Ông Xuân môi trường

Những ngày đầu năm 2024, trên đoạn đường giao thông nông thôn kiểu mẫu Quá Giáng 1, xã Hòa Phước, mọi người thường xuyên bắt gặp hình ảnh một người đàn ông dáng dong dỏng cao, bước qua tuổi trung niên, tay cầm cây chổi, tay cầm dụng cụ xúc rác tỉ mẫn khều từng bịch ni-lông, lá cây khô ở những bụi cây cảnh hai bên đường bỏ vào thùng đựng rác. Ông là Nguyễn Xuân, Chi hội trưởng Cựu chiến binh, Chủ nhiệm CLB môi trường thôn Quá Giáng 1.

Vừa lom khom dọn rác hai bên vệ đường mới được thảm nhựa láng cóng theo tiêu chuẩn đô thị loại 4, ông Xuân khoe với chúng tôi rằng việc vệ sinh môi trường tại khu dân cư được Ban quân dân chính thôn, CLB môi trường duy trì thường xuyên, trong đó hội viên Cựu chiến binh luôn đóng vai trò nòng cốt. Nhờ vậy đường làng ngõ xóm luôn phong quang sạch đẹp. Chính sự có mặt thường xuyên của các lực lượng cốt cán trong ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp ở thôn đã tạo cho bà con ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường chung.

Tình trạng ném rác ra đường, nhất là những nơi công cộng không còn xảy ra như trước đây. Hình ảnh của người cựu chiến binh Nguyễn Xuân ngày hai buổi lội khắp cung đường dài gần 500m để dọn vệ sinh môi trường, làm sạch đường thôn đã quá quen thuộc với bà con nơi đây. Bà Đinh Thị Liên, chủ cửa hàng tạp hóa tại thôn Quá Giáng 1 nói: “Chúng tôi coi chú Xuân như khắc tinh của... rác. Hễ ở đâu có rác là ở đó có mặt ông và liền sau đó là sự sạch sẽ, tinh tươm, kể cả trước cổng nhiều gia đình, ông Xuân vẫn không ngần ngại thu dọn, bà con chúng tôi rất quý mến những gì mà chú Xuân đã làm cho cộng đồng”.

Ông Xuân trải lòng, môi trường đóng vai trò quan trọng trong đời sống chúng ta; môi trường tốt, cảnh quan xanh - sạch - đẹp sẽ góp phần nâng cao sức khỏe con người, phòng ngừa bệnh tật, nhất là các loại bệnh truyền nhiễm. Vả lại, là Chi hội trưởng Cựu chiến binh thôn, Chủ nhiệm CLB môi trường nên ông luôn làm gương trong lời nói và hành động.

“Tôi có một thuận lợi là đang làm bảo vệ cho điểm Trường Mầm non Hòa Phước tại thôn Giáng Nam 1 nên những lúc rảnh rỗi tôi lại ra đường nhặt rác, riết thành quen. Mỗi lần nhặt rác, phóng tầm mắt nhìn ra xa, thấy con đường sạch sẽ, người qua kẻ lại đông vui, nhất là trẻ con tung tăng đi học trên đường làng, lòng tôi cảm thấy phấn chấn hẳn ra”, ông Xuân vui vẻ nói.

Chi hội Cựu chiến binh thôn Quá Giáng1 hiện có 27 hội viên, hết thảy đều phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ khi về với đời thường, nhất là trên lĩnh vực môi trường. Từ ngày thành lập CLB môi trường đến nay vừa tròn 4 năm, bất chấp trời mưa to hay nắng gắt, định kỳ vào ngày Chủ nhật, các thành viên trong CLB tham gia làm vệ sinh môi trường trong thôn như phát quang bụi rậm che chắn tầm nhìn, khơi thông cống rãnh thoát nước… làm cho bộ mặt nông thôn Giáng Nam 1 ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp.

CÔNG CHIẾN

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/xa-hoi/202401/ong-xuan-moi-truong-3963559/