Phiên chợ đồ xưa giữa lòng thủ đô hiện đại

Được họp vào sáng thứ 7 hàng tuần, mặt hàng được bày bán chủ yếu là những đồ dùng thời kỳ bao cấp, hoặc những đồ dùng đã hết giá trị sử dụng. Làm cho chúng ta nhớ về Hà Nội thời kỳ bao cấp.

Tượng "Quan Công" được nung bằng đất sét.

Đồ xứ từ xưa được đem bán với giá trị cao.

Máy ảnh cũ được đem bán.

Chiếc mũ bảo hiểm lâu đời được khách hàng quan tâm.

Những chiếc đồng hồ cũ đến từ nhiều Quốc gia được bày bán.

Chiếc bàn có niên đại gần 100 năm.

Thiết bị thông tin liên lạc trong chiến tranh.

Đồ lính thời chiến tranh.

Những chiếc đèn dầu có tuổi đời hàng chục năm.

Quạt bàn cũ được đem bày bán.

Chiếc đài cassette thời kỳ bao cấp.

Vật dụng thời chiến tranh, gợi nhớ lại những kỷ niệm đau thương.

Vật dụng thời chiến tranh, gợi nhớ lại những kỷ niệm đau thương.

Một bức tượng có giá trị được bày bán.

Chiếc đèn dầu quen thuộc của người dân Việt Nam.

Những đồng tiền thời xưa và nay cũng được đem ra bày bán.

Những vật dụng quen thuộc của người dân thời xưa như: điếu cày, đĩa, phích nước...

Chiếc quạt cóc thời kỳ bao cấp.

Tivi thời kỳ bao cấp.

Chiếc ấm tích từ thời xưa được bày bán.

Được tọa lạc tại ngõ 456 Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội, chợ đồ xưa nằm gói gọn trong khuôn viên khoảng 400m2. Vào những sáng thứ bảy cuối tuần, tại con ngõ nhỏ rêu phong, cổ kính lại nhộn nhịp người qua lại.

Tại đây, chúng ta có thể thấy các mặt hàng được bày bán đủ thứ như: đồ cũ, đồ xưa,... các đồ vật tưởng như đã trôi vào dĩ vãng. Chợ mang những nét đặc trưng của không gian hoài niệm, đó là một Hà Nội cổ xưa đẹp mộc mạc, giản dị khác hẳn với một Hà Nội xô bồ hiện nay.

Thành Long

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/phien-cho-do-xua-giua-long-thu-do-hien-dai-a342731.html