Phung phí cơ hội, futsal Việt Nam hòa đáng tiếc Malaysia

Tạo ra nhiều cơ hội nhưng một lần nữa, đội tuyển futsal Việt Nam đã không tận dụng được và phải chấp nhận chia điểm với Malaysia một cách đáng tiếc.

Thua Thái Lan ở lượt trận ra quân, đội tuyển futsal Việt Nam nhập cuộc với quyết tâm giành chiến thắng trước Malaysia. Dù phải đối diện rất lớn sức ép từ khán đài trước sự cổ vũ của hàng ngàn khán giả chủ nhà nhưng đoàn quân của ông Miguel Rodrigo vẫn chủ động hơn trong kiểm soát bóng.

Với thế trận trội hơn, futsal nam Việt Nam đã tạo nên nhiều cơ hội nguy hiểm. Nhưng đáng tiếc là trong trận đấu này, các học trò của ông Miguel Rodrigo dứt điểm quá kém, nên đã không thể chuyển hóa thành bàn. Lần lượt Minh Trí, Đức Hòa, Trọng Luân, Xuân Du… đều có cơ hội trước cầu môn của Malaysia đều không tận dụng thành công.

ũng phải thừa nhận rằng, đây là trận đấu thiếu may mắn đối với ĐT futsal Việt Nam khi cột dọc đã ít nhất 1 lần cứu thua cho đội chủ nhà sau pha dứt điểm của Đức Hòa.

Phung phí nhiều nhiều cơ hội, futsal Việt Nam phải trả giá  đắt ở phút 29. Từ một đòn phản công sắc sảo, Bin Bakri đã ghi bàn thắng, đưa Malaysia vượt lên dẫn trước. Bị dồn vào thế chân tường, Minh Trí và đồng đội buộc phải dồn lên tấn công.

Trên ghế chỉ đạo, HLV Miguel Rodrigo bắt đầu vận dụng chiến thuật power-play khi rút thủ môn ra để tăng cường cầu thủ trên hàng công. Phải đến phút 37, Đức Hòa mới ghi bàn thắng, quân bình tỷ số 1-1 cho đội tuyển futsal Việt Nam. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Với 1 điểm sau hai trận, đội tuyển futsal Việt Nam hiện đang xếp ở vị trí thứ 4, trên Myanmar nhưng thi đấu hơn đội bóng này 1 trận. Malaysia hiện dẫn đầu với 4 điểm. Indonesia (1 trận), đứng thứ 2 với 3 điểm.

Cùng được 3 điểm nhưng đương kim vô địch Thái Lan đã chơi 2 trận, đang tạm xếp thứ 3. Cục diện cuộc đua của môn futsal tại SEA Games 29 đang rất khó lường.

Tiểu Phùng

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-thao/phung-phi-co-hoi-futsal-viet-nam-hoa-dang-tiec-malaysia-1179213.tpo