'Our Blues' - chúng ta sinh ra để hạnh phúc

Bộ phim 'Our Blues' kết thúc với mức rating 14,6%. Phim được khán giả khen ngợi kịch bản tinh tế, cảm động về cuộc sống đời thường của người dân trên đảo Jeju.

Ngày 12/6, tập cuối bộ phim truyền hình Our Blues chính thức lên sóng. Theo Nielsen Korea, tập phim ghi nhận tỷ suất người xem trung bình toàn quốc là 14,6%, mức rating cao nhất của bộ phim từ trước đến nay.

Tập 20 của Our Blues đặt dấu chấm hết cho hiểu lầm giữa hai mẹ con Kang Ok Dong (Kim Hye Ja thủ vai) và Lee Dong Seok (Lee Byung Hun thủ vai).

Trong tập cuối, Lee Dong Seok thổ lộ về vết thương lòng thời thơ ấu đầy day dứt của anh. Sau khi lắng nghe anh tâm sự, Kang Ok Dong thừa nhận bà không còn lựa chọn nào ngoài tổn thương con trai mình để có thể tồn tại.

Kang Ok Dong không nói lời yêu thương hay xin lỗi. Trước khi ra đi, bà chỉ để lại một bát thịt hầm đậu tương mà Dong Seok thích như cách thể hiện tâm tư, tình cảm.

Lee Dong Seok từng dành cả đời để oán trách mẹ. Thế nhưng, về sau Dong Seok nhận ra không phải anh ghét mẹ. Anh chỉ muốn được ôm mẹ và cùng gỡ bỏ khúc mắc. Cảm giác hối hận mà cuộc hòa giải muộn màng đem lại khiến anh rơi nước mắt.

Kang Ok Dong và Lee Dong Seok hóa giải hiểu lầm. Ảnh: tvN.

Sau khi Kang Ok Dong qua đời, Min Seon Ah (Shin Min Ah thủ vai) trở thành thành viên mới tại làng Pureung. Người dân làng tiếp tục cuộc sống đời thường bình dị của mình. Cuối phim, tất cả nhân vật chính tập trung với nhau để tham gia đại hội thể thao, tạo nên khung cảnh ấm áp.

"Có một điều chúng ta nhất định phải nhớ trong cuộc sống này. Chúng ta sinh ra để hạnh phúc, không phải để chịu khổ đau. Hy vọng mọi người đều hạnh phúc", tập 20 khép lại cùng thông điệp Our Blues gửi gắm tới khán giả.

Sau khi công bố dự án, Our Blues sớm trở thành tâm điểm chú ý vì bộ phim được chấp bút bởi biên kịch nổi tiếng Noh Hee Kyung và có sự góp mặt của dàn sao hàng đầu như Lee Byung Hun, Cha Seung Won, Han Ji Min, Kim Woo Bin, Lee Jung Eun...

Thông qua phong cách omnibus (kết nối nhiều bộ phim ngắn cùng chủ đề thành một bộ phim dài), Our Blues khéo léo truyền tải triết lý sống đầy ấm áp của biên kịch Noh. Hoàn cảnh, tâm tư riêng của mỗi nhân vật được thể hiện một cách tinh tế, không thiên vị, qua đó tạo nên những khoảnh khắc lắng đọng, giàu cảm xúc, khiến người xem rơi nước mắt.

Đặc biệt, bộ phim còn có sự tham gia của Lee So Byul, nữ diễn viên khiếm thính, và Jung Eun Hye, nữ diễn viên mắc hội chứng Down đầu tiên của Hàn Quốc. Điều này càng góp phần tạo nên ý nghĩa đặc biệt cho tác phẩm.

Thúy Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/our-blues-chung-ta-sinh-ra-de-hanh-phuc-post1325939.html