Phiên chợ quê 'đặc biệt' của cô, trò mầm non Hải Dương

'Chúng tôi mong rằng, món quà dành tặng gia đình chị Gấm của cô và trò nhà trường từ phiên chợ quê không chỉ là vật chất, mà còn chứa đựng tình cảm, tình người trong lúc hoạn nạn khốn khó…', Hiệu trưởng trường Mầm non Đồng Tâm cho biết.

Những ngày này, các trường mầm non trên địa bàn tỉnh Hải Dương đang rộn ràng trong không khí sắc xuân Nguyên đán đến gần. Cùng với đó là các hoạt động được nhà trường tổ chức để trẻ trải nghiệm như: gói bánh chưng, dạy viết thư pháp, làm mứt…. cũng như làm các gian hàng tái hiện phiên chợ quê truyền thống Tết xưa.

Video phiên chợ quê "đặc biệt" ở trường Mầm non xã Đồng Tâm (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương)

Phiên chợ quê "đặc biệt" tại trường Mầm non Đồng Tâm.

Đáng chú ý, ngoài mặt hàng phục vụ đời sống dân sinh thì hàng hóa được bày bán ở các gian hàng là những "sản phẩm" khá đặc biệt. Bởi đây là những sản phẩm do chính trẻ mầm non và cô giáo tự làm. Tuy nhiên, điều khiến chúng tôi ấm lòng hơn khi biết toàn bộ số tiền thu được từ phiên chợ này sẽ ủng hộ gia đình gặp nạn trên địa bàn.

Khi chúng tôi có mặt tại trường Mầm non Đồng Tâm (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) cũng là thời điểm cô và trò nơi đây đang tổ chức chương trình "Chào Xuân 2024". Bên cạnh biểu diễn văn nghệ, hội thi đầu bếp nhí tài năng, hoạt động trải nghiệm gói bánh chưng các lớp, thì trong khuôn viên trường còn có những gian hàng bày bán nhiều sản phẩm của chính cô-trò.

Cô Đinh Thị Thu Huyền-Hiệu trưởng nhà trường bên những sản phẩm do tự tay trẻ mầm non cùng cô giáo làm.

Cô Trịnh Thị Thảo- Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Những năm trước đây, vào mỗi dịp cuối năm, trường chúng tôi đều tổ chức hoạt động vui Tết đón xuân cho trẻ; đồng thời làm các gian hàng để tái hiện không khí Tết cổ truyền xưa. Năm nay, trường chúng tôi vẫn làm các gian hàng đó, nhưng chuyển thành phiên chợ quê.

Phiên chợ này không chỉ có những hàng hóa gần gũi với đời sống người dân nông thôn mà còn bán các sản phẩm do chính tay trẻ mầm non, của cô giáo trong trường tự làm. Toàn bộ số tiền thu được sau phiên chợ quê, nhà trường sẽ ủng hộ gia đình chị Nguyễn Thị Gấm cùng 2 con gặp nạn ở xã Vĩnh Hòa".

Người dân cùng phụ huynh thích thú những "sản phẩm khá đặc biệt" tại phiên chợ.

Đang chọn những tờ lịch do cô và trò nhà trường làm, chị Trần Thị Thu- phụ huynh học sinh cho biết: "Khi biết được ý tưởng của nhà trường bán các sản phẩm này để ủng hộ gia đình không may gặp nạn ở xã Vĩnh Hòa, chúng tôi ai cũng đồng tình, ủng hộ. Bởi mỗi người có một cách giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khác nhau và đích cuối cùng đều hướng về điều tốt đẹp.

Tuy nhiên, điều mà phụ huynh chúng tôi thấy ý nghĩa nhất là nhà trường không đưa ra mức giá cụ thể cho từng mặt hàng, sản phẩm. Ai mua sản phẩm nào, mặt hàng nào thì tự cho tiền vào hộp tùy theo khả năng tài chính của mọi người. Có thể sản phẩm của các cháu và cô không đẹp bằng ở ngoài thị trường, nhưng nó lại chứa đựng tình người cao quý khi số tiền thu được sẽ tặng cho 3 mẹ con gặp nạn".

Hàng hóa bày bán ở phiên chợ này không ghi giá thành, ai mua sẽ bỏ tiền vào hòm yêu thương. Sau đó số tiền thu được nhà trường dành tặng cho gia đình có 3 mẹ con gặp nạn ở xã Vĩnh Hòa.

Chia sẻ ý tưởng về phiên chợ quê ủng hộ hoàn cảnh không may gặp nạn, cô Đinh Thị Thu Huyền- Hiệu trưởng trường Mầm non Đồng Tâm cho hay, sau khi đọc được bài viết: Gia cảnh khốn cùng của 3 mẹ con gặp tai nạn thương tâm, đang phải điều trị tích cực giành sự sống ở chuyên mục Vòng tay nhân ái thuộc Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), BGH nhà trường đồng cảm và mong muốn sẻ chia sự khó khăn đối với gia đình. Ngay sau đó, nhà trường họp thống nhất, xin ý kiến lãnh đạo địa phương, các bậc phụ huynh học sinh và được mọi người đồng tình, nhất trí.

Niềm vui của cô và trò trường Mầm non Đồng Tâm chào đón Xuân Giáp Thìn 2024.

"Mỗi người, mỗi đơn vị đều có cách giúp đỡ hoàn cảnh khốn khó, không may gặp nạn, làm thiện nguyện khác nhau và cách giúp đỡ nào cũng đều trân quý. Đối với trường mầm non Đồng Tâm, chúng tôi muốn cả cô cùng các bé đều tham gia.

Thông qua việc làm này, góp phần giáo dục trẻ tính nhân văn, tình thương người và lan tỏa lòng nhân ái của mỗi chúng ta. Chúng tôi mong rằng, món quà dành tặng gia đình chị Gấm của cô và trò nhà trường từ phiên chợ quê không chỉ là vật chất, mà còn chứa đựng tình cảm, tình người trong lúc hoạn nạn khốn khó…", Hiệu trưởng trường Mầm non Đồng Tâm cho biết.

Đại diện trường Mầm non Đồng Tâm cho biết, những năm qua công tác thiện nguyện, ủng hộ hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế… luôn được nhà trường quan tâm. Mặc dù, thu nhập của giáo viên mầm non chưa được cao, nhưng mọi người đều thấu hiểu những hoàn cảnh khốn khó, không may trong cuộc sống và luôn dành những tình cảm những mảnh đời bất hạnh.

Bài, ảnh, clip: Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/phien-cho-que-dac-biet-cua-co-tro-mam-non-hai-duong-172240202213702253.htm