Phản ánh tiếng ồn - bị đe dọa 'thanh toán cả gia đình' đến đánh nhau rách đầu, đổ máu

Một số quán hàng tại phường Tân Phong, Q. 7, TP. HCM kinh doanh gây ô nhiễm tiếng ồn, khi bị người dân nhắc nhở thì thách thức đe dọa 'thanh toán cả gia đình' đến việc đánh nhau rách đầu, đổ máu.

Ngày 15/2, báo Nhà báo & Công luận có bài viết, TP. HCM: Hát hò ầm ĩ suốt đêm còn đe "cho người thanh toán" khi bị nhắc nhở” có nội dung phản ánh trường hợp quán cà phê TNT tại phường Tân Phong, Q. 7, TP. HCM mở nhạc ầm ĩ suốt đêm, làm ảnh hưởng đến người dân sinh sống trong khu vực.

Sắp bàn giữa đường, ăn nhậu, hát hò gây ô nhiễm tiếng ồn.

Kêu cứu bất thành

Sau khi bài báo đăng tải thì đường dây nóng của báo nhận được nhiều ý kiến từ bạn đọc. Trong đó có ý kiến của người trong cuộc lẫn ngoài cuộc về những vấn đề liên quan về tình trạng ô nhiễm tiếng ồn; tình hình an ninh trật tự tại phường Tân Phong, Q. 7, TP. HCM.

Một người phụ nữ xưng tên T. đại diện chủ quán cà phê TNT gọi điện thoại cho phóng viên từ số 0783272xxx, đề nghị xin rút bài báo. Theo người phụ nữ này, quán vừa mới khai trương nên sợ bài báo làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của quán.

Vị đại diện quán cà phê TNT cũng thừa nhận, có một số đêm quán mở hơi khuya do thời điểm đầu năm mới, lại mới khai trương, bạn bè đến chúc vui. Đồng thời, trong nhóm bạn bè có mối quan hệ với một số nghệ sĩ nên mời giao lưu cho vui.

Về phía chị Nguyễn Thị X.T. - là người dân gửi thư kêu cứu sau khi bị đe dọa "thanh toán cả gia đình" thì rất bức xúc trước sự chậm vào cuộc của cơ quan chức năng, trực tiếp là Công an phường và UBND phường Tân Phong.

Quán cà phê TNT.

Chị X.T. cho biết, tối ngày 14/2 sau khi bị đe dọa, chị đã gọi điện đến đường dây nóng của Công an phường và Công an quận 7. Bên kia đầu dây đều có người bắt máy, khi nghe chị trình bày sự việc và họ có hứa xuống kiểm tra, nhưng chị X.T. chờ hoài không có ai xuống hiện trường.

Mặt khác, sáng 15/2 chị X.T. đã đến trụ sở Công an phường và UBND phường Tân Phong để nộp đơn kêu cứu thì những nơi đây đều từ chối tiếp nhận đơn. “Trong ngày đã đến 2 lần, nhưng ở đây xem xong đơn rồi trả lại. Họ nói, trực ban ra ngoài nên không nhận đơn”, chị X.T. bức xúc.

Thách thức cả công an

Trên địa bàn phường Tân Phong, Q. 7, không chỉ có trường hợp quán cà phê TNT gây ô nhiễm tiếng ồn vào đêm khuya, kèm đe dọa khi bị người dân nhắc nhở mà tại đây cũng vừa xảy ra trường hợp đánh nhau rách đầu, chảy máu, nguyên nhân xuất phát từ tiếng ồn của quán nhậu.

Cảnh đánh nhau rách đầu vì ô nhiễm tiếng ồn từ quán Ốc Linh. Ảnh: cắt từ clip.

Sáng 16/2, sau khi đọc bài viết trên báo Nhà báo & Công luận, một người dân đã gọi điện đến đường dây nóng của báo phản ánh về trường hợp quán Ốc Linh (địa chỉ trên đường Phan Khiêm Ích, KP. Hưng Gia 3, P. Tân Phong, Q. 7) thường xuyên mở nhạc với công suất cực đại suốt cả ngày lẫn đêm, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong khu vực.

Qua xác minh, phóng viên ghi nhận nhiều lần người dân đã có ý kiến với chủ quán lẫn chính quyền, nhưng chủ quán không chịu tiếp thu mà còn thách thức lẫn đe dọa.

Điển hình, vào trưa 14/2, quán Ốc Linh tiếp tục mở nhạc lớn ầm ĩ, đồng thời nhân viên quán có hành động thách thức xô đẩy thùng rác qua nhà chị H.L.

Lúc này, em trai của chị L., đang dưỡng bệnh (tâm thần) trong nhà. Do không thể chịu áp lực từ tiếng nhạc, lẫn hành động ngang ngược của nhân viên quán Ốc Linh nên 2 bên đã xô xát với nhau. Hậu quả, có một người bị rách đầu, chảy máu.

Hình ảnh được cho là ông L. (chủ quán ốc Linh) cùng một số người đến đập phá nhà chị H.L., sau đó công an tới hiện trường nhưng không lập biên bản mà bỏ về. Ảnh: cắt từ clip.

Đến tối, khoảng 23 giờ 53 phút cùng ngày (14/2), ông chủ quán Ốc Linh đã kéo một số người qua nhà chị H.L. đập phá. "Họ đập phá vào cửa nhà tôi, làm 2 cánh của chính có giá trị khoảng 500 triệu đồng bị hư hỏng; gia đình tôi đã gọi cho công an phường. Sau đó, lực lượng công an phường có xuống hiện trường, nhưng không lập biên bản sự việc", chị H.L., bức xúc.

Phóng viên cũng được người dân khu phố cung cấp nhiều clip liên quan đến chủ quán Ốc Linh mở nhạc lớn thách thức. Trong đó có cả việc thách thức, khi bảo vệ khu phố đến nhắc nhở; ...

Người được cho là chủ quán ốc Linh có lời nói thách thức: "Tụi anh sẽ mở nhạc suốt đêm. Bây giờ anh sẽ quậy. Tăng tiếng lên. Gọi công an đi". Ảnh cắt từ clip.

Trong số clip có ghi hình ảnh được cho là chủ quán Ốc Linh đã có lời nói thách thức người dân: "Tụi anh sẽ mở nhạc suốt đêm. Bây giờ anh sẽ quậy. Tăng tiếng lên. Gọi công an đi".

Trưởng công an phường trả lời... không trực, không biết

Trước ý kiến của chị X.T., ông Nguyễn Văn Cao, Trưởng công an phường Tân Phong, Q. 7 cho rằng, đêm hôm đó không trực nên không biết người dân có gọi phản ánh hay không; còn đơn của chị X.T thì ông chưa nhận được, sẽ cho kiểm tra lại. “Hôm qua, bên UBND phường có phối hợp với công an khu vực đến kiểm tra quán cà phê TNT”, ông Cao nói.

Quán Ốc Linh.

Còn về trường hợp quán Ốc Linh mở nhạc gây ầm ĩ thì ông Cao trả lời không biết. “Chúng tôi vừa lập biên bản đánh nhau vì cái thùng rác, chứ vấn đề gây ồn ào đêm khuya thì tôi không biết, sẽ cho kiểm tra lại”, ông Cao nói.

Thông tin về quán cà phê TNT, bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Chủ tịch UBND phường Tân Phong, Quận 7 khẳng định, qua hình ảnh bài báo thì việc lấn chiếm lòng lề đường đã rõ. Phường sẽ lập biên bản xử phạt hành chính về lấn chiếm. Đồng thời yêu cầu đơn vị kinh doanh cam kết không vi phạm tiếng ồn;

"Đối với trường hợp quán Ốc Linh thì người dân đã có báo lên Công an phường, hiện công an đang tiếp nhận xử lý", bà Thanh xác nhận.

Liên quan đến vụ: Hát hò ầm ĩ suốt đêm còn đe "cho người thanh toán" khi bị nhắc nhở, trong đó có trách nhiệm của lực lượng công an địa phương, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng tham mưu Công an TP. HCM cho biết, đang chuyển thông tin của báo đến Công an quận 7 và yêu cầu báo cáo.

Hoàng Tuấn

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/phan-anh-tieng-on--bi-de-doa-thanh-toan-ca-gia-dinh-den-danh-nhau-rach-dau-do-mau-post181618.html