Phát hiện trăn Anaconda khổng lồ dài 8 mét, nặng 200kg chết trên sông

Con trăn Anaconda khổng lồ lớn nhất thế giới dài 8 mét, nặng 200kg được phát hiện đã bị giết chết trên sông.

Con trăn Anaconda xanh phía bắc nặng 200kg, có tên là "Ana Julia", được các nhà khoa học phát hiện trong rừng nhiệt đới Amazon 5 tuần trước khi nó qua đời.

Con trăn được phát hiện ở Brazil vào tháng 2, nó to như lốp ô tô và có đầu to bằng con người. Vào thời điểm được phát hiện, nó là con trăn lớn nhất thế giới và được các nhà khoa học yêu mến. Nhưng giờ đây người ta phát hiện con vật đã chết trên sông, khiến các chuyên gia phẫn nộ.

Thi thể con trăn được tìm thấy trên sông Formoso ở vùng nông thôn Bonito, bang Mato Grosso do Sul, miền nam Brazil, vào Chủ nhật (24/3).

Con trăn lớn nhất thế giới được phát hiện đã chết.

Người dẫn chương trình truyền hình về động vật hoang dã và nhà sinh vật học người Hà Lan, Giáo sư Freek Vonk, 40 tuổi, người được quay phim đang bơi cạnh con trăn khổng lồ cho biết ông “buồn và tức giận” sau khi biết tin.

Theo nhà làm phim về động vật hoang dã Cristian Dimitris, con trăn chết chính là con được quay cảnh bơi cùng Vonk.
Điều này cũng được xác nhận bởi một chuyên gia và nhà nghiên cứu về Anaconda tại Đại học São Paulo, Juliana Terra, người đã gọi Ana Julia là "biểu tượng của vùng Bonito".

Sau khi được thông báo về vụ Ana Julia bị bắn chết, Giáo sư Vonk nói: "Với rất nhiều nỗi đau trong lòng, tôi muốn thông báo với các bạn rằng con trăn anaconda to lớn mà tôi bơi cùng đã chết trên sông.

Tôi đã nghe từ nhiều nguồn khác nhau rằng cô ấy đã bị bắn chết, mặc dù vẫn chưa có xác nhận chính thức nào về nguyên nhân cái chết. Tôi rất buồn và đồng thời cũng rất tức giận.

Theo những gì chúng tôi biết, nó rất khỏe mạnh và vẫn đang ở độ tuổi sung mãn nhất nên có thể sinh nhiều con trong những năm tới".

Con vật dài 8 mét và nặng tới 200kg khi được tìm thấy vào tháng trước.

Giáo sư Vonk cho rằng cái chết của loài rắn quý hiếm là một đòn giáng "rất lớn" đối với đa dạng sinh học.

"Nó là con rắn lớn nhất mà tôi từng tận mắt nhìn thấy. Tôi đã bơi cạnh con trăn ít nhất một giờ. Và điều thú vị là nó dường như hoàn toàn không bị lo lắng trước sự hiện diện của tôi. Tôi hy vọng thủ phạm sẽ được tìm ra và truy tố vì hành vi này phải bị trừng phạt nghiêm khắc.

Tôi biết rằng một cuộc điều tra quy mô lớn của cảnh sát đang được tiến hành tại nơi con trăn được tìm thấy, chúng ta hãy hy vọng sẽ sớm có một số thông tin rõ ràng hơn", giáo sư Vonk nói thêm.

Giáo sư Vonk là một trong 15 nhà khoa học tham gia phát hiện loài trăn Anaconda xanh phía bắc. Trước đó, chỉ có một loài Anaconda xanh được công nhận ở Amazon.

Giáo sư Freek Vonk rất đau buồn trước cái chết của con rắn

Phát hiện về loài trăn Anaconda xanh phía bắc được công bố trong một nghiên cứu trên tạp chí khoa học Diversity vào ngày 16/2.

Giáo sư Jesus Rivas, tác giả chính của nghiên cứu, giải thích rằng lần đầu tiên họ nhận ra có nhiều hơn một loài Anaconda xanh là hơn 15 năm trước. Cùng với vợ là Tiến sĩ Sarah Corey-Rivas, họ bắt đầu phân tích các mẫu để tìm kiếm sự khác biệt về mặt di truyền.

Giáo sư Rivas cho biết: "Tôi đã nghiên cứu về loài trăn trong 32 năm nên điều này đặt ra câu hỏi là còn có bao nhiêu loài khác mà chúng ta chưa biết. Phát hiện này khiến người ta phải suy nghĩ về sự đa dạng thực sự của Nam Mỹ".

Thi thể của Ana Julia được tìm thấy ở sông Formoso ở khu vực nông thôn Bonito, bang Mato Grosso do Sul, miền nam Brazil.

Một cuộc điều tra về cái chết của Ana Julia đang được cảnh sát tiến hành.

Hải Vân (Theo The Sun)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/phat-hien-tran-anaconda-khong-lo-dai-8-met-nang-200kg-chet-tren-song-a656071.html