ - những người coi cô là thần tượng. Riêng Phương Thanh, cô rất bình tĩnh chia sẻ quan điểm của mình với báo giới và không giấu giếm niềm tự hào khi sinh ra bé Gà. Năm 2006, Phương Thanh làm liveshow Người đàn ông trong bóng đêm để kỷ niệm 15 năm ca hát. Chương trình thu hút gần 12 nghìn khán giả và nhận được sự quan tâm rất lớn của giới truyền thông. Lại một lần nữa Phương Thanh phải hứng chịu búa rìu của dư luận, khi nhiều người cho rằng cô lợi dụng sự tò mò của khán giả về con gái và người đàn ông bí mật để câu khách. Thế nhưng, như sau này cô Chanh kể lại, cô đã giới thiệu cho mọi người về “người đàn ông trong bóng đêm” trong liveshow đó rồi đấy thôi, nếu ai tinh ý sẽ dễ dàng nhận ra người đàn ông đó là ai. Với Phương Thanh, trước khi gặp người đàn ông ấy, cô từng trải qua nhiều mối tình, song đó thực sự là người để lại cho cô lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc. Cô chia sẻ: “Đến bây giờ, anh ấy vẫn là người tôi rất trân trọng. Anh đã ở bên cạnh lúc mà người phụ nữ trong tôi yếu đuối nhất!”. Vì những lý do riêng, nữ ca sĩ của Giã từ dĩ vãng đã không thể đến với người đàn ông ấy, tất cả đã được gói gém lại thành những kỷ niệm đẹp và cô sẽ cất giữ mãi trong lòng. Gần đây, thường bắt gặp Phương Thanh đi chung với một người đàn ông đẹp trai và cao lớn. Hỏi cô, chỉ thấy cô tủm tỉm cười e thẹn. Cô kể, cô và anh gặp nhau trên một chuyến bay. Lần đầu tiên nhìn thấy anh cô có cảm giác rất lạ, cô thầm nghĩ, lẽ nào đây là người đàn ông mà trong những giấc mơ cô thường hay thấy, vì thế cô mới đánh bạo hỏi thăm. Thật bất ngờ khi anh nói từng là một người rất hâm mộ Phương Thanh, thậm chí năm 2001 anh là một trong số 10 ngàn khán giả đội mưa đi xem liveshow kỷ niệm 11 năm ca hát của cô ở Quân khu 7. Với Phương Thanh, đó là định mệnh. Cô tin vào tâm linh, tin vào số phận và cô biết đây là người mà mình đã chờ đợi cả chục năm nay. Phương Thanh nói, con người cô đã thay đổi rất nhiều kể từ khi gặp anh. Anh là người học rộng, từng trải và hiểu biết, là người có thể “dằn” bản tính “nóng hơn Trương Phi” của Phương Thanh mỗi khi cô bức xúc một điều gì đó. Trong công việc, nhờ có anh mà mọi thứ trở nên bài bản hơn, chuyên nghiệp hơn. Cô Chanh cười tươi tắn: “Tôi đang yêu nghề của tôi lắm, chưa bao giờ tôi thấy yêu như lúc này. Kế hoạch thực hiện 5 album cùng lúc của tôi đang tiến triển rất tốt đẹp. Sắp tới khán giả sẽ thấy một Phương Thanh hoàn toàn khác về mặt hình ảnh và cả âm nhạc”. Hơn ai hết, khi nói chuyện trực tiếp với Phương Thanh, tôi hiểu rằng tình yêu đã thổi bùng lên ngọn lửa đam mê trong người phụ nữ ấy. Tình yêu khiến cô làm việc hăng say hơn, sáng tạo hơn và đặc biệt là hát “sung” hơn. Đối với cô, giờ đây ngoài bé Gà còn có anh, người mà cô cảm thấy tin tưởng và đem đến cho cô sự chở che vững chãi. Thực sự, nếu không tận mắt “chứng kiến”, tôi sẽ không bao giờ nghĩ rằng một Phương Thanh “đàn ông” mà người ta hay thấy trên sân khấu lại có lúc dịu dàng và nữ tính đến như thế. Trước mắt tôi, người đàn bà 37 tuổi ấy đang nhõng nhẽo với người yêu như một cô gái trẻ ở tuổi, mười tám đôi mươi. Tuy cô không nói ra, nhưng tôi đọc được trong đôi mắt cô niềm hạnh phúc trào dâng. Hy vọng rằng, người đàn ông ấy sẽ là bến đỗ cuối cùng của nữ ca sĩ có cá tính mạnh song cuộc đời lại đầy sóng gió này. Một số hình ảnh mới nhất của Phương Thanh: Hàn Quốc Việt Ảnh: Hải Đông

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/news/hau-truong/2009/07/3b9cae14/