Phú Thọ trong phim 'Đào, phở và piano'

Nổi lên như một hiện tượng vào những ngày đầu năm Giáp Thìn 2024, phim 'Đào, phở và piano' của đạo diễn Phi Tiến Sơn do Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt hàng, Công ty Cổ phần Phim truyện 1 sản xuất đã tạo nên cơn sốt vé, điều đặc biệt là trong phim có một số cảnh quay được thực hiện tại Phú Thọ với cảnh sông nước, những bãi chuối xanh mướt, bãi lau sậy um tùm mang dáng dấp vùng quê xưa...

“Đào, phở và piano” lấy bối cảnh cuộc chiến đấu giam chân địch trong thành phố suốt 60 ngày đêm của quân, dân thủ đô Hà Nội, bảo vệ an toàn cho Trung ương Đảng, Chính phủ, tạo điều kiện cho cả nước chuẩn bị mọi mặt và vững tin bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp.

Một số “diễn viên quần chúng” là người địa phương tham gia.

Được biết, để có thể tái hiện không khí trận chiến quyết liệt trong 60 ngày đêm ở Hà Nội, ngoài việc ê kíp thực hiện bộ phim đã dựng một trường quay “khủng” với quy mô lớn tại một doanh trại quân đội cũ ở Đại Lải (Vĩnh Phúc) với bối cảnh là những ngôi nhà phố cổ Hà Nội, cửa hàng tạp hóa, hiệu may, quán ăn, thậm chí có cả xe tăng, toa tàu điện... thì cũng có những cảnh quay được đoàn làm phim quay ở ngoài phim trường, trong đó có cảnh quay tại bãi sông thuộc địa phận xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao - một bãi bồi ven sông với những bãi đất nứt nẻ, cát bụi, những bãi lau sậy um tùm cùng những chiếc thuyền bên bến sông của người dân được sử dụng làm đạo cụ hỗ trợ với “nhiệm vụ” chở những người lính tự vệ qua sông.

Đồng chí Đỗ Văn Hùng – Cán bộ văn hóa xã Xuân Huy cho biết: “Đoàn làm phim đã về địa phương, chọn bối cảnh và quay phim vào tháng 12/2022. Buổi quay phim có sự tham gia của 15 “diễn viên quần chúng” là người địa phương, đóng vai những người lính, người dân thường... Dù biết rằng có thể chỉ xuất hiện trong những giây ngắn khi lên phim nhưng họ vẫn tham gia diễn xuất hết mình để hoàn thành nhiệm vụ”.

Anh Đỗ Mạnh Hưng (người thứ 2 từ bên phải sang) tham gia đóng vai người lính tự vệ.

Anh Đỗ Mạnh Hưng - một trong những “diễn viên không chuyên” tham gia trong một cảnh quay của bộ phim chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia đóng phim mặc dù chỉ là diễn viên quần chúng, với vai trò là người lính tự vệ tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, bị thương ở cánh tay và phải băng bó. Tôi cảm thấy rất vui vì được hiểu hơn về những năm tháng chiến tranh gian khổ của cha ông trong cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc. Dù phải quay nhiều lần để đạt được như ý đồ, mong muốn của đạo diễn nhưng chúng tôi đều rất vui vẻ và hào hứng khi được tham gia”.

Một cảnh quay tại khúc sông và bãi bồi thuộc địa phận xã Xuân Huy.

“Đào, phở và piano” là bộ phim về đề tài lịch sử hiếm hoi do nhà nước đặt hàng “cháy vé” và trở thành bộ phim ăn khách nhất từ trước đến nay. Có thể thấy, chính sự đầu tư nghiêm túc về hình ảnh, bối cảnh, kịch bản là “điểm cộng” tạo sức hút phòng vé của bộ phim với đề tài lịch sử. Với một câu chuyện hấp dẫn, không bị nặng tính giáo điều và nhiều điểm dễ chạm đến người xem, tác phẩm như một làn gió mới của đề tài phim chiến tranh và xứng đáng để nhiều khán giả phải “săn lùng” vé suốt những ngày qua.

Đối với Phú Thọ, đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện trong các bộ phim, trước đó nhiều đoàn làm phim cũng đã lựa chọn một số địa điểm trên địa bàn tỉnh để làm bối cảnh trong phim truyền hình, phim điện ảnh... bởi những nét độc đáo, đặc trưng riêng của vùng Đất Tổ. Việc vào “mắt xanh” của các đoàn làm phim sẽ tạo nên hiệu ứng tích cực và trở thành điểm đến được nhiều du khách quan tâm.

Vy An

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/van-hoa/phu-tho-trong-phim-dao-pho-va-piano/207446.htm