Phung phí cơ hội, Công Phượng cùng HAGL thua trận thứ 4 liên tiếp

Không tận dụng thành công những cơ hội tạo ra trong trận đấu, Công Phượng cùng các đồng đội ở HAGL đã phải nhận thất bại thứ 4 liên tiếp trong giai đoạn lượt về của mùa giải 2017.

Ghi bàn

SLNA: Phi Sơn (39'), Kovacevic (90'+2)

Trước khi bước vào trận tiếp đón SLNA trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 21 Toyota V.League 2017, HAGL đã trải qua 3 trận thua liên tiếp. Tuy nhiên, với tiếng nói của lịch sử cụng lợi thế là sự cổ vũ của người hâm mộ, Công Phượng cùng các đồng đội ở HAGL được kỳ vọng sẽ giành trọn 3 điểm để làm quà chia tay với HLV Nguyễn Quốc Tuấn trong trận đấu cuối cùng ông cầm sa bàn điều khiển quân ở phố Núi.

Với quyết tâm giành trọn 3 điểm, HAGL đã chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính điều khiển trận đấu. Ngay phút thứ 2, từ tình huống đánh gót điệu nghệ của Văn Thanh đã tạo cơ hội cho Văn Toàn đối mặt với thủ môn Nguyên Mạnh. Tuy nhiên, thay vì tung ra cú dứt điểm, tiền vệ người Hải Dương lại có đường chuyền cho Công Phượng, tạo điều kiện để hậu vệ SLNA kịp lùi về cản phá.

Phi Sơn tiếp tục ghi dấu ấn trong chiến thắng của SLNA

Trong trận đấu chiều qua, lần lượt Văn Thanh và Văn Toàn có những đường chuyền vào phía trong cho Công Phượng, Minh Vương để cặp đôi này tung ra cú dứt điểm của mình. Tiếc rằng cả hai cầu thủ được đặt nhiều kỳ vọng của HAGL đều không tận dụng thành công những cơ hội tạo ra. Phút 41, đến lượt Ngọc Quang tung ra cú dứt điểm quyết đoán bằng chân trái đưa bóng vào góc cao khung thành nhưng thủ môn Nguyên Mạnh đã xuất sắc cản phá.

Ở phía bên kia chiến tuyến, SLNA cũng cho thấy sự nguy hiểm trong những tình huống phản công nhanh. Ngôi sao trẻ Trần Phi Sơn tiếp tục để lại dấu ấn trong màu áo đội bóng thành Vinh. Theo đó, chỉ ít phút sau tình huống khiến thủ môn Văn Tiến của HAGL phải trổ tài, Phi Sơn đã ghi tên mình lên bảng tỷ số ở phút 39. Trong tình huống này, thủ môn Tăng Tiến của HAGL đã dâng quá cao, tạo điều kiện để Phi Sơn thực hiện pha lốp bóng từ xa ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội khách.

Trong hiệp 2, HLV Nguyễn Quốc Tuấn của HAGL tiếp tục chỉ đạo các học trò đẩy cao đội hình tấn công. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu thiếu may mắn, Ngọc Quang, Minh Vương, Công Phượng đã không tận dụng thành công những cơ hội tạo ra trong trận đấu.

Ở phía bên kia chiến tuyến, SLNA tiếp tục cho thấy sự nguy hiểm trong những tình huống phản công nhanh. Nếu Văn Tiến không xuất sắc cản phá cú đá phạt ở khoảng cách 24m của Mạnh Hùng, HAGL có thể đã nhận thêm bàn thua thứ 2. Mặc dù vậy, chính Văn Tiến lại mắc sai lầm ở phút bù giờ của hiệp 2, thủ thành của HAGL đã mắc sai lầm trong tình huống bật cao sau cú treo bóng của Khắc Ngọc. Tình huống bắt hụt của Văn Tiến đưa bóng đến vị trí của ngoại binh Kovacevic, tiền đạo này không bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 cho SLNA.

Với chiến thắng này, SLNA chấm dứt quãng thời gian 6 năm rưỡi không biết thắng mỗi khi làm khách trên sân Pleiku. Công Phượng cùng các đồng đội cũng đã nhận thất bại thứ 4 liên tiếp trong giai đoạn lượt về của mùa giải và không có quà để chia tay với HLV Nguyễn Quốc Tuấn khi tuần tới HAGL sẽ có vị GĐKT người Hàn Quốc.

Đội hình thi đấu

HAGL: Văn Tiến, Mobi Fehr, Đông Triều, Tăng Tiến, A Hoàng, Ngọc Quang, Minh Vương (Thái Học 77'), Văn Thanh, Văn Toàn, Đức Lương (Văn Sơn 63'), Công Phượng.

SLNA: Nguyê Mạnh, Xuân Mạnh (Sỹ Nam 90'+1), Ngọc Hải, Văn Khánh, Mạnh Hùng, Phi Sơn, Khắc Ngọc, Văn Đức, Văn Vinh, Olaha Michael, Kovacevic.

Đức Văn

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/vleague/phung-phi-co-hoi-cong-phuong-cung-hagl-thua-tran-thu-4-lien-tiep-291-256142.html