Phố Hàng Mã ngập tràn sắc đỏ, giới trẻ đổ xô đến 'check in' trước thềm Tết Trung thu

Mặc dù còn hơn 1 tháng nữa mới tới rằm tháng Tám nhưng các hộ kinh doanh trên phố Hàng Mã đã trang hoàng rực rỡ, thu hút giới trẻ Hà Nội đến vui chơi, chụp ảnh ngày cuối tuần.

Theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội, mặc dù còn hơn 1 tháng nữa mới tới Tết Trung thu, thế nhưng phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã tràn ngập sắc đỏ, thu hút rất đông người dân đến mua sắm, vui chơi.

Nhiều bạn trẻ đã có mặt "check in" sớm bên những gian hàng.

Con phố được các tiểu thương ''nhuộm đỏ'' bởi sắc màu rực rỡ, lung linh của đèn lồng, đèn ông sao và vô vàn đồ chơi thiếu nhi, đồ trang trí bắt mắt..

Những cửa hàng bày bán đồ chơi trung thu tạo nên nét đẹp riêng biệt cho con phố vốn từ lâu đã nổi tiếng với các sản phẩm thủ công truyền thống.

Bạn Hà Vi (Tây Hồ, Hà Nội), sau khi thấy phố Hàng Mã bắt đầu trang trí, bày bán đồ chơi đã cùng bạn lên chụp ảnh."Mình thấy năm nay bày bán rất nhiều đồ chơi truyền thống, giá hơi cao một chút nhưng mình thấy cũng chấp nhận được, vừa mua được đồ vừa có ảnh đẹp", Vi nói.

Theo các tiểu thương tại đây cho biết, các sản phẩm đồ chơi truyền thống được sản xuất tại Việt Nam chiếm khoảng 60%, 40% còn lại là hàng nhập ngoại. ''Năm nay giá cả không có nhiều biến động so với năm trước. Vì lo kinh tế khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu nên chúng tôi chỉ dám nhập hàng cầm chừng'', một tiểu thương chia sẻ.

Đồ chơi truyền thống có giá thành rẻ, phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng, đồng thời, nó còn có ý nghĩa giáo dục cho trẻ em về văn hóa Việt Nam, giúp trẻ em hiểu được cội nguồn, ý nghĩa Tết Trung thu.

Theo khảo sát của phóng viên, giá cả năm nay đều không có sự thay đổi, mẫu mã đa dạng hơn. Cụ thể: Đèn ông sao có giá từ 15.000-70.000 đồng/chiếc, mặt nạ giấy bồi 20.000-30.000 đồng/chiếc, trống 30.000-150.000 đồng/chiếc, đèn lồng giấy phát nhạc 70.000-100.000 đồng/chiếc, đèn kéo quân 100.000-300.000 đồng/chiếc, đầu lân 200.000-700.000 đồng/chiếc tùy kích cỡ.

Càng gần đến ngày Trung thu, lượng người dân đổ về phố Hàng Mã càng đông.

Tết Trung thu của người Việt còn được gọi là tết Đoàn viên, đây là dịp luôn tràn ngập tiếng cười của người lớn và trẻ thơ cùng sum họp bên gia đình. Chính vì vậy ai cũng muốn trang hoàng cho dịp lễ này.

Trung Sơn

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/pho-hang-ma-ngap-tran-sac-do-gioi-tre-do-xo-den-check-in-truoc-them-tet-trung-thu-172230825173152045.htm