Phẫu thuật đã 6 năm, tự dưng một ngày... mũi lòi ra sợi chỉ

Ông Lê Văn Mậu (72 tuổi, ngụ ấp 5, xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa, Long An) kể lại: Chiều 6/9, trong lúc cúi xuống để rửa mặt, bất ngờ trong lỗ mũi lòi ra sợi chỉ khá to và dài đến cằm.

Một ca phẫu thuật mũi. Ảnh minh họa

Thấy lạ, ông kéo thì sợi chỉ càng dài thêm. Ông thử dùng tay giật mạnh nhưng không đứt, cảm thấy đau buốt ở vùng gò má bên phải và chảy máu nên dừng lại. Lo sợ bất trắc, ông Mậu cắt sợi chỉ dài hơn 35 cm cho vào bịch.

Gia đình nhanh chóng đưa ông đến Bệnh viện đa khoa Long An cấp cứu. Một bác sĩ cho biết có khả năng trước đây bệnh nhân đã phẫu thuật do chấn thương ở vùng mặt, chỉ may cột ở vùng xương gò má, nhưng hầu hết dùng chỉ tự tiêu nên “sợi chỉ” này là việc khá lạ.

Ông Mậu cung cấp thêm thông tin năm 2011, ông bị tai nạn giao thông chấn thương khá nặng ở vùng đầu và mặt. Sau khi nhập viện cấp cứu, ông được phẫu thuật bên má phải do gãy xương. Từ đó đến giờ chưa có triệu chứng nào ở trên đầu và mặt. Hiện ông Mậu đang được theo dõi điều trị tại bệnh viện.

* Tiều đề bài do tòa soạn đặt lại.

Theo Khôi Nguyên
(Thanh niên)

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/phau-thuat-da-6-nam-tu-dung-mot-ngay-mui-loi-ra-soi-chi-28331-9.html