Phong cảnh hồ Tạ Pạ đẹp như bức tranh họa đồng

Nếu bạn chưa một lần có dịp đến hồ Tà Pạ sẽ không bao giờ nhìn thấy được vẻ đẹp nơi đây. Du khách khi bước đến lần đầu sẽ luôn cứ ngỡ đây là một bức tranh chứ không phải phong cảnh thật.

Nằm ở ngay trung tâm huyện Tri Tôn, An Giang, núi Tà Pạ hay gọi là đồi Tà Pạ có vẻ đẹp như một bức tranh thủy mạc, quyến rũ biết bao du khách trong và ngoài nước.

Hồ xuất hiện cách đây khoảng gần 10 năm, là dấu vết còn sót lại của quá trình khai thác đá. Dù chỉ là vô tình được tạo ra nhưng đã trở thành một cảnh quan hấp dẫn, thu hút rất nhiều du khách.

Đứng từ trên nhìn xuống nước trong vắt đến tận đáy, những chỗ có độ sâu lớn thì nước có màu xanh thẫm. những chỗ cạn hơn thì có màu xanh nhạt, nhưng có chỗ màu đen, màu cam sẫm hay màu vàng nhạt.

Nơi đây còn có không khí trong lành, môi trường sạch đẹp, du khách đến đây còn cảm nhận được sự hoang dã và trù phú của vùng đất này

Hồ nằm trong đồi Tà Pạ - là một trong bảy ngọn núi tạo nên địa danh “Thất Sơn” huyền bí của An Giang. Ảnh: Diem Dang Dung.

Cát An, Ảnh: Nguồn Internet

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/anh/phong-canh-ho-ta-pa-dep-nhu-buc-tranh-hoa-dong-236117/