Phố núi rộn ràng với Giải U15 Quốc gia

Vòng chung kết Giải U15 Quốc gia-Next Travel 2022 vừa kết thúc vào tối 22-8 đã trở thành sự kiện đáng nhớ khi người hâm mộ phố núi Pleiku được dịp 'cháy' cùng những tài năng trẻ.

Ngoài các trận đấu của HAGL ở đấu trường V.League hay Cúp Quốc gia, các giải trẻ như vòng chung kết U15 Quốc gia luôn mang lại những cảm xúc đặc biệt cho người hâm mộ Phố núi. Kể từ vòng chung kết Giải U21 Quốc gia năm 2019 đến nay, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) mới tiếp tục đăng cai tổ chức giải trẻ này. Ở vòng chung kết giải đấu U21 Quốc gia-Next Travel 2022, các đội bóng đã mang đến Pleiku những nét khác biệt góp phần tạo nên thành công của giải.

U15 HAGL dưới bàn tay dẫn dắt của huấn luyện viên (HLV) Trịnh Duy Quang cũng đã tạo được ấn tượng dù chỉ giành vị trí đồng hạng ba. Ngay từ vòng loại, đội bóng trẻ Phố núi đã có chuỗi 8 trận toàn thắng, qua đó giành vé vào vòng chung kết và cũng là cơ sở để câu lạc bộ HAGL giành quyền đăng cai giải đấu. Nếu họ không vượt qua vòng loại, giải có thể sẽ được tổ chức ở Hà Nội hay

TP. Hồ Chí Minh.

Dù chỉ giành hạng 3 nhưng U15 HAGL cũng đã để lại những dấu ấn. Ảnh: Văn Ngọc

Bước vào vòng chung kết, ngoài màn sẩy chân đáng tiếc trước U15 Huế ở vòng bảng, đoàn quân của HLV Trịnh Duy Quang đã duy trì lối chơi hiệu quả, đẹp mắt. Họ không có những cá nhân nổi bật nhưng sở hữu dàn cầu thủ đồng đều với thể hình cũng như nền tảng kỹ thuật tốt. Màn thể hiện tốt nhất của các cầu thủ U15 HAGL chính là việc hạ gục U15 Viettel một cách thuyết phục với tỷ số 3-1 ở tứ kết. Đội bóng trẻ Phố núi chỉ chịu gục ngã trước một U15 Sông Lam Nghệ An (SLNA) già rơ, cứng cáp hơn. Với màn trình diễn của mình, U15 HAGL đã đạt giải phong cách và đó là sự khích lệ cho tập thể các cầu thủ trẻ có thể hướng đến những tầm cao mới trong tương lai.

Trong khi đó, U15 SLNA chứng tỏ là lò đào tạo trẻ hàng đầu Việt Nam ở thời điểm hiện tại khi hoàn tất cú hat-trick của U11, U13 và U15 Quốc gia trong năm 2022. Đội bóng của vị HLV lão làng Đinh Văn Dũng đã thể hiện lối đá tốc độ, máu lửa trong từng trận đấu. Không chỉ có hàng phòng ngự kín kẽ, U15 SLNA còn rất sắc bén trong tấn công và sẵn sàng trừng phạt những sai lầm của đối thủ. Trận chung kết với U15 PVF chính là minh chứng rõ rệt nhất, dù bị đối phương dẫn trước với tỷ số 1-2, nhưng U15 SLNA đã vùng lên mạnh mẽ để lội ngược dòng với tỷ số 4-2 và lên ngôi vô địch.

Dù chỉ giành ngôi Á quân, nhưng U15 PVF lại được giới chuyên môn đánh giá rất cao bởi lối chơi nhuần nhuyễn, đẹp mắt. Họ sở hữu dàn cầu thủ chơi ăn ý, phối hợp ban bật tốt ở khoảng ngắn. U15 PVF đã toàn thắng tất cả các trận để góp mặt ở trận chung kết. Và trong cuộc đối đầu với U15 SLNA, họ có nhiều cơ hội ăn bàn hơn đối thủ nhưng đã tận dụng không thành công và phải trả giá cho những sai lầm nơi hàng thủ.

Đội Sông Lam Nghệ An ăn mừng chức vô địch Giải U15 Quốc gia-Next Travel 2022. Ảnh: Văn Ngọc

Giải U15 Quốc gia năm nay thu hút một lượng khán giả đông đảo không chỉ của Gia Lai mà từ các tỉnh, thành trong cả nước. Họ đã tạo ra bầu không khí cuồng nhiệt trên các khán đài để tiếp lửa cho những cầu thủ “nhí”. Những tiếng trống, tiếng hò reo không ngớt từ các khán đài rợp cờ khiến cho sân Pleiku trở nên vô cùng sôi động. Nhiều thời điểm, khán giả còn cổ vũ, khích lệ cả đội bóng đối phương, động viên các cầu thủ trẻ trước những pha bóng hay hoặc sau khi trận đấu kết thúc.

Anh Nguyễn Đức Thiện-phụ huynh một cầu thủ của U15 PVF-hồ hởi: “Dù xa xôi nhưng chúng tôi từ ngoài Bắc vào đây để cổ vũ cho các con, các cháu. Sân Pleiku cũng như không khí, cuộc sống ở đây rất tuyệt. Tôi cùng gia đình đã tranh thủ đi du lịch một số điểm gần thành phố và thưởng thức các món đặc sản của Gia Lai. Dù U15 PVF không giành được chức vô địch một cách khá tiếc nuối nhưng dù sao đây vẫn là một kỷ niệm rất đáng nhớ với chúng tôi. Nếu có cơ hội, tôi chắc chắn sẽ quay lại TP. Pleiku”.

LÊ VĂN NGỌC

Nguồn Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/8214/202208/pho-nui-ron-rang-voi-giai-u15-quoc-gia-5787926/