Ông Putin lại được tặng quà sinh nhật là... chó

Tổng thống Turkmenistan hôm qua (11/10) đã bất ngờ tặng cho Tổng thống Nga Putin một món quà sinh nhật muộn hết sức đáng yêu, đó là một chú chó chăn cừu nhỏ vùng Trung Á cực hiếm, nằm trong danh sách di sản của đất nước này.

Fox News cho biết, trong cuộc gặp song phương tại khu nghỉ dưỡng Biển Đen ở Sochi, Nga, Tổng thống Kurbanguly Berdymukhamedov đã tặng ông Putin một món quà sinh nhật muộn. Nhà lãnh đạo Nga đã bước sang tuổi 65 hôm 7/10 vừa qua và được biết đến là người rất yêu động vật, đặc biệt là chó.

Tổng thống Turkmenistan tặng ông Putin món quà đặc biệt. Nguồn: Reuters

Tổng thống Turkmenistan tặng ông Putin món quà đặc biệt. Nguồn: Reuters

Từ trước đến nay, Trung Quốc luôn được biết đến với “ngoại giao gấu trúc”, đó là tặng những chú gấu trúc lớn cho các quốc gia khác như một biểu tượng của mối quan hệ ngoại giao nồng ấm. Việc các nhà lãnh đạo nhận được món quà là các loài động vật ít phổ biến hơn.

Cũng giống như Tổng thống Nga, nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới cũng nhận được quà tặng là các loài vật bốn chân, mặc dù không phải lúc nào những món quà đó cũng có một kết cục tốt đẹp.

Dưới đây là một số ví dụ điển hình:

Cựu Tổng thống Bulgaria Georgi Parvanov gave đã tặng cho cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush một chú chó chăn cừu hai tháng tuổi tên là “Balkan of Gorannadraganov” vào năm 2005.

Khi đó chú cho này có trị giá 430 USD, Balkan đã vượt qua giới hạn quà tặng từ các lãnh đạo nước ngoài dành cho quan chức Hoa Kỳ nhưng rõ ràng chú chó này không thể được lưu trữ trong phòng truyền thống như những món quà giá trị khác.

Cuối cùng, gia đình ông Bush đã mang chú chó đi khỏi Bộ Tài chính Mỹ khi được phép. Ông Bush muốn đem Balkan về trang trại ở Texas nhưng lo chú chó này không chịu được nóng nên đã tặng lại cho một người bạn có trang trại ở bang Maryland.

Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng được tặng một con gà để lấy may trong chuyến thăm tới Liberia năm 2007. Bà đã chụp một bức ảnh khá gượng ép với món quà này sau đó đưa cho nhân viên. Chú gà này chưa bao giờ được đưa tới Đức và đã sống trong đại sứ quán Đức tại Liberia.

Chú chó nhỏ được Tổng thống Nga cưng nựng. Nguồn: Reuters

Chú chó được đặt tên là Verney, có nghĩa là “trung thành” trong tiếng Nga. Nguồn: Reuters

Năm 2010, ông Putin cũng nhận được một chú chó chăn cừu giống Bulgaria từ Thủ tướng Boyko Borisov. Ông Putin đặt tên chú chó 10 tuần tuổi này là Buffy sau khi tổ chức một cuộc thi đặt tên tầm quốc gia và chiến thắng thuộc về một cậu bé 5 tuổi. Tổng thống Nga cũng nhận được một chú chó Akita tên Yume từ một thống đốc Nhật Bản và chú chó đen Labrador tên Konnie từ một quan chức Nga.

Cựu Tổng thống Pháp Francois Hollanden từng nhận được một một con lạc đà từ chính quyền ở Mali năm 2013 để bày tỏ lòng cảm kích việc ông đã gửi binh lính tới hỗ trợ cuộc chiến chống lực lượng nổi dậy Hồi giáo cực đoan. Tuy nhiên, chú lạc đà cứng đầu này tạo ra quá nhiều tiếng ồn và dường như không thích ông Hollande cho lắm, vì vậy ông đã quyết định để món quà ở lại cho một gia đình chăm sóc. Tuy nhiên, gia đình này đã hiểu nhầm nhiệm vụ của mình, họ đã giết thịt chú lạc đà và biến nó thành món thịt hầm.

Và cuối cùng là Nữ hoàng Anh Elizabeth II. Một cuộc triển lãm mới đây tại Cung điện Buckingham đã liệt kê tất cả những con vật mà bà nhận được trong 65 năm trị vì đất nước. Rất nhiều trong số đó là ngựa, một số con được Nữ hoàng thường xuyên sử dụng để kéo xe hoặc cưỡi đi dạo. Đa số trường hợp, các món quà này được đem tới sở thú hoặc khu bảo tồn thiên nhiên. Trong số món quà động vật mà Nữ hoàng Anh nhận được còn có hai con thiên nga kèn từ Canada, hai chú ngựa lùn từ Liberia, bốn con vẹt mào, hai con kangaroo nhỏ, một con đà điểu lùn từ sở thú Taronga ở Sydney, một con lười và hai con báo từ Brazil, một chú bò trắng từ nhà vua Zwelithini kaBhekuzulu của Zulus trong chuyến thăm tới Nam Phi và món quà này vẫn ở lại trong sở thú ở đất nước này.

Tuệ Minh (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/ong-putin-lai-duoc-tang-qua-sinh-nhat-la-cho-post239628.info