Phim Thái '24h yêu' vượt qua ranh giới ngôn tình sến súa

Thoạt nhìn, bộ phim mới của điện ảnh Thái Lan tưởng như chỉ là một tác phẩm lãng mạn thông thường. Nhưng nó đặt ra không ít câu hỏi đáng suy ngẫm cho người xem sau khi khép lại.

Trailer bộ phim '24h yêu' "24h yêu" (One Day) là tác phẩm tình cảm lãng mạn mới nhất cả tác giả bom tấn "Pee Mak".

Nhìn bề ngoài, Den (Chantavit Dhanasevi) và Nui (Nittha Jirayungyurn) không có điểm gì chung. Den là anh chàng khù khờ của phòng IT, bụng béo, mặt đần, mắt cận, và nói chuyện “mười câu vô duyên đến chín”. Cuộc đời Den chỉ gói gọn trong bốn bức tường với “người tình mặt vuông”, tức chiếc máy tính.

Còn Nui là một nhân viên phòng marketing, xinh đẹp, dễ thương, có nụ cười tỏa nắng và sự duyên dáng khiến bất kỳ ai cũng phải quý mến. Nui “hào phóng” ban tặng sự duyên dáng ấy đến tất cả mọi người, từ bác lao công cho đến mấy anh chàng tẻ nhạt phòng IT, trong đó có Nui.

24h yêu (One Day) là bộ phim mới nhất của Banjong Pisanthanakun, đạo diễn tác phẩm đình đám Tình người duyên ma (Pee Mak) cách đây ba năm.

24h yêu (One Day) là bộ phim mới nhất của Banjong Pisanthanakun, đạo diễn tác phẩm đình đám Tình người duyên ma (Pee Mak) cách đây ba năm.

Câu chuyện tình “đôi đũa lệch”

Sống quá lâu trong sự vô tình và thờ ơ của tất cả, nhưng khi được Nui gọi tên, mỉm cười, và khen ngợi, Den bỗng cảm thấy rung động trong trái tim. Ngay sau lần gặp gỡ đầu tiên, anh chàng khờ khạo đã tình nguyện làm fan số một của cô nàng hot girl trong công ty.

Sắc sảo và thông minh, nhưng Nui cũng không thoát khỏi sự phù phiếm của thói lãng mạn nữ nhi, thích hướng về những điều lấp lánh và đẹp đẽ. Cô yêu Top, người đàn ông trong mơ của mọi cô gái. Vị giám đốc thành đạt, hào hoa, và cực kỳ ga lăng luôn khiến cô như muốn “ngất đi vì hạnh phúc”.

Oái oăm thay, Top vốn đã có vợ, cùng một cậu con trai xinh đẹp như thiên thần. Top rất biết cách chiều chuộng Nui để bù đắp cho nỗi thiệt thòi của thân phận tình nhân. Biết rằng Nui mơ ước được đến Hokkaido một lần, anh bèn tổ chức chuyến dã ngoại tới Nhật Bản cho toàn công ty, nhằm hợp lý hóa chuyến đi chơi của hai người.

Song, ngay giữa cuộc vui, vợ sếp bất ngờ xuất hiện và báo tin vui rằng mình mới có bầu trước sự cay đắng của Nui. Top bối rối bỏ rơi Nui để hộ tống vợ, bỏ lại cô nàng tình nhân xinh đẹp với nỗi thất vọng, đau khổ.

Nui vô vọng chờ đợi sếp ly dị vợ. Còn Den thì vô vọng hướng về cô gái xinh đẹp trong thầm lặng.

Trong cơn cùng quẫn, Nui đi đến quyết định dại dột là tự sát. Song, tất cả không qua được mắt Den, người luôn thầm lặng quan sát và bảo vệ cô gái. Tại bệnh viện, anh được biết rằng Nui bị mất trí nhớ tạm thời trong vòng một ngày. Chỉ sau 24 giờ, toàn bộ ký ức sẽ khôi phục.

Tỉnh dậy và quên mất mọi chuyện trong ba năm trước đó, Nui ngạc nhiên khi mình đang ở Nhật Bản với một người đàn ông xa lạ. Điều đó khiến cô lầm tưởng rằng Den chính là bạn trai mình, và chàng trai quyết định “diễn tiếp” vở kịch tình yêu đó.

Sự trớ trêu của hạnh phúc

Nhìn chung, mô-típ của 24h yêu không quá mới mẻ khi xoay quanh một đôi đũa lệch từ hình thức, tính cách, lẫn địa vị xã hội. “Tai nạn” xảy ra khiến họ xích lại gần nhau hơn, và dần cảm nhận được tình cảm của đối phương.

Chất lãng mạn trong phim được duy trì qua những khung hình lung linh, những góc quay toàn cảnh mênh mang, nhiều pha quay chậm, nhấn nhá giống phim Hàn Quốc. Nhưng bên cạnh đó, đạo diễn Banjong Pisanthanakun vẫn tạo ra được nét khác biệt nhờ thêm thắt một số tình tiết hài hước hóm hỉnh đậm chất Thái Lan.

Cách dựng phim và xây dựng diễn biến giúp khỏa lấp những điều phi lý hay một số tình tiết ngẫu nhiên của toàn bộ câu chuyện. Khi theo dõi 24h yêu, khán giả bị cuốn theo tâm trạng của từng nhân vật, hồi hộp chờ đợi điều gì tiếp theo sẽ xảy ra với họ.

Khù ngờ, ngờ nghệch, vụng về, Den không bao giờ nghĩ người như anh lại có được hạnh phúc lớn lao. Sau tai nạn, anh được ở bên Nui xinh đẹp, cô gái mà mình thầm yêu bấy lâu, như một người bạn trai thật sự, và cùng cô thực hiện mơ ước mà đáng lẽ cô định dành cho anh chàng Top đào hoa.

Xinh đẹp và thông minh, Nui quen chìm trong những giấc mơ rực rỡ và phù phiếm, rằng chàng trai của tôi phải thật đẹp trai, tài giỏi, tinh tế, thành đạt. Định kiến ấy khiến Nui không hiểu được giá trị của thứ hạnh phúc mà Den cố gắng mang lại cho cô.

Cơ hội hạnh phúc nảy sinh, đẩy Den và Nui vào hai tình thế hoàn toàn trái ngược.

Đó có thể chỉ là một chỗ để xe mà anh phải dậy thật sớm để ngồi rình giữ cho cô, hay bài bài nhạc trữ tình mà cô thích nghe bất ngờ xuất hiện trong máy tính, hoặc tài khoản game cứ tự nhiên dồi dào tài nguyên một cách khó hiểu... Cô không nhìn ra ánh lấp lánh của hạnh phúc bị vùi trong lớp vỏ thô kệch của Den.

Sự trái ngược thú vị diễn ra ở đây. Khi hạnh phúc xuất hiện, Den cứ nghĩ mình không đủ xứng đáng, ban đầu còn định quay đi vì sợ hãi. Còn với Nui, cô lại chẳng thể nhìn thấy hạnh phúc khi nó đã đến và xuất hiện ngay bên mình.

Giữa khung cảnh lãng mạn, Den vẫn ngốc, vẫn vụng về, vẫn xấu xí, chứ chẳng tự nhiên rùng mình hóa “soái ca”. Còn Nui thì tuy xinh đẹp, nhưng thực chất rất đanh đá và đồng bóng.

Ngay khi tưởng rằng Den là bạn trai của mình, phản ứng đầu tiên của Nui là khiếp hãi, không thể chịu nổi suy nghĩ mình đang cặp với một gã trai như vậy.

Quá trình từ ghê sợ, đến khó chịu, xấu hổ, rồi dần dần thương hại và quý mến của Nui xảy ra qua từng diễn biến, từng hành động của Den một cách hợp lý. Nhờ lăng kính không bị tô hồng, 24h yêu gần gũi và không bị sến súa quá mức.

Một người cần phải biết nhìn lên, một người nên biết cách nhìn xuống. Chỉ cần đổi hướng ánh mắt, chắc chắn họ sẽ nhìn thấy nhau.

Cuộc lột xác của Chantavit Dhanasevi

Về diễn viên, vai Nui được Nittha Jirayungyurn khắc họa bằng lối diễn xuất tự nhiên, đáng yêu. Đặc biệt, vẻ đẹp thanh tao của Nittha góp công không nhỏ trong thành công của bộ phim. Dù Nui khóc hay Nui cười, nữ diễn viên trẻ cũng đều đẹp chói sáng.

Còn vai Den của Chantavit Dhanasevi đúng như một điều kỳ diệu. Chantavit trút bỏ hoàn toàn hình tượng bảnh bao trong Hello Stranger, tăng thêm 8 kg, đeo răng giả khấp khểnh, để râu ria lởm chởm, mang thêm cặp kính thập niên 1970. Trong bộ phim mới, anh trông không khác gì một gã nhân viên IT lập dị, mọt sách.

Tuy làm xấu ngoại hình đến vậy, nhưng Den của Chantavit vẫn chiếm trọn cảm tình của người xem. Anh cười ngượng nghịu, anh ngơ ngác, anh nói năng ngu ngốc, anh làm điều gì cũng vụng về và vô duyên. Tất cả nhằm mang nụ cười sảng khoái đến cho người xem.

Chantavit Dhanasevi xuất sắc hóa thân thành anh chàng Den có vẻ ngoài xấu xí, nhưng thực chất rất tình cảm bên trong.

Nhưng đến khi anh buồn, đôi mắt anh cụp xuống, run run, ngây ngô và tội nghiệp đến lạ, và mang đến những giọt nước mắt xúc động cho khán giả. Có thể nói vai Den trong 24h yêu của Chantavit thực sự là bước tiến lớn trong sự nghiệp diễn xuất của tài tử.

Là một tác phẩm hài lãng mạn dựa trên mô-típ cũ, nhưng 24h yêu lại gây bất ngờ bằng cái kết nằm ngoài dự đoán. Đề cao tính chân thực, đạo diễn Banjong Pisanthanakun chăm chút cho đoạn kết sự hợp lý mang đậm tính chân thực, mở ra nhiều điều suy ngẫm cho khán giả.

Có lẽ chính điều đó đã giúp 24h yêu vượt ra khỏi định kiến rằng đây chỉ là một tác phẩm ngôn tình mà rất nhiều khán giả mắc phải khi mới theo dõi trailer của bộ phim. Câu hỏi mà tác phẩm đặt ra ở đây là: chúng ta có xứng đáng được hưởng hạnh phúc? Và khi nó xuất hiện, ta phải làm gì để giành lấy nó?

24h yêu đang được trình chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Zing.vn đánh giá: 4/5

Đông Bắc
Ảnh: GDH

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/phim-thai-24h-yeu-vuot-qua-ranh-gioi-ngon-tinh-sen-sua-post693844.html