Phú Thọ: Dân lại băn khoăn về chỗ an cư, lập nghiệp

- 58 hộ dân với 170 nhân khẩu còn bám trụ ở khu nhà B2, B và nhà cấp 4 (7 gian) thuộc khu 2 phường Thanh Miếu thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã gửi đơn đề nghị giúp đỡ đến báo VietNamNet. Chúng tôi xin đăng ý kiến là bức xúc của người dân.

Theo đơn người dân cho biết hầu hết họ là cán bộ, công nhân của Công ty Giấy Việt Trì, nhiều người đã cư trú ở đó 40 năm. Vì điều kiện khó khăn nên từ lâu họ phải sống trong những ngôi nhà dột nát. Thực hiện kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Ngọc Hải về việc giải phóng mặt bằng để mở rộng Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ tại thông báo số 56/TB UBND ngày 21/7/2010, tại văn bản này có viết: UBND tỉnh làm việc với UBND thành phố Việt trì bố trí quỹ đất ở và đề xuất chính sách hỗ trợ đối với các hộ di dời. Các hộ gia đình ở đây đã rất phấn khởi và ủng hộ kế hoạch này vì sẽ được đến nơi ở mới khang trang hơn mà an cư lập nghiệp. Đến ngày 7/9/2010 ông Chủ tịch UBND phường Thanh Miếu đã họp dân và có thông báo: Thứ nhất, hỗ trợ mỗi hộ 6 tháng thuê nhà… Ở trên một địa bàn nhỏ, 60 hộ dân nếu tự phải đi tìm nhà thuê thì nhà khan hiếm và rất khó tìm nhà phù hợp. Họ vẫn chưa tìm được nhà để chuyển đi theo đúng kế hoạch di dời. Thứ hai, dân được cấp đất ở khu đồng Nghẽ với giá 1,2 triệu m2, nhưng đất này vẫn ở tình trạng ruộng nước. Hiện không có mặt bằng thì hỏi đến bao giờ mới có thể làm nhà? Người dân cũng cho rằng họ phải vay vốn để mua đất nhưng không có bìa đỏ để thế chấp. Người dân mong muốn được cấp bìa đỏ để có cơ sở vay vốn ngân hàng. Bức xúc được người dân gửi qua đơn đến báo VietNamNet, kính chuyển đến các cơ quan ban ngành tỉnh Phú Thọ. Đây là bức xúc chính đáng, đề nghị các cơ quan tỉnh Phú Thọ xem xét giải quyết hợp lý. Ban bạn đọc

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/bandocviet/201009/Phu-Tho-dan-lai-ban-khoan-ve-cho-an-cu-lap-nghiep-937923/