Phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên đường, còn nguyên dây rốn

Người phụ nữ lần theo tiếng khóc, phát hiện bên đường có một chiếc chăn bên ngoài nên vội mở ra xem, phát hiện bên trong có một bé trai sơ sinh.

Ngày 15/5, một lãnh đạo UBND xã Ea Tu (TP Buôn Ma thuột, Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn xã vừa phát hiện một bé trai bị bỏ rơi, còn nguyên bánh nhau, dây rốn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30 cùng ngày, một phụ nữ tại buôn Ea Nao B (xã Ea Tu) trên đường đi chợ nghe thấy tiếng khóc của trẻ em ở ven đường. Người này lần theo tiếng khóc, phát hiện bên đường có một chiếc chăn quấn liền mở ra xem thì thấy một bé trai đỏ hỏn.

Trên người bé trai còn nguyên dây rốn, bánh nhau và cả vết máu trên cơ thể nghi vừa được sinh ra. Trên người bé không có quần áo, cơ thể còn bị kiến bu quanh.

Sau đó, bé trai này được người dân ủ ấm và mang đến Trạm y tế để cắt dây rốn. Lãnh đạo UBND xã thông tin thêm, sau khi được chăm sóc, cho uống sữa, sức khỏe cháu bé ổn định. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ea Tu đang chăm sóc cho bé. Sau vài ngày nếu không có người thân đến nhận, UBND xã sẽ làm các thủ tục cần thiết theo quy định cho cháu bé.

Huỳnh Thủy

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/phat-hien-be-trai-so-sinh-bi-bo-roi-ben-duong-con-nguyen-day-ron-post1534506.tpo