Phát động toàn ngành giáo dục ủng hộ giáo viên, học sinh bị nạn trong vụ cháy chung cư mini

Sáng 14-9, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội đã tới thăm cô giáo, học sinh bị nạn trong vụ cháy chung cư mini. Toàn ngành giáo dục cũng chính thức quyên góp ủng hộ các nạn nhân vụ cháy.

Sáng 14-9, ngành giáo dục Thủ đô phát động ủng hộ các nạn nhân của vụ cháy chung cư mini

Sáng 14-9, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội đã phát động ủng hộ các nạn nhân của vụ cháy. Các đại biểu đã dành thời gian mặc niệm các nạn nhân trong vụ cháy, đồng thời, quyên góp ủng hộ các gia đình giáo viên và học sinh liên quan đến vụ tai nạn.

Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Trần Thế Cương chia sẻ, việc 30 giáo viên, học sinh gặp nạn trong vụ cháy này là sự mất mát lớn với ngành giáo dục Thủ đô. Toàn ngành mong muốn chia sẻ khó khăn, mất mát này với các gia đình nạn nhân.

Hơn 180 triệu đồng được Ban chấp hành công đoàn ngành và cơ sở giáo dục quyên góp cho các nạn nhân vụ cháy sáng 14-9.

Số tiền ủng hộ được quyên góp tại sự kiện là 180 triệu đồng. Cũng trong sáng nay, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội đã tới thăm cô giáo T.T.T.H đang điều trị tại Bệnh viện Saint Paul.

Cô giáo T.T.T.H đang hồi phục sau ca mổ cột sống tại bệnh viện Saint Paul.

Được biết, gia đình cô có 5 người (2 vợ chồng, 3 con). Cháu lớn là học sinh lớp 4 trường tiểu học Khương Hạ đã mất do bị lạc khi xảy ra đám cháy.

Hai cháu lớp 3 và 27 tháng hiện đang điều trị trong viện. Chồng cô giáo làm nghề lái xe, bị gãy tay khi ôm con nhỏ nhảy từ căn hộ tầng 3 xuống trong vụ cháy đêm 12-9.

Ngay khi phát hiện cháy, anh hô hoán mọi người xuống tầng 1 để chữa cháy nhưng khi xuống dưới tầng 1, thấy khói quá nhiều không thể xuống tiếp nữa nên tất cả phải quay lên. Hai chị em (bé gái 9 tuổi và bé trai 8 tuổi) được bố bảo chạy lên tầng thượng (tầng 9) để tránh khói.
Chồng cô giáo quay về nhà đóng kín cửa với vợ và con gái 27 tháng tuổi. Lúc này khói vẫn luồn qua khe cửa vào nhà nên bắt buộc anh phải ôm con gái nhỏ và vợ nhảy xuống mái nhà hàng xóm.

Trao đổi với đoàn về tình hình sức khỏe cô giáo, người nhà cô giáo T.T.T.H cho biết, cô giáo đã được mổ cột sống do chấn thương vì nhảy từ tầng 3 chung cư xuống nhà hàng xóm. Mặc dù cô giáo đã tỉnh táo nhưng do sức khỏe còn yếu nên gia đình vẫn giấu việc con gái lớn đã mất.

"Hiện chồng của cô giáo đang về quê lo hậu sự cho con gái lớn. Hai cháu bé hiện đang được chăm sóc tại bệnh viện Bạch Mai để theo dõi tình trạng ngạt khói"- người nhà cô giáo cho biết.

Được biết cô giáo T.T.T.H đang giảng dạy tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Thanh Xuân.

Cả 3 thành viên gia đình cô giáo trường THPT FPT đều may mắn thoát khỏi vụ cháy với kinh nghiệm tự xử lý tình huống chống hơi ngạt và nhiệt độ cao.

Ban Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cũng tới thăm và tặng quà 3 thành viên gia đình cô giáo Đ.T.H.Y, giáo viên trường THPT FPT đang nằm điều trị tại khoa Bỏng bệnh viện Saint Paul.

Cảm ơn sự quan tâm của tập thể ngành giáo dục, cô Y. cho biết, cả 3 thành viên trong gia đình của cô là những người còn sống sót cuối cùng được cứu khỏi đám cháy.

Hiện cả gia đình đều đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện Saint Paul trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Nhớ lại sự việc cô Y. vẫn rất xúc động khi phải kiên trì chờ được cứu nạn trên ban công tầng 8 trong tình trạng không hít thở được vì khói độc và không còn nước để thấm vào đồ bảo hộ.

Cô giáo cho biết, rất may là cả nhà đã được lực lượng PCCC phát hiện, bơm nước làm mát và chống ngạt để các thành viên cầm cự tới khi được cứu khỏi chung cư lúc 5 giờ sáng.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/phat-dong-toan-nganh-giao-duc-ung-ho-giao-vien-hoc-sinh-bi-nan-trong-vu-chay-chung-cu-mini-post551665.antd